1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ivy_81, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

    Hi everybod..i...i.......i!
    Thấy quân số của HN café nhiều quá, còn SG sao chỉ có ăn nhậu thế?
    Café SG đẹp lắm, nhiều lắm, mọi người vào mà khen nhé!
    Người HN nhớ chú ý, lúc nào vào SG đừng bỏ lỡ những quán này!
  2. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tui ở SG nhưng chưa bao giờ vào Windows, bất cứ cái nào, cứ dị ứng với cái chữ "sành điệu" mọi người gán cho nó, ai biết gì về nó nói em nghe nhé!
    Mọi người ơi, đây là topic đầu tiên em mở, ủng hộ cái nhé!
    Chúc mọi người lúc nào cũng vui!
  3. cukhoai_hn

    cukhoai_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cafe WINDOWS ở đường nào vậy bạn?
    Tôi cũng hay vào SG, mỗi khi có thời gian rảnh cũng hay la cà quán nọ hàng kia lắm. Thường ban ngày tôi hay đến Planet ở đường CMT8, còn tối thì đến cuối đường Nguyễn Du hay lên nóc Diamond Plaza hóng gió.
    Lần tới vào lại SG tôi sẽ đến Windows!
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Windows-1 ở ngay hồ Con Rùa, góc Trần Cao Vân, bây giờ mấy em hàng họ ít vào rồi. Ngày xưa có chạy Spacy đến nó cũng dắt xe mình chạy tít tận đẩu tận đâu
    Windows-2 ở Nguyễn Văn Trỗi, gần quán Chợt Nhớ ấy.
    Mình thích vào MTV hơn, nhưng dạo này cũng bận, ít đi ca phê được
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Windows 3 trên đườg Nguyễn Đình Chiểu fía dưới hơi ồn nhưg vui, trên lầu thì yên tĩnh hơn 1 chút.
    E sợ MTV le''m, vào ấy ngộp chít đc toàn khói thuốc lá thôi. Trog đó hình như cũg có hàg fải ko pác Khơme
  6. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cafe Windows có ở nhiều nơi lắm đó bạn củ khoai.Mình biết những nơi này :
    + Hồ con Rùa
    +Nguyễn Văn Trỗi cạnh Chợt Nhớ
    +Nguyễn Đỉnh Chiểu ngay góc đường Mạc Đĩnh Chi với Nguyễn Đỉnh Chiểu
    Nhưng thấy đa phần bây giờ ít vào windows ngồi lắm,nếu thích kiều sôi nổi ồn ào của dân chơi lên MTV cũng ngay góc hồ con rùa.Nói chuyện mà chẳng nghe được gì
    Còn những quán cafe nhẹ nhàng,yên tĩnh hơn theo những thể loại nhạc Trịnh bây giờ cũng thu hút khá nhiều khách là những quán :
    +Vô thường : Lê Văn Sĩ -ngõ Tân Canh .
    Sáng có món bún bò huế ngon.Giá cả trung bình.phục vụ tốt.và đặc biệt vì quán cũng khá đông nên vấn đề thanh toán nhiều khi hơi chậm chút,mà có vị khách nào khó tính gõ gõ ly là anh nhân viên ở gần đó bị trừ tiền thành ra ngồi ở Vô Thường nhân viên phục vụ lượn các bàn như rang lạc hì
    +Cõi Riêng2 : Nguyễn Trọng Tuyển
    khá là đắt,và thu phí ngồi buổi tối nếu không uống nước.Với quán này mình thấy không gian cũng thoáng đãng,nhưng ghế ngôi không được thoái mái lắm.Nhân viên thì có lẽ lịch sự hơi quá mức.Điều này không phải mình tớ nhận xét hì.cũng có nhiều ý kiến cho là thế
    +Thềm xưa : Trần Cảnh Chân ( trước kia là cõi riêng nay đổi tên thành thềm xưa)
    Quán này được rất nhiều người thích vì tuy quán đông nhưng cảm giác mỗi chỗ ngồi không hề quá ồn ào,mở nhạc trịnh nhẹ nhàng.nhân viên phục vụ tốt
    +Sỏi Đá : Ngô Thì Nhiệm
    Quán này theo thiết kế từ một ngôi biệt thự của thời pháp,quán không đông lắm, không gian thoáng.Buổi tối có ca nhạc,toàn ca sĩ nghiệp dư thôi nhưng ở đấy họ hát hay và cũng chủ yếu là nhạc trịnh,nhạc pháp.Tớ cũng thích quán này
    +Serenata-Khúc Ban Chiều :Ngô Thì Nhiệm (trong cùng một ngõ với Cafe Sỏi Đá luôn)
    Quán này với Cõi Riêng 2 cùng 1 chủ cũng một dạng biệt thự theo phong cách pháp.giá cũng không mấy nhẹ nhàng lắm nhưng tớ thích cà fe ở đó uống ngon hì
    +Quán AQ :Mạc đĩnh Chi
    ghế ngồi bằng gỗ rất thoái mái,trong sân vườn mát mẻ.Quán này là ngôi nhà gỗ nhìn vào rất giống phong cách của Nhật .Ngồi quán này cũng hay có những khách du lich người Nhật và Hàn Quốc vào uống .Buổi tối có chơi piano từ 8h tối và free lạc rang húng lìu từ 6h tối .Nhưng phục vụ thì hơi chậm
    Cũng có một quán trên đường điện Biên Phủ,nhưng không thoái mái và mát mẻ như MẠc Đĩnh Chi
    +Quán Cánh Hạc : Trên đường Lê Văn Sĩ ,gần Trần Huy Liêu.Vì tớ ko nhớ số nhà, nhưng nó nằm trong hẻm sát bên hông tiệm bánh Kinh đô
    1 quán nhỏ xinh,cũng ko có nhiều ko gian,nhưng đặc biệt với cách bày trí những con hạc nhỏ xung quanh,tạo cảm giác của quán khi vào đó ấm cúng,với một giá vẽ ,1 chiếc đàn piano.Khách có thể vẽ và chơi nhạc vào buổi sáng .hì giá ở quán này rẻ, kem ở quán này ngon
    Hiện tại mình chỉ nhớ ra những quán này thui,khi nào phát hiện ra tiếp sẽ hầu chuyện bình lựn tiếp với các bạn.Ai rảnh chúng ta cũng đi khám phá cafe Sài gòn tiếp nha?
    Được _gabeo_ sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 07/12/2005
  7. cukhoai_hn

    cukhoai_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    À chỗ Hồ con Rùa đó thì tôi đến đó rồi, ở đó cũng rất nhiều tiệm cafe nên không nhớ tiệm nào là Windows nữa.
    Mấy cái tiệm cafe như MTV thì ồn ào quá, tôi không thích đến những nơi kiểu như vậy.
  8. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ui
    mới mở lúc sáng, giờ đã có nhìu người ghé wá.
    thanh kìu nhiều nhiều!
    bạn gabeo bit nhiều quán nhỉ, tui tính mỗi lần giới thiệu một quán, bạn chơi 1 lèo thế hết vốn rồi. bi giờ sao đây?
    thôi, nhận xét từng cái 1 nhé!
    Vô Thường:  cảm giác lần đầu tiên lúc mới vào là shock vì khung cảnh quá đẹp, quá yên bình. Tôi hay thích ngồi ở cái gác gỗ ngoài sân (cầu thang gỗ phải lên cẩn thận, rất dốc!), tuyệt nhất là lúc sáng sớm, cỡ 7h, khung cảnh yên bình với chim hót trên cành mận (ở ngoài Bắc gọi là roi), hương hoa mận thoảng trong không khí, uống café sữa của Vô Thường lúc này là hợp nhất, ngon và nhiều cực (Vô Thường dùng café Ngọc Phụng chứ không phải Trung Nguyên, khá ổn! Nghe ông anh tui bảo ngon ngang với Trung Nguyên, tui thì thấy được lắm!).
    Điểm +++ của Vô Thường là thức uống pha ngon, giá (đồ uống) chấp nhận được, nhạc tạm ổn (Trinh_Khánh Ly, Quang Dũng, Tuấn Ngọc,... và đại loại thế), khung cảnh rất thoáng mát, không bao giờ phải chịu mùi thuốc lá. Tui thích nhất là cây mận, đẹp, to, hay hay.... Quên, bạn nhớ để ý mấy bình hoa trên bàn, toàn của ông chủ quán tự tay cắm, có bình cũng đẹp, có bình thì hơi Picasso tí, có lần tớ thấy ông í đang ngồi cắm hoa, nhìn vui vui (ở chỗ cái hẻm bé bé bêb tay phải lúc vào khu trong nhà ấy. 
    Tui không đồng ý về món bún bò Huế đâu gà ơi, bún bò ở Vô Thường không ngon lắm, phục vụ siêu chậm, nguội, ít (với sức ăn của con trai thì không đủ no đâu), đắt nữa (hay tại mình nghèo nên nghĩ thế?), theo tui thì vào quán café thì đừng nên ăn, nó đắt hơn lại đâu ngon bằng mấy quán bán đồ ăn sáng chứ, nếu được nên ghé tiệm bán đồ ăn Huế kế bên ăn sáng rồi hãy uống café cũng được chứ sao.
    Không nên đến Vô Thường buổi tối nếu bạn thích khung cảnh êm đềm, buổi tối Vô Thường đông lắm, cuối tuần có thể không còn bàn. Nghe nhạc Trịnh pha lẫn với tiếng nói chuyện ồn ào (chắc tại quán thoáng quá mọi người thoải mái tâm sự to tiếng) thì chuối vật. Mà lúc đó nhân viên phục vụ lâu phải biết (đông khách quá mà).
    Nói chung Vô Thường là 1 quán rất đáng thử ở SG, 1 trong  những quán đẹp nhất ấy! Bạn nào ở HN vào muốn đi PM cho mình, chỉ đường nhiệt tình lun!
    Con nhỏ bạn mới rủ lên Điểm hẹn SG, 1 quán mình chả thích nhưng vì lý do là địa điểm ngay giữa khoảng cách nhà nó và nhà mình nên ok vậy. Con gái và con gái hẹn đi café phải fair play chuyện đường xá thế đấy!
    Hẹn mọi người sau nhé! mình sẽ bàn đến quán khác!
    Tui thương tất cả mọi người, vote cho mỗi bạn 5* (ai thương tui thì vote cho tui nhé!)
  9. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tiếp về AQ:
    AQ góc đường Mạc Đĩnh Chi và Trần Cao Vân, quán AQ đầu tiên, quán ở Điện Biên Phủ gần BV Bình Dân là quán thứ 2 (tớ cũng chưa vào quán 2 này lần nào).
    AQ tiền thân là 1 ngôi nhà gỗ cổ, niên đại nhớ mang máng khỏang trên 100 năm gì gì đó, chỉ nhớ lúc bé (cách đây khỏang trên chục năm) tớ và con bạn nối khố đạp xe ngang qua (lúc đó là 1 căn nhà hoang cổng rào, cây dại mọc um tùm, trong sân còn có 1 cái xích đu, nhìn tòan cảnh rất ư là liêu trai chí dị), tớ và đứa bạn đứng ngòai rào nhìn vào, thích căn nhà mê mẩn, tớ còn cao hứng bảo nó "mai mốt tao lớn tao đi làm để dành tiền tao mua căn nhà này" [​IMG][​IMG][​IMG]
    Chục năm sau, không hiểu người nào nhìn xa trông rộng đã cải tạo AQ thành 1 quán café sang trọng như thế, căn nhà đã được sửa chữa, thay 1 số gỗ mới (với những phần đã bị hư hỏng qua thời gian), nhưng đặc biệt, hiện nay khi vào uống café, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra những phần hiện nay thấy bị hư hỏng, mối mọt, lại chính là những cái thay mới, còn những phần gỗ gốc ban đầu nhìn vẫn chưa suy suyển, tớ thì không rành lắm về gỗ, nhưng có lẽ căn nhà đã được lắp ghép (lắp ghép, không dùng 1 cây đinh nào cả) bằng 1 lọai gỗ rất rất quí... Tớ chưa tìm hiểu được người chủ quán café có phải chủ sở hữu căn nhà gỗ luôn không hay chỉ là thuê làm. Chỉ biết là cái giấc mơ mua được căn nhà ấy của tớ đã đi về nơi kia xa lắm....[​IMG]
    AQ, không phải trang trí theo kiểu Nhật như bạn gà nghĩ, mà là kiểu Trung Quốc, quan sát đồng phục nhân viên phục vụ bạn sẽ rõ hơn. Lần đầu tiên thấy tên quán AQ không hiểu sao lại nghĩ ngay đến "AQ chính truyện", sau đó mới biết là chữ viết tắt của An Quý, có lẽ là tên chủ quán. nhưng mình vẫn muốn nghĩ theo ý mình hơn, mình trả tiền cf mà, ai ép dc mình không dc suy diễn tên quán.
    AQ không rộng, nhưng cảm giác ngồi trong quán thấy rất thông thóang và yên bình, ghế gỗ, bàn gỗ rộng thênh thang, cốc uống cf, đồ đựng đá cũng bằng gỗ (nhưng là cốc của cf đá thôi nhé), góc đường cũng không ồn ào, ngồi rất thích...
    Cây khế ở giữa quán là cây khế từ hồi xưa, tớ thấy rất nhiều họa tiết trang trí là hoa khế nhưng không biết có liên quan gì không.
    Cf AQ sử dụng cũng là cf Ngọc Phụng, rất ổn. Ở quán có 1 góc trưng bày những đồ nghề chế biến và pha chế cf (đồ cổ), xem cũng hay hay, có bút ký của những người nổi tiếng đã tới quán, tớ nhớ mang máng có Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh,... gì đó, không nhớ rõ lắm.
    Thấy có đàn piano, chắc buổi tối có biểu diễn, chưa bao giờ vào buổi tối nên không bit, nghe đồn có tính giá buổi tối cao hơn (mình rất không thích những quán như thế, thấy ấm ức thế nào ấy)
    Giá đồ uống hơi hơi chát tí (hình như cf buổi sáng 18K thì phải), thích hợp với những người đã đi làm hơn là bọn SV bé bé...
    Đây là 1 quán hay hay, rất đáng thử....
    Chúc mọi người 1 buổi trưa vui vẻ! [​IMG]
     
     
  10. phuc1981

    phuc1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không ai nhắc tới wán "Hình như là" cả sao
    Nó nằm trên một con đường nhỏ cắt ngang đường Nam Kì Khởi Nghĩa, tên gì thì mình wên rùi... chỉ biết nó cạnh cái trung tâm thể dục thể thao wận Phú Nhuận thui
    Wán nhỏ và rất xinh... trang trí rất nhiều hoa tươi... bạn bè mình đến đó bao giờ cũng giở trò "ăn cắp" hoa cả...
    Có thể ngồi trong nhà hoặc ngòai vườn đều thấy được không khí trong lành và hương hoa nhẹ nhàng, wán không xô bồ như mấy wán cõi riêng...
    Giá nước uống và thức ăn dễ chấp nhận được ...
    Sài gòn còn nhiều wán cà fê hay lắm...
    Nào là Yoko gần Tao Đàn có nhạc sống đặc biết là Rock nhẹ...
    Cafê "Chiêu" trên đường Cao Thắng (mình vô đó có cảm giác như lên Đà Lạt nhưng nóng lắm )
    Cafe 343 Nguyễn Trãi một thời ngồi đồng lúc còn là sinh viên... nhưng bi giờ wán không còn như xưa nữa rùi...
    Nhưng có thể mình thích nhất là cafe Panorama 33 tầng...
    ở đó có thể nhìn thấy tòan cảnh thành phố... giá có hơi cao (tính bằng Usd nhưng với 60k VN có thể lên đó nhâm nhi capucino đậm đà nhất sì-gòn)
    Còn nhiều wán nữa... nhưng mình không thể nhớ ra được...
    Nếu ai có hỏi trên thế giới này ở đâu có nhiều wán cafê nhất thì mình sẽ nói đó là Saigon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này