1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc điểm của con trai ở mỗi miền của đất nước

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi jade_china, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    hihhi, vừa đi công tác trong Đà Nẵng và HCM về, không có dịp gặp mọi nguời trong nhà, do bận kinh khủng chẳg có thời gian rảnh.
    Nhưng sau khi ngắn nghía quan sát kỹ càng thì mình tự hào là zai Bắc ...hihihi.... zai nam ga lăng, nhưng nhậu kinh quá trời.... không làm gì là nhậu, mà không chỉ zai Nam, mà hình như là zai từ Đà Nẵng đổ vào là đi nhậu hoài, chẳng nhậu là mốt thì phải....do mình không biết nhậu...nên chắc không thấy thú vị...hihih...bia rượu kinh hoàng mà cũng cố phải theo...
  2. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    anh ui , ko chỉ con trai miền Nam uống ác, mà con gái uống cũng ác ko kém đâu ..Ở bên chỗ em có mấy cô bé, uống ghê hơn con trai . Các anh còn phải xếp dzee...luôn . Thiệt là đáng sợ . Nhìn mà toát mồ hôi hột luôn ( xì đểu con gái Nam tí )
  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Ờ cho vài ý kiến.Thấy chuyện ăn nhậu thì thấy trong nam thường thì ăn bao giờ cũng có rượu nhưng ít chơi sốc như ở bắc.Ở nam thì nhiều lúc rượu là thú vui còn ở bắc thì tạp nham :D
  4. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    oh yeah lâu lắm mới thí coá ngừ bênh vực trai nem
    to jade : niú nhớ hem coá lùm thì sis là gái nem mờ keke tữ xử hã, bữa naò thử tửu lượng caí nhoa
  5. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    thừa nhận là gái và trai nam khoẻ trong khâu nhâu thiệt, cái này thì anh xin chịu đầu hàng cả 2 tay...
    Nhưng thiệt nghi, uống thì uống, chứ cũng nên vừa phải, như rượu thì 1 ly là đủ, chú hôm ở trong đó, bọn nó làm 4 chai ******, 2 két KEN..thì mình potay.com vái lạy chúng nó thôi... (chưa tính đến mấy chai ******** nữa chứ.... ac ac ac ac ac)
    Say cho đến sáng luÔn
  6. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hic, anh vẫn an toàn về đến Hnội cơ à. Uống ác phết nhờ . Nói về chuyện nhậu nhẹt thì cũng ghê lắm . Có hôm Jade đi theo Dad Mom ăn Tất niên . Có 1 đám ,3 cô dzứt đẹp 4 chai ****** . Hic hic... thế mà sáng hôm sau vẫn ra sân banh chơi ầm ầm , chả hề hấn gì . Thế mới kinh dị . Cho nên anh nào mà đi uống phải cẩn thận , dừng xem thường đối thủ nhé
    to Dat : sis nửa này nửa kia , uống sao ko bị Say moi là Hay . Tức là biết chỗ nào nên uống và chỗ nào ko nên uống đó mà
  7. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    hihihh, mình cứ khuyên khoang chứ tiểu lượng của anh kém lắm, cứ nâng lên nâng xuống thôi, uống 1 chút là say ngay rồi, nên làm sao mà theo bốn khốn nạn đó được, hihihi....bái phục... mà phải thừa nhận là chị em bây giờ cùng "cũng muốn bình đăng" ghê, thuốc lá, rươu chè be bét, nhiều khi còn hơn nam giới ấy chứ... nên mình mà gặp họ thì chắc là phải ngồi cách xa, tuy đẹp đến mấy đi nữa, nát rượu mà rước về nhà thì chỉ tan nhà thui..hihihih
  8. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác này nói đúng, ví dụ trong Nam thì uống bia thì 2/3 là đá, trong khi ngoài bắc thì chẳng có chút đá nào cả, nên vì thế nhiều lúc vào trong nam uốnb bia mãi không thấy say, trong khi ngoài bắc 1 chai đã say mền rùi....hihih... nhưng đó có thể là do khí hậu và thoái quen mà thôi.
    Và lại đừng có súc phạm nhau nha, ai tạp nham ở đây, chắc uống ruọu suốt ngày đêm trong Nam là sành điệu là thú vui sao, hehhhe...nếu thế thì quả là sành điệu!!!
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Heyda ... làm Rồng thèm
  10. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Topic "hot" thế này mà có vẻ im lìm nhỉ ? Lâu lắm rồi mình mới quay lại TTVNOL... Cũng 4 năm rồi chứ ít gì ? Nhân dịp dào này thực tập rảnh rỗi mình post bài chơi...
    Do hoàn cảnh sống và làm việc ở một nơi hội tụ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam nên mình có một cái nhìn khã dĩ có thể gọi là "tổng quát" về con trai của từng vùng. Bản thân là người miền Nam 70%, nói trước để khỏi bị chửi, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng miền Nam. Có "đụng chạm" thì chúng ta cùng tranh luận nhé, đừng chửi bới tội nghiệp á...
    Trước hết phải nói 1 câu là 9 người tròn cũng có người méo, thêm vào cái kính "Chủ quan" của bản thân 7.62mm... cũng ko có chính xác 100% đâu !
    1a) Con trai miền Nam thường rất phóng khoáng, ăn nói ngọt ngào, chăm người yêu rất kĩ (vd sẵn sàng vô bếp hay rửa chén cho vợ, cho ng yêu...)
    1b) Con trai miền Bắc thì khó tính hơn, một số có tính gia trưởng, nói chuyện theo kiểu rất văn học, là kiểu người có thể duy trì tốt "trật tự" gia đình
    2a) Con trai miền Bắc tiêu tiền có kế hoạch, có chi tiết, có định hướng (Vd tháng này dành 100$ tiền ăn, không được vượt chỉ tiêu...)
    2b) Con trai miền Nam dùng tiền theo cảm hứng, tuần này vui vẻ có thể tiêu rất nhiều, tuần sau buồn có khi chả tốn xu lẻ nào...
    3a) Người miền Nam (nói chung) bỗ bã, thân tình, ít câu nệ
    3b) Người miền Bắc khuôn phép, trước sau trên dưới rõ ràng, phép tắc và luật lệ đầy đủ.
    4a) Con trai miền Nam làm kinh tế giỏi, năng động, kiếm nhiều xài nhiều,
    4b) Con trai miền Bắc thích làm cái học giả, chú trọng việc học khá nhiều, ít đi làm thêm
    Nói chung là mỗi miền có cái dễ thương và dễ ghét riêng. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng có cái ngoại lệ...

Chia sẻ trang này