1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng trưng bày ảnh Wilrishop

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Wilrish cho iem post 2 tấm này. Hôm đó tớ đang chán đời, bất chợt nhìn thấy em bé đó ngồi trên xe để ba mẹ đẩy sao mà thích thế. Nhìn cái vẻ mặt và tư thế ngồi của em bé kìa!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 29/12/2005
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ đi tắm suối Mường làm em nhớ Hoà Bình quá
    Đây là con suối gần nhà em, vẫn thường ra chơi, và tắm...[​IMG]
    Nhìn con trâu ở dưới trồi lên trông hay chưa kìa
    [​IMG]
    Hôm đó ra chơi, các em ấy thật dễ thương, bảo : cô chụp ảnh, cháu nhảy lên cho cô chụp thì không chịu, hẹ hẹ
    [​IMG]
    Cái này thì có nhảy, nhưng mà chụp không kịp nên chỉ được thế này thôi
    [​IMG]
    Nhảy xong xấu hổ quá không dám trồi lên nữa, tạm biệt và hẹn gặp lại vào hè 2006. Công nhận tắm suối thích thật.
    [​IMG]
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Kool!
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    @ Người Thổi Kèn Túi :
    Nhà tắm vẫn thường có cả bồn cầu mà, thiên nhiên cũng không ngoại lệ
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xuống khỏi xe vài phút thì bắt đầu lất phất mưa. Khi đi qua cột đèn đường, tôi nhìn lên, thấy dưới ánh điện là những hạt mưa đá nhỏ xíu. Về đến cách nhà chừng 70m, tôi nghe có tiếng rào rào rất lớn đằng sau, vậy là chẳng kịp nhìn, tôi co cẳng chạy. Chạy đua với mưa.
    Thắng!
    Vừa nhảy vào trong mái hiên thì những hạt đá nhỏ trờ tới, lấp lánh bên hè đường. Tôi cười, thấy vui vui
    Chủ đề: Mưa đá
    [​IMG]
    Ảnh 1: Mưa đá 1
    [​IMG]
    Ảnh 2: Mưa đá 2
    [​IMG]
    Ảnh 3: Mưa đá 3 (cực đẹp)
    [​IMG]
    Ảnh 4: Mưa đá 4
    [​IMG]
    Ảnh 5: Mưa đá 5
    Hơ, xin lỗi các quý vị, hôm nay ko được hứng thú bình luận lắm. Với lại cũng chẳng biết bình luận cái gì, vì nó đẹp quá rồi. Thực ra những ảnh trên chưa đc gọi là mưa đá, mà chỉ là mưa đá nhỏ thôi. Giải thích thế có vẻ hơi ngu ngu, nhưng đúng là có sự phân biệt giữa hailsleet thật. Hail thì phải mưa đá mà đá cho vào cốc nước chanh được ấy ạ. Còn sleet thì chỉ lấp lánh như cái cơn mưa đuổi tớ hôm qua. Lúc nào có sleet thì vui lắm, như cái ảnh Mưa đá 5 ấy ạ.
    Tóm lại, thiên nhiên bao giờ cũng tuyệt đỉnh hoành tráng.
    Chúc quý vị và cả những người yêu quý của quý vị có năm mới thật vui vẻ. Tối nay tớ cũng party, bị party sau nhà mình tí nhở, hơ nhưng mà giờ chuẩn của nó chứ chả đùa, ở nhà ăn mừng sớm thì có. Hehe, mãi mới nghĩ ra một lý do để hí hửng. Rồi, đến Tết Ta anh lại sụt sùi ăn mừng sau, hoặc là ăn mừng đúng giờ, đón giao thừa lúc trời còn sáng trắng
    Amy: Anh đã khen rồi mà cô còn bắt anh khen trước mặt bàn dân thiên hạ thế này. Nhưng mà yêu, quá yêu, cực yêu. Ko chê vào đâu được. Tóm lại, là cứ tóc ngắn, nhá. Yêu vật
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp vào phòng trưng bầy mấy kiểu nha
    Đề tài : Giọt nước ( nhưng nhìn ảnh tớ lại thích gọi là " Chồi non " hơn )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Rất vui và hạnh phúc cho dù chỉ là giây phút cuối ngắn ngủi. Trong tiếng còi tàu thúc giục như xé nát ko gian. Ta vẫ kịp nhìn thấy em và nghe giọng nói của em khi em gọi tên ta. Phút giây đấy ta đã ghi khắc tận sâu trong lòng. Ắnh mắt, nụ cười và giọng nói " Anh...! "
    [​IMG]
    Dẫu biết là ko thể và thật là ngốc nghếch. Nhưng dẫu sao ta vẫn mong sẽ được quay lại giây phút đấy. Ta sẽ đến gần bên em nắm đôi bàn tay của em và hôn em. Ta sẽ hôn em !
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ta mong sao những ngày tháng tới, ta sẽ thực hiện được điều mà ta đã hứa với em và cũng là điều mà ta mong ướng. Những ngày thắng tới...
    [​IMG]
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh đầu tiên của muonbiet, rõ ràng là nàng đang hôn một chàng, mà lại có cái tay của chàng nào từ phía sau giữ nàng ở chỗ nhạy cảm thế nhỉ
    Hic, cứ mỗi khi tớ căng thẳng là thế nào cũng hay đi nói lảm nhảm Từ hôm qua đến giờ lảm nhảm nhiều lắm rồi ý ...
  9. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    ngồi thảnh thơi mơ màng tới chuyến đi BK ngắm cánh đồng hoa hướng dương
    thực ra thì cũng ko thích hoa hướng dương nhưng mơ đến một chuyến đi dài,,,
    Toàn ảnh linh tinh lục mãi mới thấy topic này
    no comments
    [​IMG]
  10. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    untitled.bmp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dinga sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 05/04/2006

Chia sẻ trang này