1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGÀY CHÁN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangbquang, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    uh hôm nay đúng là một ngày thật là buồn! Hôm nay la ngay sn ng ma minh yêu, cô í vân đang ở bên cạnh mình nhưng qua nhiều chuyện đã xảy ra gần đây dường như minh cảm thấy ngày càng chán, hôm nay cũng vậy, đi cùng nhau tặng quà cho cô í nhưng mà minh có rất it cảm xúc, thật ra là có nhưng là thấy buồn chứ không vui!
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    quá khứ vẫn là quá khứ...nên nghĩ đến tương lai...có lúc buồn thì mới có lúc vui ...bế tắc quá...sao mà mình yếu đuối quá
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, quá khứ dù buồn hay vui, cũng đã qua rồi. Phía trước là bầu trời, ở đó là cả một không gian vô tận cho ta bay, cho ta vẫy vùng để tìm chân trời mới.
    Hì ! Thất tình là chán nhất à? Chưa phải là chán nhất đâu.....
  4. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Chán nhất là những ngày mệt mỏi như thế này, không sức sống, không cố gắng, không nỗ lực, không gì hết. Tất cả chỉ là sự trống rỗng và mệt mỏi
  5. azenda

    azenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    uhm... vẫn biết là phải chờ, phải đợi, nhưng sao lại lâu thế? Biết đến chừng nào đây? Vô vọng quá! Bế tắc hoàn toàn.
  6. azenda

    azenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ư? Người khác ư? Anh cần đếch gì? Chính anh là cuộc sống đấy chứ còn gì? Không có anh người ta vẫn sống và sẽ còn sống nữa. Chả nhẽ anh lại nghĩ rằng có kẻ cần đến anh? Anh chẳng phải là bánh mì, chẳng phải là cái gậy, chẳng ai người ta cần đến anh. (M. Gorki)
  7. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ''''''''Người ta muốn sống những ngày HP nhưng cũng phải biết sống cả những ngày tưởng như không thể sống nổi''''''''
    Và:
    Bạn đã một lần đến bệnh viện chưa????????? Hãy nghĩ về những bệnh nhân đó khi bạn cảm thấy cuộc sống không theo ý mình!
    Được Remove_its sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 20/12/2005
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    ngày đen tối nhất cuộc đời mình là ngày người đó bỏ mình ra đi...cú sốc đó là cú sốc lớn nhất..và đau đớn là mình vẫn chưa vượt wa được...
  9. ntt_mon

    ntt_mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ngày chán nhất trong cuộc sống này là ngày thấy chán người yêu và nghi ngờ bản thân!!!!!!!!
    Được ntt_mon sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 22/12/2005
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai bảo không có những ngày chán nhất trong cuộc sống thì có lẽ bạn ấy quả thật quá hạnh phúc !!!
    Có người chán đến mức muốn kết liễu cuộc sống, có người thì stres đến mức trầm cảm mãn tính, có người bỗng lảm nhảm, khùng khùng man man.....
    Có những người chán nhất trong cuộc sống vì gặp những lý do mà kể ra thì thật.....chán !
    Thi trượt học kỳ : chán - Điểm kém: chán - Đi đường gặp cô gái xinh quá, mà mình thì đành "kính nhi viễn chi": chán...
    Đủ các kiểu chán !!!
    Nhưng có lẽ ngày chán nhất trong trong cuộc sống là ngày ta bỗng phát hiện ra rằng, ta đang chán vì một lý do rất chán, và khi phát hiện ra có kẻ còn chán hơn ta thì ta thấy ta chẳng nên chán tý nào..............he he he
    Khi đang tận cùng đau khổ, thì mầm hạnh phúc đã bắt đầu le lói...

Chia sẻ trang này