1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ___Codai___, 30/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ___Codai___

    ___Codai___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ chị.
    Với em thì hình như năm nào cũng như năm nào, có cái gì đó lành lạnh, đúng như cái chất của giáng sinh. Em chẳng có được bao nhiêu kỷ niệm đẹp, nhưng vẫn luôn mong chờ nó đến, có lẽ nhìn thấy người ta vui vẻ bên nhau, em lại thấy vui lây.
  2. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang tưởng tượng Noel năm nay sẽ trốn vào một góc quán vắng thật là vắng, và chỉ đi một mình thôi. Sợ những ồn ào, đông đúc...có lẽ già thật rồi. Hoặc giả cũng lãng mạn mốt tý làm cái tất treo ở cửa, hy vọng sau một đêm thức giấc có ai đó nhét cho vài tỷ vào tiêu cho bõ khổ... [​IMG]
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Thêm một mùa Giáng Sinh đến!
    Nhớ Nôen năm nào, đứng trước trường làm casỹ ko chuyên góp vui cho chương trinh " lễ đón Giáng Sinh của Đoàn trường" nó thể hiện bài tình ca bất hủ " Nothing gonna change my love for you" ngọt ngào và mãnh liệt thế. Cái rét thấm lạnh xuyên qua mấy lớp áo dầy cộm nhưng lúc ấy trên sân khấu một ngọn lửa được thắp lên cháy sáng rực cả sân trường như hâm nóng trái tim và tạo sức truyền cảm từ lời bài hát ..Giờ nhớ lại, đêm Noen ấy nó vẫn thấy ấm áp làm sao.!
    Hãy kể cho mọi người nghe, Bạn đã từng đón Giáng Sinh thế nào? Và bây giờ dự định của bạn ?
    Đón Lễ Giáng Sinh ở Sài Gòn năm nay quả thật độc đáo!
    Sẽ có Tuyết Rơi từ ngày 1/12 - 25/12/2005 tại Diamond Plaza.
    Thời gian khai mạc: 19.00 ngày 1/12.
    Tiết trời SG ko lạnh như ngoài HN, nhưng cũng se se đủ để người ta khoác lên mình 1 chiếc áo khoác trưng diện thời trang mùa Giáng Sinh.
    Không khi đón Giáng Sinh ngoài HN thế nào hả các bạn!!
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 07/01/2006
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Một chút nhớ về cậu khi bắt gặp chủ đề rất cuốn hút này...
    Nhớ mừa Giáng Sinh năm ấy ... mình không đi chơi với cậu như đã hẹn mà trốn đi cùng lũ bạn. Khi về, giữa tiết trời đông lạnh, vẫn thấy cậu đứng đó, không một lời trách móc. Và, bất ngờ làm sao, trên xe cậu là một con cún bông to tướng được gói ghém cẩn thận. Mình thấy có lỗi với cậu. Cậu tặng mình, vẻ mặt hơi buồn một chút vì mình đã thất hứa, nhưng rồi lại cười vui vẻ với mình ngay. Mình biết cậu quý mình nhiều lắm...
    Giáng Sinh năm nay, Hà Nội chưa thấy không khí nhiều. Vẫn chưa thấy những cây thông Noel, và khi đi trên đường vẫn chưa nghe thấy bài hát mừng Giáng Sinh nào cả. Có lẽ là vì trời chưa lạnh lắm? Hay là vì Giáng Sinh chỉ nhộn nhịp vào lúc sắp đến gần?
    Ở nơi xa, chúc cậu mãi luôn là cậu, nhiệt tình và sôi nổi. Mình đã có lỗi với cậu thật nhiều, không chỉ là cái ngày Noel ấy, nhưng mình biết, cậu vẫn tha thứ cho mình mà, phải vậy không?
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mùa Giáng sinh. Trên Hàng Mã người giăng đầy thông, chuông và đèn. Các cơ quan, cửa hàng và các khách sạn đang nhộn nhịp trang trí. Mỗi lần đi qua lại thấy lòng mình ấm lại. Cảm giác vui vui.
    Noel, Baba về nước. Chị ấy đã thổi vào lòng những người Việt cùng làm một niềm hân hoan chào đón cái lễ mừng ngày Chúa giáng sinh. Vẫn nghĩ nếu có truyền thống ấy như phương Tây, thì chắc là giờ này đang cũng trang trí cho cây thông nhà mình rồi đấy!
    Hiện tại, niềm vui khi nhìn thấy mọi người tưng bừng chuẩn bị cũng đủ để bước qua mùa Noel lạnh giá...
  6. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh-1 chút bâng quơ !!!!!
    Mùa giáng sinh trước 2 chị em mình đốt pháo hoa mỏi cả tay mà vẫn buồn ,mãi không ngủ được .
    "Giáng sinh năm nay chị đi làm thêm,ko về được" .Chị biện bạch như vậy và chị biết nhóc yêu của chị sẽ buồn ,buồn lắm .Nhóc hiểu lí do tại sao chị làm như vậy,fải ko em??
    Ostrava-năm nay chị sẽ có một giáng sinh đáng nhớ cùng bạn bè .Chị sẽ ngắm pháo hoa,uống bia ,hò hét và đi lang thang ngắm thành phố.....Chị sẽ hát to bài mừng giáng sinh tặng riêng nhóc yêu của chị! Không được ngắm cầu Tình tráng lệ,ko được đi chơi ở quảng trường Vaclav cùng nhóc chị .....nhớ ,nhớ lắm nhóc ạh.

    Nhóc nhớ trang trí cây thông cho thật đẹp nhé ! Chị sẽ biến thành ông già Nô-en... chui qua cửa sổ và hun nhóc chụt ..chụt .Đợi quà và lì xì của chị nhóc nhé ! Yêu nhóc nhiều nhiều .
    VESELÉ VÁNOCE-MERRY CHRISTMAS !!!!!
  7. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mùa Giáng Sinh

    Chào ông già Noel!

    Cháu nghe kể về ông từ hồi còn bé tí, cái hồi bố mẹ cháu vẫn bảo quà giáng sinh là của ông.Cho đến khi học cấp 2, cháu vẫn háo hức chờ quà của ông , mà không biết món quà đấy đã được bố mẹ cháu chọn cho cháu từ trước.Những món quà nho nhỏ mà cháu rất thích ông ạ, Chắc nhìn nụ cười rạng rỡ của cháu lúc đó, bố mẹ cháu cũng cảm nhận được niềm vui đó nên luôn luôn khẳng định rằng ông có thật, mặc dù bạn bè cháu không nghĩ như vậy.Cháu cứ mang niềm tin không trọn vẹn đó về ông cho đến tận bây giờ.Bây giờ...cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã biết thế nào là khổ đau và hạnh phúc, và cháu biết rằng ông tồn tại, trong tâm trí cháu.

    Một mùa giáng sinh nữa đang đến, cháu và mọi người sẽ viết cho ông những lá thư.Những lá thư không đầu không cuối, về suy nghĩ, về mong ước ,về những giấc mơ....với ông.Cháu hy vọng ông sẽ hiểu tất cả những điều này, để có thể đem lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chúng cháu,ông nhé.
  8. doanhnghiep_bn

    doanhnghiep_bn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    chào ông noel
    ông hãy gửi cho cháu một con gà béo béo một tẹo
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    giá như ông cho cháu sống lại được khoảng thời gian của 2 năm trước.cháu sẽ mang cho ông rất nhiều, rất nhiều quà để ông tặng các em nhỏ. thế ông nhá.
  10. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thử trẻ con một chút nhỉ, ông già noel ạ, cháu đi mua quà cho rất nhiều
    bạn bè của cháu, nhưng cháu chẳng có ai tặng quà cả (đơn giản vì cháu rất kén
    người tặng quà), thôi tốt nhất ông tặng cháu lời nhắn gửi tới một người bạn nhé,
    rằng ... (đây là bí mật của ông cháumình, ông đừng tiết lộ cho ai đấy! Mong sao
    thành sự thật)

Chia sẻ trang này