1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VUI BUỒN CÙNG "CON DẾ"

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Changes_of_my_life, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ROCK_DI_EM

    ROCK_DI_EM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Changes_ đây rất dạn.....một khi đã lỡ "thương" ai rồi thì rồi thì nói luôn, hổng có kiểu "thương thầm nhớ trộm" đâu. [/quote]
    Changes thật là giỏi , anh "hâm mộ" em đấy !
    Vợ chi em, Chồng chi tôi,
    Lấy nhau vì cái nợ đời mà thôi.
    Được rock_di_em sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 28/12/2005
  2. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không có dế, cảm thấy mình đã làm được một việc rất có ích, đó là việc tiết kiệm một lượng chi phí đáng kể cho xã hội
    Về bản thân, không có dế, lắm lúc cảm thấy thoải mái vô cùng, vì có thể tập trung hơn trong mọi việc (ăn, ngủ, chơi bời...); vì không phải lo lắng xem mình có quên trả lời tin nhắn của ai không, vì không phải có những lúc lắng tai nghe tiếng chuông đt reo để rồi phát hiện ra đó chỉ là ảo giác , v.v.
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Này nhá, xin thưa với các anh trong box NT nhá, trước khi tham gia vào box NT này, em đã trang bị cho mình 1 chiếc áo giáp hàng hiệu rồi đấy, các anh cứ lâu lâu lại chĩa súng bắn vào em thế cũng không ăn nhằm gì đâu..........
    Mà sao không thấy mấy anh post vài chuyện vui của mình lên nhể
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất vui . Muốn nói chuyện với bạn nhưng điện thoại không liên lạc được !
    Hẹn gặp lại ở Nha Trang !
    Thân !

Chia sẻ trang này