1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box Nhạc Trịnh - Những góc nhìn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Quan_Di_Ngo, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đôi chim nhỏ của Box Trịnh
    [​IMG]
    Tiểu dàn nhạc
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Iem nhà quê, chân dzép quét đất loẹt quẹt cũng xin tí tởn, đú đởn vào đây nguệch ngoạc mà đắp thêm vào cái tô píc thú vị của anh Quan_Di_Ngo vài dòng tục xúc, chen cái xó nhìn thiển cận của iem về " Cuộc " offline của Cõi Trịnh.
    Iem còn nhớ cái thằng hàng xóm ( iem vốn ghét hàng xóm ) hồi nó mới tậu cái đàn guitar mới coóng, nghe nó khoe khắp xóm là mất " mấy lứa gà " ( chả là hồi đấy chưa có phi vụ Hát 5 En Nờ 1 ). Gớm, cu cậu háo ha háo hức, hì hì hục hục nào căng dây buộc dợ, sửa khoá phá ngựa. Cuối cùng thì nó cũng thành cái đàn ghi ta có 6 sợi dây thép nhiều kích lắm cỡ. Rồi chả biết chú moi thọc ở đâu móc ra mấy cái bí kíp dành cho kẻ ngoại đạo muốn một ngày đắc đạo thành tiên, nào là " bí kíp phá đàn nhanh, bổ, rẻ " tới " 1 bước thành thiên cầm thủ "..Rồi còn ti tỉ thứ bệnh hoạn, tả pí lù như một cái lò luyện thi ở đất Thăng Long từ vài cái thế kỷ trước hoặc chí ít thì cũng ngang với mấy cái lò ở Hà Nội vài năm trước đây.
    Rồi kể từ đó, khi cái " thiên cầm " toạ lạc trong vòng tay ma quỉ của nó, iem đành tạm biệt cái " khung cửa sổ hai nhà cuối phố " mà biến nó thành thứ thành trì vững hơn cả thành Tơ roa của các bác bên La Mã từ thất thập cổ lai hy để cố tránh những nốt nhạc ma quái kết thành âm muôn hình vạn trạng, đủ thứ quái dị lọt vào cái lỗ tai lừa của iem.
    Ấy thế rồi iem cũng quen đấy các bác ạ ( dĩ nhiên là với hai cái nút tai bằng loại bông băng rẻ tiền iem mua ngoài ngõ ). Rồi ngày ngày, như con trâu húc mả, nó mang mấy cái dây sắt ra tập bật bông, mà may là nó tập định kỳ nên iem mới lập cái thời gian biểu " húc mả " của nó để biết đường mà tránh.
    " Rồi một ngày kia, khăn gói đi xa" iem thấy nó chễm chệ trong cái "ổ" cũng đẹp lắm, sang lắm, cũng lung linh huyền ảo khiếp ấy chứ. Iem nghe thiên hạ nó đồn là " ổ" này mới lắm, phong cách Âu đấy !". mà chết mẹ iem cái là iem biết cái Cách Âu là cái mô ?. Thế là iem lò dò đi vào coi một lần xiem nó thế nào, vì iem là iem kết cái câu " Tai nghe không bằng mắt thấy " mà mấy thằng sinh viên đầy văn hoá trọ gần nhà iem nó đọc thành " tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng tay sờ ", mà iem ít học nên thấy cũng đúng các bác ợ.
    Rưng mờ phải nói là cái " ổ " đấy nó đẹp, chả thế mà cái thằng dời đánh kia nó mới tí tã ở đấy hàng tháng, mà chết cái nó lại còn mang cái " thiên cầm " của nó đến đấy mà bật bông, mà rống. Mà khốn nữa nó không rống mấy cái loại dựt dựt các bác ạ. Nó " Chơi " nhạc của bác Trịnh nhà ta. Thế có khổ em không cơ chứ. Xem kỹ thì iem thấy nó không có chơi thường, nó còn mang nhạc của Bác Trịnh ra nó dẫm, đạp, chửi rủa, phỉ báng..nó...nó xúc xỉ không cần xẻng, nó hốt nhạc của Bác ý nó đổ ào ào, ào ào mới Kinh...
    Chết, vợ iem nó tới, hẹn các bác mai iem rửa tay gõ tiếp...
    Được wu_min sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 12/12/2005
  3. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    nèo nèo, vào múa phụ hoạ với ú mìn nhà mình cái nhở tớ vote cậu 5 sao vì cái tội làm cho box Trịnh iu quý đọc xong chả hiểu cái quái rì mừ phải mất độ hồi lâu mới lờ mờ hiểu ra cậu loanh quanh nói cái gì
    đây đây, 5 ông sao nhấp nhánh của ú mìn cho cái tội này
    Được meoluoi81 sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 12/12/2005
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trình độ viết còn non lém. Thể loại này ở đây không hiếm, không quá lạ lẫm đâu. Thôi cứ cho chú tự viết tự sướng một mình. Thế nhé.
    Anh em ở đây có những niềm vui lớn lao và bình dị, ấy là niềm vui của những người chung tay cùng làm, cùng hưởng, đến với nhau vì một tấm lòng. Chẳng có gì vui và ấm áp hơn thế.
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bác hiểu sai cái ý trong bài viết của em rùi.
    Sự thực, có thể em chưa bao giờ đi offline với box Trịnh, chưa một lần được chiêm ngưỡng dung nhan hay đơn giản là được thưởng thức giọng hát của các bác để cùng chia sẻ đam mê đơn thuần về nhạc Trịnh Công Sơn, chứ chưa dám nghĩ tới được ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm, hát cùng bài ca với một loạt những cái nick em hâm mộ bấy lâu nay. Nếu theo ý hiểu của bác về bài viết thì hoá ra em đi em chửi đổng đam mê của các bác ???? mà em lại là cái thằng sống chết với nhạc Trịnh thì em buồn quá
    Báo cáo bác, cái mà em thấy, em chê trong lần offline này ( vì em ko post bài nhưng vẫn theo dõi tất cả các buổi offline của Box Trịnh ) so với các buổi offline khác là sự bất hợp lý trong việc chọn vị trí, địa điểm offline cơ ạ ( có thể em thiển cận mong các bác đai xá cho ). Rưng mờ iem thiết nghĩ: một thứ nhạc như vậy thì đâu thể dễ dãi trong việc chọn nơi để thể hiện nó ? Mà iem chắc là ối bác cũng thấy là chọn cái 8X, chọn cái không gian như vậy là không phù hợp, càng cập kênh khi thể hiện cái hồn của nhạc Trịnh trong một không gian hiện đại như vây. ( Chả là em thất học nên cái nhìn đôi khi phiến diện hoặc là hơi...cổ hủ và khô cứng )
    Có gì không đúng, không phải các bác bỏ quá cho. Iem cũng mong có được cái diễm phúc được diện kiến các bác. Nhất là bác Quan_Di_Ngo vì em hâm mộ bác mí năm nay rùi
    Kính các bác
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hehe em ơi đừng khóc. Bác chỉ muốn nói rằng nếu viết thì em nên viết duyên dáng hơn. Chứ duyên dáng nửa vời thế này nghe nó không đã.
    Góp ý cũng tốt, bác hoan nghênh em. Nhưng còn tốt hơn nếu lần sau em tham gia từ đầu và tích cực đóng góp cho các chương trình.
    Thế nhở. Em mà quí Quản thì bác cũng quí em đới.
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó có nhiều người quay phim chụp ảnh lắm mà, mọi người post lên đi ạ. Ai đó vào tường thuật, bình luận đi chứ ạ, không thì nhà cháu tủi thân lắm. Đổ bao mồ hôi nước mắt....
    Hix, hôm đó thật khổ cực, đen trăm đường. Đầu tiên là màn không thể nào liên lạc được với cafein, anh em tìm nhau toán loạn cả lên. Gọi điện năm lần bảy lượt mà không xong, sợ kiểu này là vụ trang trí đổ bể rồi. Đến đúng trưa thứ 7 thì gọi được cho nhau. Cafein tối hôm trước fải cài lại máy tính, mất mấy cái design bìa CD. Tiếc, nhưng thôi không sao.
    12h, vừa họp ở trường xong, nhà cháu chạy như bay về nhà, định bụng in cái list CD, thì máy tính lăn quay cu đơ ra, không tài nào vào net được. May hôm trước thức đêm làm cái danh sách thành viên đăng ký và khách mời xong rồi. Cũng không kịp chạy lên mạng lấy ảnh và thông tin làm slides show, dù đã định bụng bị bỏ bom vụ gallery ảnh thì thôi cũng vớt vát được mấy cái slides. Loay hoay đến hơn 1 rưỡi thì bó tay bó cả chân, đành phải chạy ù ra Bách Khoa làm đĩa bún đậu mắm tôm rồi 2 anh em chia nhau ra chạy việc. Anh dungnv02 thì đi mua vỏ đĩa, mua băng dính, dao kéo, .... và chạy qua chở giúp funnny nào trụ mây, nào 300 hoa hồng tươi rói, nào xốp cắm hoa, nào bìa các tông..... Nhà cháu thì ở nhà tổng vệ sinh thân thể và cố chợp mắt được 30 phút (vì đêm trước thức khuya quá). Nhưng mà có yên đâu, lại điện thoại, lại tin nhắn. Cuống cả kê.
    3h hơn, có mặt ở nhà Cường, vác theo lỉnh kỉnh cả cái máy in màu. Mất hơn 40'' setup, rồi lại loay hoay, rồi lại bó tay bó chân bó cả toàn thân với cái máy. Anh dungnv02 lại lóc cóc xách xe ra in 20 cái bìa đĩa. Cafein cuống cả kê lên với bức ảnh TCS vẽ trên vải trắng. Nguyet-ca cháu thì cũng cuống cả kê lên với mấy cái slides. Trên 8X, bác MuadongHaNoi, funnny và bác Quan_Di_Ngo cũng tất bật với nào cắm hoa, rải hoa, nào kê bàn ghế... Cuối cùng thì bìa đĩa cũng về, cuối cùng thì cũng sản xuất xong 20 cái CD đẹp tuyệt vời có chữ "Box nhạc Trịnh thân tặng" vô cùng hoa lá cành của bác Quản. Cuối cùng thì tấm tranh TCS trên vải trắng cũng xong. Mọi người ngẩng lên nhìn nhau "Đói quá!"
    Chạy bổ lên 8X thì cũng đã 7h 20''. Cháu vừa ló vào thì nhận được 1 và một số ánh mắt trách móc, sợ thế ko biết. Nhưng thôi ko sao, màn đầu tiên vẫn là màn.. tiền đâu Funnny được phân công ngồi ở bàn ngay cửa ra vào, trên bàn đặt 1 tấm bìa có nét thư pháp của bác Quản - "Bàn lễ tân" rất trang trọng Khách bắt đầu vào nườm nượp. Trong lòng mừng khấp khởi....
    Thui em chẳng kể nữa đâu. Dù sao thì hôm đó về cơ bản là thành công. Được nghe giọng chị Khánh Lê hay tuyệt. Chị Giang Trang có vẻ như sắp lấy chồng mà xúc động quá hay sao... Anh Lân hát rất tình cảm. Anh tinhcanguoimattri thì vô cùng PRO với vụ nhạc nền minidisc Bạn Yasu82, bạn Jenny_barbi rất tình cảm, ngọt ngào. Bạn GreenBox da diết. Và có lẽ không thể không kể đến những tiếng guitar giản dị của bạn anhchangculan84, anh Thịnh họa sỹ, và tiếng violin đầy quyến rũ của anh Tuấn Anh, một người bạn cũ của box. Nguyet-ca đứng trên nhìn xuống thấy những khuôn mặt say sưa... một cảm giác sung sướng dâng lên trong lòng.
    Thôi chẳng biết kể gì nữa. Mọi người qua topic kế bên để chiêm ngưỡng vụ đấu giá thành công ngoài sức tưởng tượng nha
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số ảnh nữa để bà con hình dung ra không khí buổi offline hôm đó này
    QuanNOK: ÔI! Đẹp rùng rợn! (Không biết có cái gì trước mặt chị ấy nhỉ?)
    [​IMG]
    Yeutrinh: Ngưỡng mộ quá!
    [​IMG]
    Jeny_Barby: Một thành viên đã trở nên quen thuộc
    [​IMG]
    Bác Tùng công tử (trái) và Loa_ken_den_si (phải): Sao mỗi người lại nhìn về một hướng thế này?
    [​IMG]
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    HoangLanNguyen: "Đá lăn, vết lăn buồn...."
    [​IMG]
    Greenbox lâu lắm mới hát cùng mọi người
    [​IMG]
    Hãy nghiêng đời xuống....
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Màn đấu giá: Mọi người tập trung lên sân khấu để xem tận mắt những món đồ lâu nay mới chiêm ngưỡng trên mạng
    [​IMG]
    Niềm vui chiến thắng của bác Loakèn trong màn đấu giá trực tiếp
    [​IMG]
    Giang trang: "Cái túi này thuộc về em rồi!"
    [​IMG]
    Cafein:"Mọi người cứ đấu giá đi nhé, tôi có cái này rồi"
    [​IMG]

Chia sẻ trang này