1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978 đúng là NGỰA!- Danh sách trang 37. Đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến xây lại chuồng hoành

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ntc178, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    1978 đúng là NGỰA!- Danh sách trang 37. Đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến xây lại chuồng hoành tráng hơn, to đẹp hơn

    Thân chào 1978 !
    Có đồng chí nào tuổi 78 đã thành đạt chưa nhỉ, lũ bạn tôi đúng là một bầy Ngựa, chạy khắp nơi mà vẫn chưa có chốn dừng chân, chỉ được cái vỏ ngoài oai hão, thực chất chẳng đâu vào đâu cả. Mấy bà bói có nói là tuổi này đến 60 sẽ thành đạt, không biết có tin đc không nhỉ.
    Mong các đồng chí chia sẻ !
    ..............................
    ĐỨC NHÂN THẮNG SỐ
  2. cup_of_cafe

    cup_of_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/cuocsong/615203.ttvn
    toàn ngựa chiến bác ạ
  3. scarlet9392

    scarlet9392 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng 78 nè
  4. supercub

    supercub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    minh cung vậy , chạy nhiều lắm rồi mà chưa có chỗ dưng chân đây, mà cũng chưa đâu vào đâu cả, nhiều lúc muốn dừng lại và ko bao giờ chạy nữa,
  5. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chả dừng được đâu. Tôi cũng là Ngựa đây, chạy đến lúc nào mệt quá thì họ, họ rồi chạy tiếp. Chả có điểm dừng đâu.
    Chỉ có ngựa bị xích và ngựa chưa bị xích thôi.
    Nhiều lúc nhìn cái bọn bị xích cũng thấy hay.
    Thôi chạy tiếp đây.
  6. petal_tl

    petal_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một con ngựa đây. Chạy như điên mà mãi không dừng chân được. Mỏi chân lắm rồi. Bây giờ chỉ muốn được yên thôi, nhưng mà hình như ngựa thì chẳng bao giờ đứng yên được, huhuhuhu
  7. thitboxaotoi

    thitboxaotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một con ngựa đây. Một con ngựa bất kham.
    Cũng buồn vì phải chạy suốt rồi. Nhưng cũng không biết làm sao đuợc. Lại sắp phải chạy tiếp.........
  8. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Xời! Các bác cứ lo hão. cứ chạy đi ạ, chỉ sợ đến lúc muốn chạy mà ko có sức mà chạy thôi. Tớ thì chạy mãi rùi.bây giờ công việc ổn đinh rồi, chỉ còn cái khoản yêu đương là đang lang thang tìm phỏm thui hôm nay tớ vừa lĩnh lương ai có nhu cầu cà fê tớ mời..
  9. thienhoangsctv

    thienhoangsctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trơi` ơi cuối xuoóng mà coi
    khổ thân cho lũ ngựa qua'' ne` trời....
    tớ cũng ngựa ne`.... chan'' qua'' đi mất
    công ăn việc làm cũng khá tốt, mỗi tội .. hic.. hic...
    đã từng bị xích vầy mà chẳng ai kham nổi nên lại tụt ra
    theo tớ thì chúng ta nên gặp nhau một tuần vài buổi cho zui..
    Bác nào đứng lên trụ chi` hộ cho cái đám ngựa bất kham này hộ cái..
    Nếu ko bác lào chịu đứng thì cho em mạn fép nha, vì địa chỉ em cũng dễ liên lạc...hà nội phố cổ
    trích ngang lý lịch nha :
    male , 01/03/1978 ,cao 1m80 nặng 80 kg, dt 098 3607533
    túm lại đời em toàn dính vào số 8 trừ cái của mấy bác police
    vậy ha , chuc'' cả nhà sớm đoàn tụ

  10. cinamone

    cinamone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 con Ngựa nữa đây bà con ơi, chạy mãi cũng mỏi chân nên đang có nhu cầu tìm chỗ trú. Chỉ tội chẳng anh nào chịu xích hộ. Anh cuối cùng tính đến hôm nay ra đi đầu có ngoảnh lại với 1 câu: Ngựa nên tinh vi. Thế mới đau em chứ. Khi nào nhà Ngựa mình tụ tập họp hành ở đâu đê

Chia sẻ trang này