1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

your collectible/favorite items in your wardrobe P part III ~ your anything about LÀM ĐẸP ~P

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Oopszzzzz, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi thích đôi này điên cuồng, em ơi mua hộ chị với(vô duyên quá)
    @ các bạn khác: Người Trung Quốc có 1 quyển sách tên là "Những tính xấu của người Trung quốc".
    Vn mình mà in quyển kiểu như vậy chắc phải dày lắm.
    Tuy nhiên 1 đặc điểm nổi bật của người Việt rất dễ nhận thấy là ko thích ai hơn mình cái gì.
    Lúc nào cũng thích phải hơn người khác.
    Chẳng may ko hơn được người ta thì cũng cố gắng kéo người ta xuống, ít nhất là bằng mình.
    Mà kém mình thì càng tốt.
    Cái sự kèn cựa đấy đã ăn sâu vào suy nghĩ, hình thành 1 thói quen thường trực rất khó thay đổi.
    Tuy nhiên, cứ mang những cái đó ra public, thì ko được hay lắm.
    Mạng chỉ là ảo thôi, nhưng nó phản ánh 1 phần nhân cách thật của mình ngoài đời.
    Việc dùng túi LV, đi giày Versace bản thân nó chẳng có gì xấu. Sao mọi người cứ dùng cái đó làm công cụ để bóp méo nhân cách của 1 người mà mình chưa biết rõ?
    Có người lấy ngủ làm thú vui. Có người enjoy cái sự ăn uống những thứ ngon nhất. Có người lấy việc tiết kiệm tiền làm sở thích. Thế tại sao cấm 1 người ko được đam mê mua sắm, nhất khi người đó lại là phụ nữ?
    Hãm bớt cái sự đố kị trong người xuống thì sống mới vui vẻ được, nhất là phái yếu, càng thư giãn tinh thần càng trẻ lâu. Chẳng gì mệt mỏi bằng cứ lê la trên mạng nhòm ngó ném đá lung tung, dập vùi người khác, thần kinh mình căng thẳng trước đã, chứ cái đứa bị ném nó càng thích thú, ít ra là nó AQ rằng nó phải thế nào người ta mới ghen tị đến thế.
    Túi LV hay giày D&G, kính Gucci rồi mỹ phẩm Chanel blah blah, nó chẳng huyền diệu như mọi người nghĩ đâu. Cái túi chỉ là cái túi, nhiệm vụ chính vẫn là đựng đồ. Ở cái xứ mà ra đường từ bà bán rau đến em phe vé đều dùng LV thì Vernis $900 hay Monogram 45k cũng chẳng khác nhau là mấy. Take it easy, mọi người. Hãy coi đây là 1 quyển hoạ báo nói về các bộ sưu tập. Buồn buồn thì giở vài trang xem, ko thích xem thì đóng lại. Có gì đâu sao mọi người nặng nề cay cú thế?

  2. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất, thanh kiu một số người iu ái chút ít thời gian cho "nhan sắc" của tớ
    thứ hai,........ tớ đi ngủ đây, mai còn dậy sớm đi làm nữa. lúc nào rảnh rỗi tớ "tâm sự" với một số người sau nhé
  3. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa cho mẹ Ken nè . Đồng ý với Ken.
    Đọc bài của mấy bạn ở trang trước thấy thật buồn cười. Mỗi người có một sở thích, một cảm nhận khác nhau. Topic này đâu chỉ có đồ hiệu, tất cả nhưng đổ thẩm cẩm linh tinh mà người viết bài thấy thích thì post lên cho mọi người ngắm. Đối với aimeee đó là một cách giải trí và cũng học hỏi được nhiều thứ ở topic.
    Em carrot: cách kiếm nhiều tiền để mua sắm chị aimeee để lại cho em là: Cố gắng học ở trường đại học nổi tiếng, học giỏi, tốt nghiệp, xin vào công ty tốt là thừa tiền mua sắm. Nếu muốn có thêm tiền thì học master, PHD. Còn nữa, làm 2 jobs, sáng ngủ dậy vừa lái xe vừa uống cà fê bằng mũi . Chắc chắn bằng cách này em sẽ có thừa tiền mua sắm, lại có thể mua túi bằng 3 tháng lương của em bây giờ nữa đấy chứ.
  4. fantasticlight

    fantasticlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những gì mà Kenzo nói mình hoàn toàn đồng í.
    Thú thực từ trước tới giờ khi vào đây mình chưa bao giờ có ý định chê bai ai cái gì cả. Mỗi người phụ nữ là 1 bông hoa đẹp, và ko nên đánh họ dù chỉ bằng 1 cành hoa.
    Thế nhưng lại có câu : Cái nết đánh chết cái đẹp. Khi nhìn vào 1 con người trước tiên là nhìn vào cái nết của họ. Tôi đã thấy bạn Opz không những 1 mà rất nhiều lần chê bai người khác 1 cách thô thiển và tôi đã bắt đầu tò mò ko hiểu bạn í là ng như thế nào, hơn người ở điểm gì mà lại có cách nhìn những người khác như vậy.
    Qua những gì đc biết, tôi thấy rằng Opz là người đc giáo dục, là 1 cô gái thông minh, sắc sảo. Nhan sắc thì với 1 cô gái bình thường thế cũng là bình thường, cũng chẳng có gì đáng nói. Khác với những gì tôi nghĩ, chắc phải xinh đẹp hơn người lắm mới có thái độ nhìn người khác bằng nửa con mắt như vậy.
    Tôi là người hay nói thẳng nói thật, vì thế tôi cũng thấy thật nực cười khi nghe những lời khen thật giả tạo. Tôi biết có nhiều người ( ko fải nói phét ) nói với tôi : bạn Opz... quá. Thế mà lên mạng đã lại khen lấy khen để. Thật chả hiểu nổi. Giá trị đảo lộn hết cả .
    Thiết nghĩ, bạn Opz cũng nên xem lại mình. Nếu sống đẹp, mình sẽ tự đẹp hơn trong mắt mọi người.
  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Anh/ chị gì ạ, em cũng thiết nghĩ nếu anh /chị muốn góp ý ( fê fán ) người khác thì nên dùng nick thật ạ Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, cái topic này cứ bị lôi lên, bàn đi bàn lại về vấn đề chả ra làm sao thế này nhỉ ?!! Đã định ko tham gia vào, log out vào rồi mà vẫn login vào để nói mấy lời ạ ! Như chị Kenzo nói đấy, net cũng chỉ là net , cũng chỉ để 4 fun thôi , việc gì fải trầm trọng hoá nó đến thế . Chị Opz đôi khi có nhận xét về cách ăn mặc hay make up của người khác nhưng quả thực chị ấy cho ý kiến rất đúng , mặc dù đôi khi hơi khó nghe ( hơ, mà sự thật lúc nào chả khó nghe nhở ) Nhưng em cảm nhận chị ấy ko có ác ý và ko fải là người không " đẹp nết " như anh / chị gì đó nói . Người Mỹ sống với " chân lý " rất ngắn gọn thế này ạ " It''s none of my business " Anh / chị thử xem lại xem nhá, trong này lời khen nhiều hơn là ...chê mà lời khen thì rất chung chung trong khi lời chê thì cần fải fân tích kặn kẽ từng điểm yếu . Thế đấy ạ, nếu chị ấy ko quan tâm thì chỉ cần fang đại ra " Đẹp thế ! " Trong đời mỗi người, ai cũng muốn hoàn thiện bản thân mình cả, nhưng bản thân người ta ko thể làm đc mà cần đến những người chunh quanh góp ý để hoàn thiện dần. Mà em cũng thà nghe lời góp ý thật còn hơn đi nghe những lời khen rỗng tuếch
    Ơ, thế mà anh/ chị gì ạ, anh/ chị có vẻ quen biết nhiều người ở box này nhỉ ?!! Thế mà 3 cái " ... " này nghĩa là gì thế ạ ? Ơ hay, với những người " lưỡi ko xương " thế thì anh/ chị chấp làm gì ấy nhỉ ?!! Đấy, có ai dám " chê " trước mặt người khác đâu nào
    Em cũng chỉ là đưa ra những nhận định khách quan của em thôi ạ ! Em cũng ko quen biết ai ở box này cả , mà cũng ko quen chị Opz. Nhưng em hay vào box để theo dõi những topics ở đây . Thế cho nên , em cũng chỉ mong đừng mang những đả kích cá nhân vào topic này nữa , có gì thì cứ PM nói cho thoả

  6. crazyeyes

    crazyeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ơ bạn này hay nhỉ, buồn cười nhỉ, chỉ được cái nói đúng!!!
  7. coolface

    coolface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Là một ng` theo dõi chủ đề này khá thường xuyên tôi xin mạn phép có 1 vài ý kiến sau ạ:
    Tôi phải công nhận rằng nội dung của chủ đề này có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chị em. Phàm đã là phụ nữ thì khó thoát khỏi kiếp mua mua sắm sắm. Đừng trách họ hoặc đi tìm hiểu tại sao họ lại như vậy làm gi`. Đơn giản là hoặc bạn sẽ phải trách họ cả đời hoặc là bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời chính xác. Chuyện mua sắm bản thân nó chẳng có gì xấu. Thậm chí xét về mặt nào đó thì nó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế đấy chứ. Mỗi giới có niềm đam mê mua sắm khác nhau. Chị em thì là quần áo,giày dép, mỹ phẩm. Anh em thì là các đồ điện tử , xe cộ. Một mặt ,các món đồ yêu thích của anh em thường có giá trị lớn, mẫu mã ko đa dạng và thay đổi thường xuyên như các món đồ yêu thích bên chị em nhà mình vì thế ko mua thường xuyên như chị em được. Mặt khác, tâm lý "thích khoe đồ" của chị em cũng cao hơn của anh em mấy bậc. Do đó điều dễ hiểu là phần lớn các chủ đề về đồ đạc đều do các chị em khởi xướng và tham gia rất nhiệt tình.
    Nói một cách công bằng nhé:
    Nói món đồ ko phản ánh nhân cách của ng` sở hữu chúng như chị Kenzo là đúng. Nếu bạn muốn biết chúng phản ánh cái gì thì chúng sẽ chỉ thủ thỉ với bạn rằng ng` sở hữu chúng là ng` có vị trí ntn, khả năng tài chính ra sao. Vậy thôi!!!
    Sẽ chẳng có gì là xấu xa hết nếu tất cả món đồ mà bạn đã, đang và sẽ sở hữu bắt nguồn từ những đồng tiền được làm ra bằng chính đôi tay, khối óc của bạn. Bạn đã làm, đã lao động và bạn có quyền được hưởng thành quả của mình. Còn nếu ko phải như vậy thì có lẽ bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi mua 1 món đồ nào đó:
    Nó có phù hợp với mình ko?
    Nó sẽ được dùng trong TH nào?
    Mức độ sử dụng ra sao?
    Nó có phải la must-have item ko?
    Và quan trọng là nếu mình mua nó, ví tiền của mình sẽ bị ảnh hưởng ntn ( nằm ở vùng an toàn hay bị đưa ra khu vực nguy hiểm cần bảo vệ)?
    Nếu hoàn hảo hơn thì bạn hãy cố tưởng tượng đến nét mặt của ng` (s) mà bạn đang tiêu tiền của họ và đặt mình vào vị trí đó rồi quyết định cũng chưa muộn.
    Thiết nghĩ chị em cũng ko nên vì chuyện này mà phiền lòng. Ghen tị là một "phẩm chất" bất di bất dịch của con ng` , với chị em thì "phẩm chất " này càng được phát huy mạnh mẽ khi có nhân tố tác động (thấy ng` ta đẹp hơn mình, có nhiều đồ xinh xắn hơn mình và to''m lại là thấy ai hơn mình là thấy bứt rứt rùi). Chẳng ai có thể làm cho cái sự ghen tị ấy mất đi cả,miễn sao các bạn biết self-control để sự ghen tị của bạn ko làm tổn thương đến ng` khác.
    Còn anh em thì cũng nên bình tĩnh ko cay cú. Nhận xét của các anh chị em xin ghi nhận một phần, một phần xin được...
    Các anh ạ, thêm một ng` bạn thì bớt đi một kẻ thù.Những gì chị em khen nhau dù thật lòng hay giả dối thì cũng chỉ là lời nói. Mà "lời nói ko mất tiền mua ,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Nếu có trách thì trách những ng` ko thật lòng , sống kiểu hai mặt kìa. Trưóc mặt ng` ta nói một kiểu, sau lưng lại nói kiểu khác. Sống thế thoải mái chứ các bạn?
    Còn nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ bài của tôi đã quá dài, ko muốn làm các bạn mỏi mắt nữa. Cảm ơn bạn nào đã chịu khó đọc đến dòng này. Riêng tôi, khi nào có đồ đẹp tôi sẽ post lên đây. Vì theo tôi nghĩ đó chỉ là một cách để chia sẻ niềm vui với mọi ng` chứ ko phải để khoe cái sự sành điệu của mình.Còn nếu ai có suy nghĩ như vậy thì thiết nghĩ bạn nên xem lại mình. Chúc cả nhà vui vẻ
  8. Maria_Maradena

    Maria_Maradena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    @ các bạn khác: Người Trung Quốc có 1 quyển sách tên là "Những tính xấu của người Trung quốc".
    Vn mình mà in quyển kiểu như vậy chắc phải dày lắm.
    Tuy nhiên 1 đặc điểm nổi bật của người Việt rất dễ nhận thấy là ko thích ai hơn mình cái gì.
    Lúc nào cũng thích phải hơn người khác.
    Chẳng may ko hơn được người ta thì cũng cố gắng kéo người ta xuống, ít nhất là bằng mình.
    Mà kém mình thì càng tốt.
    Cái sự kèn cựa đấy đã ăn sâu vào suy nghĩ, hình thành 1 thói quen thường trực rất khó thay đổi.
    Tuy nhiên, cứ mang những cái đó ra public, thì ko được hay lắm.
    Mạng chỉ là ảo thôi, nhưng nó phản ánh 1 phần nhân cách thật của mình ngoài đời.
    Việc dùng túi LV, đi giày Versace bản thân nó chẳng có gì xấu. Sao mọi người cứ dùng cái đó làm công cụ để bóp méo nhân cách của 1 người mà mình chưa biết rõ?
    Có người lấy ngủ làm thú vui. Có người enjoy cái sự ăn uống những thứ ngon nhất. Có người lấy việc tiết kiệm tiền làm sở thích. Thế tại sao cấm 1 người ko được đam mê mua sắm, nhất khi người đó lại là phụ nữ?
    Hãm bớt cái sự đố kị trong người xuống thì sống mới vui vẻ được, nhất là phái yếu, càng thư giãn tinh thần càng trẻ lâu. Chẳng gì mệt mỏi bằng cứ lê la trên mạng nhòm ngó ném đá lung tung, dập vùi người khác, thần kinh mình căng thẳng trước đã, chứ cái đứa bị ném nó càng thích thú, ít ra là nó AQ rằng nó phải thế nào người ta mới ghen tị đến thế.
    Túi LV hay giày D&G, kính Gucci rồi mỹ phẩm Chanel blah blah, nó chẳng huyền diệu như mọi người nghĩ đâu. Cái túi chỉ là cái túi, nhiệm vụ chính vẫn là đựng đồ. Ở cái xứ mà ra đường từ bà bán rau đến em phe vé đều dùng LV thì Vernis $900 hay Monogram 45k cũng chẳng khác nhau là mấy. Take it easy, mọi người. Hãy coi đây là 1 quyển hoạ báo nói về các bộ sưu tập. Buồn buồn thì giở vài trang xem, ko thích xem thì đóng lại. Có gì đâu sao mọi người nặng nề cay cú thế?

    [/quote]
    Hic hic , thích bài này của chi Ken da man , cho e copy ban quyên của chi vao blog cua e nhe hì
    To chi Opzzzz : gai'' ơi ! e đã bảo rồi gái kô ăn ảnh đâu , e thích nhìn gái ở ngoài hơn , anyway .. ai muốn nói gì thì nói kê. diiiiiiii
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dật thấy trời u ám lên đọc mấy bài móc miếc thế này bực hết cả mình. Đây là chỗ chị em vào post ảnh chia sẽ đồ làm đep, anh/ chị nào ko thích thi thôi vào lam giè. Nếu thấy ngứa mắt thì đừng đọc. Con gái vào nói xỏ xiên em còn hiểu được, đằng này từ trước đến giờ tòan các anh zai vào là sao nhỉ.
    Các anh/chị cứ quan trọng chuyện người ta post đồ hàng hiệu lên thế, mua gì thì post cái đấy. Ko lẽ cứ mua đồ đắt thì dấu đi, còn đồ bình dân thì mới được khoe lên à.
  10. Maria_Maradena

    Maria_Maradena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Juicy couture này , gần giống của MM nhưng mà là Terry nên bé hơn . Lâu lâu làm cái màu choé để hợp với mấy cái áo trót mua tháng trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái này cũng cute ha ... , hai cái túi 2 bên MM thích thé mà cái cua tớ nắp túi kô đep. băng cái cua ây . Sắm sửa ghê thế .. săp về có khác

Chia sẻ trang này