1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ anh chị giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thangav, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì anh ấy chăng nói với mình gì cả cũng khong tỏ thái độ gì vẫn luôn ân cần hỏi hạn chẳng qua là mình cảm thấy thế vì thời gian gần đây anh ý có vẻ hời hợt hơn thôi, Mình không cho anh ý chạm vào người vì sợ có thể dễ dẫn đến X anh ý cũng không nói gì và cũng khônggây áp lực với mình mà
  2. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Theo mình thì bạn vẫn giữ bình thường đừng tỏ ra quá căng thẳng, chuyện yêu nhau, nắm tay nhau rồi kiss thì ok miễn bạn đừng đi quá giới hạn (X). Bạn đã TNĐH rồi thì mình nghĩ chẳng bao lâu nữa 2 bạn đã đủ thời gian để tiến đến hôn nhân rồi...
  3. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hic, nghĩa là bạn ko cho anh ý động vào người chứ ko phải là do anh ý ko muốn động vào người bạn?? Bạn đừng lo việc động chạm or kiss bạn sẽ dẫn đến việc anh ấy xxx bạn, nếu bạn ko muốn thì anh ấy sẽ ko dám làm thế đâu. Để giải quyết tình trạng này tớ nghĩ bạn nên giữ vai trò chủ động. Rất có thể việc anh ấy đề nghị bạn chuyện đó, nhưng bị bạni từ chối, rồi sau đó bạn lại ko cho anh ấy động chạm đến người, sẽ khiến cho anh ấy nghĩ rằng bạn đang nghi ngờ, dò xét và ko còn tin anh ấy nữa. Cho nên anh ấy sẽ giữ khoảng cách với bạn.
    Con trai 100 anh khi yêu thì cả 100 anh đều nghĩ đến việc xxx với bạn gái. Đó là điều tự nhiên thôi. Bf của tớ hồi trước tuy ko nói ra nhưng tớ biết là anh ấy cũng muốn điều đó.Tớ đã chủ động nói trước với anh ấy là em cũng rất muốn nhưng đợi đến khi nào bọn mình cưới nhau nhé. Vậy là hắn nói luôn thế thì mình cưới nhau đi hihi,nhưng mà tớ đang còn phải đi học nên chưa tính đến chuyện đó được, ít nhất cũng phải đợi 1 năm rưỡi nữa cơ, hic.
  4. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bạn làm thế này là ko ổn lắm. Yêu nhau thì ôm nhau và hôn nhau là chuyện bình thường mà. Nó đâu có dẫn đến xxx nhanh thế mà bạn phòng tránh xa như thế. Như thế bạn trai bạn sẽ cảm giác hụt hẫng. Chỉ cần các bạn âu yếm nhau nhưng ko dẫn tới xxx là đc mà. Bạn nên thoải mái hơn chút.
    Mà yêu nhau có gì khó chịu, mờ mờ ảo ảo thì cứ trao đổi trực tiếp. Bạn ko nói gì thì có ai biết bạn nghĩ gì đâu..
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    vấn đề của bạn cũng là vấn đề của rất nhiều các bạn gái khác, có 2 cách giải quyết vấn đề :
    1 - chia tay và bạn cố gắng giữ gìn đến sau khi cưới, cuộc sống còn nhiều cái cần làm hơn là chuyện đó.
    2 - quan hệ và đừng để chia tay, nếu chia tay thì chấp nhận việc bạn không còn trong trắng nữa.
    cách cuối cùng là nói cho anh ấy hiểu, nếu anh ấy không hiểu và không thông cảm thì tôi cũng chịu ... tuỳ hai bạn ... tiếc quá !!!!
  6. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình muốn hỏi là bạn và anh ấy đã Kiss nhau bao giờ chưa??Theo như những gì bạn viết thì bạn và anh ấy đã Kiss nhau nhưng sau đó thì thôi,3 tháng trở lại đây không kiss nữa<còn nếu yêu nhau mà chưa kiss nhau thì chắc chắn không phải là yêu,chỉ là tán tỉnh nhau mà thôi>
    Bây giờ xét về phía người con trai,tự dưng không được hôn người con gái mình yêu trong vòng 3 tháng,kể ra cũng khó khăn nhỉ?Theo đánh giá của mình,về phía một người con trai,thì anh ấy bắt đầu có suy nghĩ thay đổi,tức là bình thường hoá mối quan hệ giữa bạn và anh ấy,để mối quan hệ đó trở thành một tình bạn thông thường,và nếu anh ấy tìm được một người phù hợp hơn với anh ấy<như cho anh ấy kiss,vuốt ve,v.v....>thì anh ấy sẽ nói lời chia tay,không sớm thì muộn,nếu mình là anh ấy,hoặc ai khác mà là con trai,cũng sẽ làm như anh ấy.Mang tiếng là người yêu mà không được hôn,không cầm tay,chỉ là tâm sự thôi thì từng ấy,chỉ là bạn mà thôi,nhớ đến một câu nói luôn luôn đúng:
    Tình bạn + ******** = Tình yêu!
    Bây giờ bạn và anh ấy như là 2 người bạn thân đúng nghĩa,chuyện trò với nhau,và anh ấy bắt đầu có dấu hiệu chán nản trong mối quan hệ với bạn<mình là con trai nên cách nhìn hơi chủ quan>,và bắt đầu tìm những mối quan hệ mới có tương lai hơn trong suy nghĩ của anh ấy.Con gái có linh cảm rất tốt về người mà họ yêu,có thể trong chuyện này bạn nghĩ anh ấy có người mới là đúng.Xảy ra chuyện này vì bạn là nguời có suy nghĩ quá cứng nhắc,đến mức cực đoan trong tình yêu,giống như ngày xưa hồi còn bé,các cụ bảo hôn nhau là có con rồi ấy!!
    Hãy thay đổi suy nghĩ quan điểm đó,bạn và anh ấy yêu nhau 2 năm,đó là một thời gian dài đối với một tình yêu thời hiện đại như bây giờ,hãy trân trọng và đừng để nó tuột mất,và bạn đừng bắt anh ấy phải làm gì,bạn hãy cho phép anh ấy làm nhưng trong sự tôn trọng dành cho bạn.Mình cũng phục anh chàng ấy,3 tháng bạn không cho hôn mà vẫn giữ được quan hệ với bạn!!
    Đừng để mọi vấn đề tuột khỏi tầm tay bạn ạ!
    Được tt0812us sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 06/12/2005
  7. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    [
    hic, nghĩa là bạn ko cho anh ý động vào người chứ ko phải là do anh ý ko muốn động vào người bạn?? Bạn đừng lo việc động chạm or kiss bạn sẽ dẫn đến việc anh ấy xxx bạn, nếu bạn ko muốn thì anh ấy sẽ ko dám làm thế đâu. Để giải quyết tình trạng này tớ nghĩ bạn nên giữ vai trò chủ động. Rất có thể việc anh ấy đề nghị bạn chuyện đó, nhưng bị bạni từ chối, rồi sau đó bạn lại ko cho anh ấy động chạm đến người, sẽ khiến cho anh ấy nghĩ rằng bạn đang nghi ngờ, dò xét và ko còn tin anh ấy nữa. Cho nên anh ấy sẽ giữ khoảng cách với bạn.
    Con trai 100 anh khi yêu thì cả 100 anh đều nghĩ đến việc xxx với bạn gái. Đó là điều tự nhiên thôi. Bf của tớ hồi trước tuy ko nói ra nhưng tớ biết là anh ấy cũng muốn điều đó.Tớ đã chủ động nói trước với anh ấy là em cũng rất muốn nhưng đợi đến khi nào bọn mình cưới nhau nhé. Vậy là hắn nói luôn thế thì mình cưới nhau đi hihi,nhưng mà tớ đang còn phải đi học nên chưa tính đến chuyện đó được, ít nhất cũng phải đợi 1 năm rưỡi nữa cơ, hic.
    [/quote]
    Truong hop nay giong het cua to hihih
    To Thangav: Em nghĩ chị cứ cho anh ý một thời gian. Có thể do tâm lý bị bạn gái từ chối nên anh ý buồn và trầm tính hơn bình thường chăng? Với lại 2 ng đã yêu nhau 2 năm rồi thì chắc anh ta không chia tay chị chỉ vì chị không đồng ý quan hệ.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chị này đâu cần phải tránh người yêu như rứa ?? Sợ gì mà sợ ? Nếu ko có hoàn cảnh thuận lợi thì khó have *** lắm .Hun hít thoải mái đi, nhưng đừng tạo điều kiện để cả 2 có dịp turn on là được roài ....Chị cứ tránh con người ta như xế thử hỏi giai nào chả chán , nếu giả tỉ là em em cũng chưa chắc chịu được tình yêu gì mà ko hun hít, ko ôm ấp, chỉ có vài cái nhắn tin ...Take it easy, làm như hễ gần nhau là chuyện đó sẽ xảy ra ấy .Chị ngây thơ ghê
  9. rachviec_langthang

    rachviec_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một câu chuyện này:
    Co hai người trẻ tuổi yêu nhau. Tất nhiên trong tình yêu thì cả hai đều muốn X rồi nhưng do con rất trẻ nên họ không dám x. Họ liền đến gặp cha xứ và xin một lời khuyên. Cha xứ nói rằng:
    - X là một bản năng tự nhiên của con người nhưng còn trẻ quá thì sẽ không tốt. Con người đặt ra những rào cản là để hạn chế những hậu quả không tốt.
    Theo mình nghĩ nếu các bạn đã hoàn toàn trưởng thành về thể chất, tinh thần và hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân thì x có gì là nghiêm trọng đâu.
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khuyên một câu : Cứ giữ quan hệ bình thường,còn nếu sợ "hoàn cảnh xô đẩy" và "không kiềm chế được" ... thì tốt nhất là tránh đi chơi những chỗ tối hoặc quá riêng tư.Cứ bình thường hoá quan hệ bạn nhé,gì chứ XXX mà phải "căng thẳng" là mất vui đấy

Chia sẻ trang này