1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình sao mà khó thế nè trời !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LuuNhat, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kiếp quá đọc xong bài cảm tưởng như bác đang đánh trận chứ không phải là đi tỏ tình nữa, mà con gái cũng không khó khăn đến như thế đâu, nhiều khi không cần nói ra em cũng thừa biết là bác thích em đó rồi, nếu em đó là không thích thì đã không cho bác một cơ hội nào đâu, cứ từ từ mà tiến, con gái bọn em thường nghĩ là tình yêu phải từ từ thôi nếu mà nhanh quá các anh thấy em dễ dãi quá lại sợ các anh coi thường, chỉ sợ một thời gian yêu nhau đến lúc các anh chán lại bye luôn thì em đau khổ lắm , vì thế cứ phải gây khó khăn để các chàng còn có chút quý trọng tình cảm mà vất vả mình với giành được
  2. cukhoai_hn

    cukhoai_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Kiểu kêu khó thế này chắc là yêu lần đầu rồi!
    Ngày trước khi yêu lần đầu tôi cũng như vậy, không biết làm thế nào để bày tỏ rằng minh yêu người ta... Mãi đến hơn 1 năm, hôm đó uống thuốc liều mới dám đưa tay lên vuốt tóc bạn gái. Sau hành động đó người run bần bật. Sau này đến khi yêu nhau rồi mỗi lần đùa vui với nhau thì rất hay bị đưa chuyện đó ra để chọc tức.
    Theo ngu ý của tôi, nếu bạn muốn tỏ tình với bạn gái thành công 100% thì nên dùng cách hai người đi đến một nơi nào đó xa nhà, xa các mối quan hệ, chỉ có 2 người với nhau. Đi chơi cùng nhau tạo khoảng thời gian bên nhau càng lâu càng tốt. Lúc đó sẽ đạt yếu tố "nhân hoà" theo "tình pháp" (Không phải là binh pháp đâu nhé!) Đến lúc đó mà tỏ tình thì tỷ lệ thành công là rất cao, cộng thêm yếu tố mạnh dạn và bản lĩnh nữa vì khi yêu một người thì bao giờ mình cũng cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối trước người đó.
    Chúc tỏ tình thành công! (Nếu nói sai mong được lượng thứ)
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tặng nàng 1 con gấu bông thật cute, đính vào đây là tấm thiệp ghi I love u ! Sau khi nàng thấy nó chỉ việc hỏi 1 câu đơn giản " Em đồng ý làm người yêu anh nhé"
  4. LuuNhat

    LuuNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em phan doi kich liet ! nguoi yeu chu co phai la ai dua ma noi bo bo ngay duoc ! lai nhe''
  5. LuuNhat

    LuuNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Ý kiến của bác này đạt nhất đấy ạ , chứ mấy bác kia chưa nghiên cứu kỹ binh pháp sao biết là không nên áp dụng cùng một cách đánh cho n tran mà n--> 00 thế này thì gọi là thảm bại chấm com nhỉ. Chắc bác am hiểu tình trường lắm nhỉ , chỉ bảo cho em vài ngón nghề đi , rồi tuỳ thời mà em áp dụng chứ em chỉ thuộc binh pháp thôi , còn tình pháp em đọc không hiểu được gì cả , toàn những chiến thuật thực dụng trên cả thực dụng . Bác chỉ giáo cho em vài đường cơ bản nhé . Dẫu thành công hay không em cũng đãi bác một chầu bánh Phu Thê . Ổn không bác ?
  6. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0

    Được pathfinder_ARMADA sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 07/12/2005
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say about you,but super chickens.....A visible failure is awaited
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thành viên đội tuyển cưa......cùn không tư vấn cho em nó thì mà lại chê trách, tuy biết là thế nhưng ai đời lại nói vậy chứ, phô quá!!! Càng chửi mắng, chú bé càng tự ti, thế có phải lỗi của ông không hả??

    Em nó còn ngượng ngiụ, thêm nữa cũng còn hơi kiêu với em giai thì cũng phải "hành động" cho đẹp 1 tý, chứ lúc nào cũng chăm chăm ôm ấp, hôn hít ở thời điểm này là chưa hay đâu! Anh có cảm tưởng em đó cũng thấy chú cũng được nhưng còn phân vân vì chú "trẻ con" quá thôi!!! Bây giờ cố mà "người lớn" lên, (trong cả cuộc sống, cách ứng xử và vị trí xã hội.... ) rồi hẵng dắt em đi để tỏ tình lần 2, nhớ mà nói là " anh với em bạn bè nhau cũng lâu rồi, tình cảm của anh đối với em thế nào, chắc nói ra cũng bằng thừa, ép dầu ép mỡ nhưng anh không nỡ ép yêu đâu, nhưng nếu em không yêu anh thì anh cũng đành phải cắn răng ra đi kiếm người khác phù hợp hơn cho mình thôi và cũng vì anh không muốn mất tình bạn của chúng mình" ! Nếu em đó không yêu chú thì chắc em sẽ đồng ý ngay, không gặp chú nữa, thế thì chú cũng ra đi cho nó rảnh nợ, (KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU BAO THẾ HỆ CAO THỦ TRONG NÀY chứ không phải của riêng anh: Đừng có yêu người không yêu mình!!! Nếu chú muốn dụ em lên giường thì các "cao răng bựa" thủ sẽ bàn vào hôm khác), còn nếu không thì................em nó không "quắn đít" lên mới lạ, tối thiểu cũng phải xin thời gian suy nghĩ hoặc giải thích lý do chưa thể yêu bây giờ cho chú an tâm!! Trưòng hợp của chú là 1 trong số những trường hợp có "triển vọng" ở đây đó!Cố gắng bình tĩnh thôi nhá, con gái đã yêu thì không muốn mất dễ dàng đâu (ờ, ai mà chả thế) nhưng nếu em không có chút tình cảm gì thì chú ra đi kiếm người khác cũng là kết quả đúng nhất!!!
    Có tin mới tốt lành thì báo lại cho anh em trong này mừng rỡ mà còn quyết tâm, không nản chí mà còn cố gắng, thằng ch.'' nào thành công mà vỗ đít đi thẳng thì là con ch'' nhá! (Đùa 1 tý)
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước nó bảo tớ: Anh yêu em, thích không? Giờ nghĩ lại vưỡn buồn cười
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nói thì bác này chỉ cần nhớ các điều khoản sau :
    1. Tôi yêu cô ta và muốn cô ta biết điều đó
    2. Cô ta ko phải sư tử nên ko ăn thịt tôi được !
    3. Sẵn sàng chấp nhận thất bại (nếu có) còn hơn ngồi đây ấm ớ như gà mắc dây thun vì ko biết em có yêu lại mình ko
    từ 1-3 ta suy ra ---> nói I love u là xong, mọi chuyện do em yêu tính

Chia sẻ trang này