1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box Nhạc Trịnh - Những góc nhìn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Quan_Di_Ngo, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một cõi xa xăm của Trịnh Công Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng là lẵng hoa rực rỡ của box Trịnh
    [​IMG]
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cái sự hoạ vô đơn chí ....
    Ra về gần cuối cùng với lời nhờ quá giang của bác Vô Thường và cái bụng rỗng tuếch vì lời hẹn chuẩn giờ của Khánh Lê , thôi xong cái lốp xe ko còn tẹo hơi nào ... Gửi lại nhân viên của các bạn cùng 10 ngàn , với cái cười méo mó , khổ mình một mình một đường , biết đi nhờ ai đây ? Khánh Lê thì ngại lắm , con cái bà gọi đã nheo nhéo cả buổi rồi ? VTC thì nhờ đc BN , vậy là hai chị em đi tìm hàng ăn , quái mấy chỗ quen quen ko đa đóng cửa , phi về tiện ghé vào quán thằng bạn trên Khâm thiên , con vợ nó làm cho hai bát nóng hổi , xì xụp ... bắt xe ôm về 20 k cho đoạn đưòng ?!
    Về nàh cũng muộn nhưng kịp vào mạng làm đc 1 bài và ngủ sớm mai còn đi làm " Những Ông đồ thời @ " _ Phát lúc 18h30 Chiều ngày mùng 1 Tết đấy nhé !
    Hôm sau là thứ hai .... Trưa ăn cưới ở 31 Láng hạ , vừa xong ra ngoài bắt xe để lên 8x lấy quả xe về thì bỗng thấy người đẹp Giang Trang tự dưng lượn 1 vòng trước nhà hàng lại ngó ngó _ Nghe thấy sắp cưới chứ không vẫy đi nhờ rồi
    Thôi xong ! Vừa lên đến nơi .... Anh ơi chị Hoa vừa về bố khỉ ! Tao hỏi chị Hoa làm gì ? Thì hôm nọ anh bảo là bạn , thì em nhớ thế ! ..... Nhưng anh ơi .. bạn em nó mượn xe của anh .... đi rồi , mà cái săm của anh em phải thay .... mất 35 K ...hê hê ! May quá uh tí nữa mà đi quả săm cũ có ngày mất hàng tièn đạo ....
    Nửa tiếng trôi qua 2 cuộc điện thoại , ông bạn Loa Đài mượn xe chưa về ... thôi thì rút máy ra buôn với Mùa đông , Em hôm qua đến hàng anh đợi lâu không thấy anh em về à ...vâng em ngồi chút rồi về ngay ...
    Alô ! Tuấn bả chuột , về đây mời nhau cốc nước đê ... Ơ anh cũng quen cả Tuấn quản lí à , uh ! Ngày xưa anh làm thuê cho anh ấy !
    Hết hai hiệp chính và cả thời gian nghỉ gải lao tổng cộng là trăm linh năm phút , hai ông bạn đèo nhau về và .... anh ơi cái guơng xe và cái ổ này .... mà sao nó bằng gang cứng thế cũng bị vỡ ... tại cái gương anh bắt chặt quá ... nó đổ nhưng nếu gương vặn vừa thì ko vỡ nhỉ Thôi xong ! Đi mất ngoài vụ đấu giá thêm 3 lít Đen nhờ !
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ĐÓI nhưng VUI!!!
    Lẵng hoa Bác Quản và MĐNH "trình bày" nhìn hoành tráng phết nhẩy.
    Ps: cảm ơn Bác tungcongtu vì cho e quá giang đoạn đường. Hic, về khuya quá, mấy dãy nhà lặng ngắt như tờ.
    @yeutrinh: đồng chí em thức khuya quá, máy còn 500đ mà nhắn được đến 4 cái tin. Hic, bí quyết?
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nối dòng tâm sự của mọi người một chút nhé.
    Thật ra, BN nung nấu sẽ viết một cái gì đó thật riêng và thật dài để nói hết những gì mình đã nghĩ. Cảm xúc của những khi nghe nhạc Trịnh trước khung cửa sổ nhìn ra con đường tuyết trắng xoá ở Hà Lan. Sự xúc động khi ngồi hát với cô bạn thân nhất những lời ca đã cũ mòn trong căn phòng nhỏ ở Paris. Những tình cờ ngỡ ngàng hạnh phúc bắt gặp những âm thanh quen thuộc mỏng manh trên một đường phố rộng một thành phố rất lạnh. Nghe và gìn giữ nhạc Trịnh ở những nơi như thế đã khiến cho mình cởi bỏ được rất nhiều rào cản. Rằng không gian nhạc Trịnh cần phải thế nọ, cần phải thế kia. Mình tin là, chỉ cần có tấm lòng thì dù ở đâu và thế nào vẫn cảm thấy tim rộn ràng những dư âm trìu mến.
    Trở lại với những gì Nguyệt_Ca viết ở trên kia. Người đến nghe có lẽ thấy dễ dàng trách móc cái được và chưa được. Nhưng người làm thì mới hiểu, khó khăn và cố gắng đến thế nào. Ai cũng có công việc riêng nhưng vẫn cố gắng đến các buổi tối họp. Ai cũng mệt nhưng vẫn phải dậy sớm hơn và đi về khuya hơn một chút để chuẩn bị. Nếu nói ra để kể công thì không phải. Nói để hiểu nhau hơn thì mới đúng.
    Buổi họp cuối cùng trước ngày thứ 7, trời Hà Nội lạnh cóng như không thể lạnh hơn. Không khí trong phòng thì sôi nổi bàn cãi về phương án trang trí. Không nhiều người có thể đến góp sức. Vẫn là những người rất tâm huyết với box: Nguyet_Ca, dungvn, MuadongHanoi, Cafein. Có thêm cô bạn Funy mảnh mai mới kính coong nhưng rất tích cực. Từ phương án đi chợ hoa từ 4h sáng cho đến mảnh vải vẽ. Hạnh phúc khi được thấy tự tay mình làm ra một cái gì đó cho box Trịnh. Dẫu những thứ đó có thể chưa đẹp, chưa được trọn vẹn. Nhưng nó là từ những tấm lòng chân thành. Thế đã là hơn cả Đủ.
    Hôm đó đã được gặp chị Gatruagaybendoi, Vothuongca, Giang Trang, và rất nhiều giọng ca rất tuyệt khác. Con bạn BN cứ đòi xin chữ ký của bác gì đó hát Vết Lăn Trầm mà giờ BN không nhớ tên. Còn nhiều những bạn khác thì BN rất muốn hỏi chuyện nhưng cuối cùng lại thôi vì cứ ngại ngại.
    Tiếc là không gặp Lys. Hà Nội buồn cười Lys nhỉ. Nhỏ bé và gần gũi. Thế mà hai lần offline đều hụt không thấy nhau
    Còn bác Loa thân mến. Em phục bác tinh thần đấu giá và đóng góp rất cao. Em mua được cái tranh của Cafein về tấm tắc sung sướng. Còn bác mua được nhiều thế thì cảm giác thế nào ạ?
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hi hi sắp chống lầy đến nơi nên thấy mình hình như không..lang thang nữa. Thôi, em đi bỏ mặc con đường lại cho các chị các em
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    ôi, bác Loa làm em tủi thân rồi nhé
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi dễ đến 3 năm từ cái hôm nghêu ngao ở Cuối ngõ hồi nào, hôm nọ offline mới gặp lại chị Khánh Lê. Đã lâu quá rồi, mới gặp được một người bạn "nhớn tuổi" (nhưng vẫn quá đẹp, quá trẻ trung)...mà giọng hát vẫn nồng nàn, đằm thắm thế!
    Bước chân về đến nhà sao tự nhiên thèm nghe nhạc thế? Vừa ngồi nghe, vừa download lại một đống nhạc " cũ kỹ" của thập niên 60-70. Ô hay, gặp chị Khánh Lê, nghe chị ấy hát...hình như chính mình mới là đã "già", đã trôi đi...
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn món quà của các bạn .... cảm ơn Quản , mình ko biết viết gì hơn !
    Cảm ơn !
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lần đi off nào của Box Trịnh cũng thế. Ngập tràn cảm xúc muốn viết ngay nhưng rồi lại chẳng viết được gì, chắc tại cái tật lười gõ phím chăng. Lần này có nhiều điều để mà suy ngẫm. Nhiều người lạ quá, đến cuối buổi mới có cơ hội để người Box Trịnh của "ngày xưa" ngồi với nhau. Quán mang phong cách hiện đại quá. Chợt thấy hình Trịnh với chiếc khăn mỏng chợt nhớ bây giờ là đầu đông (cũng giống một số người). Nghe tin Quang sắp lập gia đình mà sao giọng hát và động tác như có gì nuối tiếc. Vẫn không gặp Lys chẳng nhớ lần cuối cùng gặp nhau là lần nào nữa. Trông Cường vẫn phiêu du như ngày nào. NC thì khác xưa lắm rồi, không thấy bóng dáng của nữ sinh như trước nữa. Gặp Yeutrinh lại nhận ra ngay với chất giọng không lẫn đi đâu được. Bác Dũng hôm đó trông thật có dáng, quý ông thật hào phóng vì đã giúp Box Trịnh gây quỹ rất nhiều. Cũng định mang bức tranh Trịnh về nhưng chợt nghĩ có đáng để "ganh đua" với cô chủ quán hay không nên lại thôi.
    Có một chuyện bây giờ nghĩ cũng thấy hay hay là khi về có đưa bạn gì đó chưa biết nick (nhưng đã biết tên rồi) về, chẳng hiểu sao khi đến nhà định nói "chúc ngủ ngon" mà sao lại thấy "sợ" nên đành thôi. Già rồi mà vẫn còn nhát chết không xứng là đệ tử của Trịnh đâu nhỉ???
    MĐNH, NC, Cường, Dũng và nhiều người nữa đã rất cố gắng tổ chức off thật tốt quả đáng công lặn lội đường xa. Xin cảm ơn các bạn.
    Vài dòng tản mạn vậy thôi.
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không đến được, lỗi hẹn với bao nhiêu người... Mà thôi thì đời còn dài, còn nhiều cuộc vui chơi, vội vàng chi?
    Anh em post thêm ảnh đi, cho tớ xem với.

Chia sẻ trang này