1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refresh...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Nogoodfriend7, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều buồn,công việc vẫn còn nhiều nhưng hôm nay mình chả muốn tiếp tục làm nữa để đến mai vậy,vào KBC đọc một lát,đọc bài này thấy hay hay,thử làm theo,nhấn F5 liên tục...và thế là... máy bị treo....
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    F5, F5, F5,F5,F5,
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu sống khác đôi chút
    Tình hình có vẻ khá hơn
    Nếu ko có việc vừa rồi có lẽ đã thực sự là quãng thời gian tốt đẹp
    Đen quá!
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    giờ này mà F5 là tỉnh ngủ mất! để dành mai, mai là ngày nghỉ!!
    nhắc đến Mai, cô bạn cho bén hơi đc vài hôm rồi chạy thẳng về HN làm con bé ngơ ngác ko ai chơi cùng.
    Buồn cười nhất hai đứa cực F5 hôm đó, mà fải nói F5 cực!!
    nghĩ đến cười chảy cả nước mắt rùi, tỉnh ngủ rùi, F5 thật!!!
  5. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ép năm ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quân bình là cách sống khôn ngoan nhất của một con người. Dùng thời gian để làm việc. Dùng thời gian để đọc sách. Dùng thời gian để vui chơi. Dùng thời gian để thinh lặng. Dùng thời gian để sống và yêu người khác...
    Bạn chọn cho mình cách sống nào?
    Có hai loại người để chúng ta suy ngẫm, một là những người quá lãng phí tuổi trẻ của mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, và hai là những kẻ lao vào kiếm tiền như một tên nô lệ cho bản thân mình. Tôi từng ghé một nhà trọ ở Bàu Cát (Q.Tân Bình, TP.HCM), có khoảng 8 sinh viên thuê một phòng trọ.
    Chủ nhà thường than phiền với tôi rằng: "Bây giờ đuổi bọn nó đi thì thấy tội nghiệp, nhưng giữ lại thì không được. Sinh viên gì mà tối ngày ăn nhậu, hò hát có khi đến 1, 2 giờ sáng. Không thấy đứa nào cầm vở học bài". Đó là những người ở loại một vì họ mang triết lý bên mình rằng: "Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ", chính vì vậy, họ ở bên bàn nhậu hoặc bên bàn cà phê cả ngày để giết thời gian. Họ sợ tuổi trẻ của mình trôi qua nhanh nên đã tranh thủ giành từng giây phút trong ngày để tìm niềm vui.
    Còn loại hai là những người lao vào làm việc như điên. Ngày vừa ra trường, với trình độ ngoại ngữ của mình, Xuân (24 tuổi) đã được nhận ngay vào một công ty truyền thông có tiếng tăm. Ngoài công việc ở công ty, cô còn trợ giảng tiếng Anh cho nhiều trung tâm ngoại ngữ bên ngoài. Sau nhiều lần rủ Xuân đi chơi không thành, tôi đâm thắc mắc:"Dạo này có bạn trai hay sao mà bận rộn quá?". Xuân mỉm cười trong đau khổ: "Bồ bịch gì chị ơi. Việc làm không hết, không có thời gian để ngủ, lấy đâu mà nghĩ đến chuyện trai gái chứ". Hoặc như Bình (27 tuổi), vừa là giảng viên môn thiết kế của một trường đại học vừa thiết kế những công trình riêng bên ngoài thì luôn miệng than rằng: "Một ngày 24 tiếng thì quá ít đối với tôi!".
    Hãy chọn cuộc sống quân bình
    Dĩ nhiên, tuổi trẻ ngày nay thì phải năng động, hăng say, dám mơ và dám sống, dám đối mặt. Tuy nhiên, người khôn ngoan chính là người biết điểm dừng. "Có người thợ cưa gỗ nọ hì hục cưa một khúc gỗ đến vã mồ hôi với lưỡi cưa cùn của mình, bởi vì, anh cho biết, anh không có thời giờ để ngừng lại và dũa cho lưỡi cưa được sắc bén hơn". Chẳng ai oán bạn nếu bạn hăng say làm việc.
    Chẳng ai bớt yêu mến bạn khi bạn thực hiện ước mơ của mình. Nhưng nếu vì thực hiện ước mơ mà bạn phải vất vả đến kiệt sức, không còn thời giờ để thưởng thức không khí trong lành của đất trời, không có thời gian để xem một bộ phim hay hoặc một khúc nhạc êm dịu, hay chẳng có giây phút nào trong ngày để thinh lặng, để nghe tiếng nói bên trong, suy nghĩ về điều tích cực trong cuộc đời... thì cuộc sống của bạn đang mất cân bằng.
    Đôi khi bạn phải dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là bạn chùn bước, không phải bạn là người yếu đuối. "Dừng lại là cách để bạn tiết kiệm năng lượng của mình để rồi bạn lấy sức tiến lên", diễn giả Quách Tuấn Khanh đã từng nói như vậy trong một diễn đàn tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM dành cho giới trẻ. Ông Quách Tuấn Khanh nhận xét: "Giới trẻ ngày nay cho rằng kỹ năng mới là cái quyết định sự thành bại của một con người chứ không phải là thái độ của con người đối với công việc, với cộng đồng như trong khuynh hướng của giáo dục hiện đại".
    Quả thật, những điều ông Khanh nhận xét cũng có lý. Tại sao ngày nay có nhiều bạn trẻ tự sát? Người ta đi tìm đủ nguyên nhân để giải thích cho những vụ tự sát này. Thế nhưng, nguyên nhân sâu xa vẫn là do họ không tự tin về bản thân mình, không nhìn thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, những điều tốt đẹp của cuộc sống, không thấy những giá trị bên trong để rồi cuối cùng họ cảm thấy con đường trước mặt mình hoàn toàn nghẽn lối, họ hoàn toàn bế tắc.
    Có quân bình mọi thứ, con người mới thấy vững vàng, hạnh phúc và thấy giá trị của mình trong cuộc đời này.
    Theo Thanh Niên
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, ông sẽ cố gắng chăm ngoan, tèn tén ten
  8. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chả có việc gì làm. F5 cái.
  9. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hihi, bài hay quá đi
    một ngày có gì thay đổi:
    đường đến cơ quan, hờ, có mỗi 3 đường, 2 đường tắt một đường phố, đường tắt đi trời mưa thì tắm bùn, trời nắng thì xóc muốn ói, còn mỗi đường phố, thay đổi kiểu gì, hay là vòng lên Bắc Giang rùi đi đường cao tốc về Bắc Ninh vậy
    buổi trưa, thôi không ăn cơm cơ quan nữa,ra ngoài làm bát bún chả, khéo lại nên duyên..., chỉ tội ăn cơ quan thì miễn phí, còn
    buổi tối, "đường xa ướt mưa, anh say thuốc vật vờ", muốn đi uống cafe mà ko ai chịu làm bảo kê đưa về tận nhà, đi một mình sợ lắm, thôi không F5 đâu
  10. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    F5 F5 F5......Tình củm cái!

Chia sẻ trang này