1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin khẩn, mong các thành viên dành chút thời gian vào đọc và cho ý kiến.Cám ơn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purple_star

    purple_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được những dòng tâm tư của các bác về ngôi nhà 7xSG,mình cảm nhân được sự lo lắng và muốn chia sẻ cùng các bác,mình thuộc lứa 7x đời đầu, quan niệm về online và offline của mình la gặp gỡ, kêt bạn,trao đổi chia sẻ vui buon trong cuộc sống,còn chuyện tham gia các trương trình thì mình nghĩ trước khi tổ chức các bạn nên tham khảo, tiên liệu trước xem bao nhiêu phần trăm người có thể tham gia vì cuộc sống của chúng ta gắn liền với cơm, áo gạo,tiền,,,,nhiều thứ khác nữa ,,,,thêm vào đó là cách chơi, cách tổ chức của các thành viên trong nhóm nữa để mỗi thành viên có thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi tham gia trương trình nào đo'',,,và làm sao những ai không tham gia không vì lý do này mà ngại tránh offline hay tham gia viết bài,,,tôi nghĩ là tiêu chí chúng ta là welcome newcomer ,đến với box thoải mái tự nhiên trên tinh thần dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.
    Tôi lấy ví dụ : "có một vài thành viên chỉ tán gẫu hay offline ở cafe Tí Nị nhưng không bao giờ tham gia các trương trình khác "
    các bạn nghĩ sao ??? làm sao để cho những thành viên đó không thấy bị "lạc lõng giữa bầy Cừu " và nhiều vấn đề khác có thể là nguyên nhân ngôi nhà chỉ còn lại những người cùng quan điểm thôi ,,, như vậy chúng ta tự làm cho ngôi nhà của chúng ta nhỏ lại , dần dần sẽ bị " Giải toả trắng " luôn.
    Mong các bạn chia sẻ với mình quan điểm này ,,, hy vọng ngôi nhà của chúng ta sẽ là " Ngôi nhà Hợp Chủng Quốc " hen các bạn..
    À còn về quán cà fê Tí Nị đó ở đâu và có thể gặp các bạn bằng cách nào vì mình chưa biết mặt ai hết,, Hẹn 1 ngày đẹp trời offline với các ban
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn purple_star. Tôi xin gửi bạn 1 ít thông tin về 7XSG trích từ Giới thiệu về hoạt động và thành viên 7X Sài gòn - Mục lục các chủ đề trên diễn đàn.[/ur''l] (có cập nhật)
    1.Giới thiệu ban điều hành:
    - Hiện nay với sự đóng góp và tín nhiệm của các thành viên 7xSG đã đưa ra 1 BĐH gồm 4 người cho 7x SG như sau:
    - Condor
    - 1088
    - Bunnie
    - SN75
    Ngoài ra, BĐH còn có thêm các thành viên chuyên trách khác.
    BĐH sẽ phân công cùng nhau tổ chức CLB và quản lí topic cũng như giải đáp mọi thắc mắc của các thành viên, hoạt động offline (ít online hơn và chuẩn bị cho công tác xã hội, các việc mà thành viên có thể hoạt động ở ngoài như : thể thao, công tác xã hội, vui chơi, picnic...)
    ...
    2. 7x SG là gì?
    -Cùng với sự phát triển lớn mạnh và chiến lược của TTVNOnline và các câu lạc bộ tại Tp.HCM, các thành viên 7xSg hiện có thì BQT đã thống nhất việc cho ra đời 1 box mới và mang tên " CÂU LẠC BỘ 7X SG" có nghĩa là : câu lạc bộ dành cho những người "già"sinh năm 1970---->1979, có thể có các thành viên đặc biệt xx khác nữa , tất cả chúng ta hoạt động đều dựa trên 1 nguyên tắc là dân chủ - văn minh của những con người thuộc thế hệ N_Generation VN, 1 thế hệ tiềm năng của đất nước
    3. Các hoạt động chủ đích của 7x SG.
    ...
    4.Khi tham gia các thành viên cần phải làm gì?
    Mọi thành viên trong CLB phải tuân thủ mọi qui định của CLB đề ra như post bài xây dựng và đóng góp ý kiến , không bàn về chính trị, không đả kích cá nhân....và bên cạnh đó thì các bạn có quyền lợi:
    -Tự do ngôn luận trên diễn đàn và các buổi họp
    -Đề cử và tham gia tất cả các hoạt động của CLB
    -Tham gia ứng cử và bãi miễn các chức vị BDH
    -Tố tụng mọi khiếu nạI
    và góc dành cho các bạn chưa phải là thành viên
    Khi 1 thành viên mới tham gia vào clb thì luôn có những bỡ ngỡ và không biết bắt đầu từ đâu nên chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cac bạn những thông tin cần thiết khi cần thiết
    1. Đọc sơ lược những qui định và topic hiện có của CLB
    2. Đăng kí thành viên: đây là topic mà các bạn đang kí tên, nick, nghề nghiệp....( mọi thông tin ở trang 1 của link: )
    3. Đăng kí mail group trên yahoo để cập nhật thường xuyên những thông tin hoạt động...hay đi cafe của clb( tránh trường hơp mạng bị down "thường kì" mà không thông báo đuợc)
    Và không có gì hơn là ngay từ bây giờ bạn hãy đóng góp những topic và hoạt động thiết thưc cho clb

    Thân.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    Đây là bí kíp để tìm đến "Tí Nị Thần Cốc"
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ai có cao kiến gì vui lòng chỉ giúp:
    Hôm nay có 1 người bạn tâm sự rằng "mình đang bị đe dọa đến tính mạng". Mới nghe tới đó thôi là đã cảm thấy có vấn đề phức tạp bên trong rồi.
    Số là: Cô bạn đó và bạn trai cũ cô ta quen nhau 5 năm, nhưng sau một thời gian khá dài tìm hiểu Cô nàng mới nhận ra một điều rằng "Trái tim của mình không thuộc về anh ta". Và thế là Cô ta bèn nói thẳng với anh bạn của mình về cái cảm giác mà cô ta hiện đang cảm nhận. Cô ta chỉ muốn anh trai kia chỉ là một người bạn bình thường. Nhưng anh ta không muốn điều đó xảy ra và nói là sẽ giết kẻ nào dám đến gần cô ta. (Bật mí thêm một điều là anh chàng này là Cảnh sát và có súng).
    Mấy hôm trước, trong công ty của cô bạn này đã xảy ra một chuyện là: Cô kế toán trong cong ty nộp đơn xin nghỉ việc, quyết định của cô bạn tôi là "chấp thuận" nhưng phải sau 30 ngày kể từ ngày nộp đơn thì lúc đó Công ty mới giải quyết chế độ nghỉ việc. Ngày hôm sau, cô kế toán đó nói là muốn nghỉ việc ngay trong ngày và đã tự động vào công ty lấy sổ lao động đồng thời yêu cầu cô bạn tôi ký. Nhưng cô bạn tôi không chịu ký và nói là nghỉ một cách đột suất như vậy đã gây thiệt hại đến Công ty nên cô ta không ký. Cô kế toán kia không nói gì và lẳng lặng đi về.
    Ngày hôm sau, Cô kế toán kia đã liên lạc với người bạn trai cũ củ Cô bạn tôi (tức anh chàng nêu trên) để đưa tấm hình chụp của Cô bạn tôi với ông sếp trong công ty (Ông này người Đài Loan) và nói với anh ta là đấy là ngừoi yêu mới của Cô bạn tôi. Anh chàng này bèn tức tốc gọi điện thoại cho cô bạn tôi và hăm doạ rằng sẽ giết kẻ đó cùng với cô ta. Rồi sau đó ra sao thì sao, bởi hắn cũng chỉ có 1 mạng.
    Bây giờ tôi phải khuyên bạn tôi thế nào hoặc giải quyết vần đề này ra sao? Vui lòng chỉ giúp. Cám ơn rất nhiều.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Gọi gấp các số sau: 113, 114, 115, 911...
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hoặc gọi 19001789 và làm theo hướng dẫn.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tun theo cú pháp:
    Help...dấu cách...X dấu cách Y dấu cách Z .
    Trong đó X là tên nạn nhân, Y là tên thủ phạm, Z là số người dự đoán đọc tin này.
    Gửi 8888
  8. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp thẳng cấp trên của anh Công An kia mà trình bày sự việc ... thế nào cũng có cách giải quyết ...
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lỡ rồi mượn các bác tí đất. Nghe đồn rằng bác Chim nhớn và ku Boy mấy hôm trước đi Vũng Sình chơi, trên đường về bị té xe. hiện đang nằm ở phòng 2.3 - Lầu 1 - khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định - Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh. Các bác có lòng thì ghé qua thăm hỏi chút.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp!!!
    Kei-ra đang muốn vô học lớp Mầm (3 tuổi) trường Mầm non bán công Nam Sài Gòn (Quận 7) nhưng trường đã hết hạn nhận hồ sơ. Có ai quen biết cô Hiệu trưởng thì giúp Kei-ra với! Hic...
    Ba Boy gãy chân rồi, không ai đưa đón Kei, chỉ có trường đó mới có dịch vụ đưa đón trẻ tận nhà thôi. Giúp Kei với kẻo không còn kịp nữa! Hic...

Chia sẻ trang này