1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã vào đọc và chia sẻ cảm xúc... cũng như viết những suy nghĩ của mình trong topic này cùng tôi....Chúc các bạn luôn khoẻ, và thành đạt.
    Tạm biệt các bạn !

  2. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau, em đã không để anh được ôm hôn em bằng một cái bắt tay rất ngoại giao và khách sáo. Em ngập ngừng khi tay anh cũng ngập ngừng đưa lên định quàng lấy vai em. Quay lưng, mỗi người một hướng, còn rất lâu nữa mới gặp lại được. Mỗi người một số phận, một cuộc đời, có bao giờ chúng gặp nhau để cùng chung một hướng hay không ?
    Em đã không nhìn lại. Nhưng khi thấy train đến, em muốn mình cùng anh đợi train để được tiễn anh đến lúc anh khuất khỏi tầm mắt của em. Em quay lại, nhìn anh đi lặng lẽ, lên train lặng lẽ, anh có nhìn lại về hướng em đi không. Nếu có chắc anh cũng không thể thấy em đứng khuất sau đâu đó. Chuyện này rồi sẽ có ý nghĩa như thế nào, em hoàn toàn không biết. Con người ta nhiều khi đi chỉ để trải nghiệm, nghĩ được thế cũng là đủ.
    Về đến nơi, bị hải quan stop để kiểm tra, vặn vẹo đủ đường, 2 người luân phiên hỏi cung, chẳng nhẽ mình được bọn nó đề cao thế nhỉ. Kiểm tra thế chứ có kiểm tra lên giời cũng chẳng thấy drug trong hành lý của ta, bọn mi thích làm gì thì làm. Miss anh so much. "What is your next flight?" Câu hỏi duy nhất của bọn nó khiến cho mình phải thoát ra khỏi trạng thái quán tính. Chỉ biết phì cười, "I do not know".
  3. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những sự kiện trong cuộc đời như những khối sương mù đặc quánh, rồi tan biến khi ánh mặt trời xuất hiện. Em gặp anh, đến với anh trong sương mù, quyện chặt rồi lại tan ra khi lý trí tìm lại được vị trí của mình trong cuộc gặp gỡ.
    Chúng ta mỗi người đang đi trên một con đường riêng, ngày sẽ chỉ càng xa nhau trừ phi 1 trong 2 người chấp nhận hy sinh. Chắc là không ai từ bỏ con đường mình chọn hết đâu, bởi dù tương lai là những điều không chắc chắn nhưng "không thể không cố gắng khi mình có thể đạt được". Anh của ngày mai (dù ngày đó rất xa) sẽ bước lên bục danh dự để người khác nhìn lên, và anh hãy cứ nhìn lên chứ đừng nhìn xuống tìm em ở đâu đó.
    Mượn đất của anh hoangbquang này tâm sự vài hôm, hy vọng ông anh không thấy khó chịu nhé. Bởi mình cũng thích nhưng chuyến đi và kỷ niệm vui cũng chỉ gắn với những chuyến đi mà thôi, sự dịch chuyển, không chỉ về mặt địa lý, vật chất mà còn trong cả ý thức của mỗi con người.
  4. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chao hoangbquang,
    Tôi vừa đi xa về, tặng bạn bức ảnh nồng nàn của cao nguyên đại ngàn.
    Hy vọng bạn sẽ thấy cái nắng, cái gió, nỗi nhớ không tên như lời bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Cường mà ấm lòng. Người đấy.
    Vài hôm nữa, tôi lại đi rồi. Cứ lại nguôi ngoai kỷ niệm, chồng lấp bên đời.
    Chúc bạn vui lên, hãy còn, bao điều tươi đẹp, đâu đó trên thế gian này...
  5. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đau! Lại phải bắt đầu lại từ con số 0. Mọi chuyện diễn ra tiếp nối nhau rồi quay trở lại điểm khởi đầu theo một vòng tròn quá hoàn hảo. Lại phải đi đâu đó để vỗ về tâm hồn mình thôi, để còn thu gom lại chút năng lượng cuối cùng của bản thân.
    Chốt lại một điều, một nguời sáng suốt vẫn có thể mất trí, nhưng là sự mất trí có chủ đích. Nếu mình được làm lại, để được kết quả như ngày hôm nay, mình cũng sẽ lựa chọn những gì mình đã làm để nhận được kết quả này. Tuyệt đối không được hối hận, không thể hối hận. Mình chỉ quyết định được những việc trong tầm kiểm soát của mình thôi, không thể bắt người khác nói hay không nói.
    Những gì em ghét... Em ghét phải ... Con người vẫn luôn phải có trách nhiệm với bản thân trong nhiều trường hợp. Nghĩ rằng mình hiểu người khác, nhưng thực tế lại chẳng hiểu điều gì cả. Đúng là phải tai nghe, mắt thấy, mới có thể tin, có thể hiểu được. Muộn rồi. Hiểu được thì cũng đã muộn rồi.
  7. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em qua như mùa xuân bay qua ngoài kia nắng bỗng chan hoà.
    Em qua như nước từ nguồn làm những con sông xanh tuôn.
    Từ khi em qua gió mây lênh đênh hồ trong vắt dáng em thật xinh,
    từ em qua tình chàng hết sáng lên tiếng cười.
    Em qua cho tình ta dâng lên tình ơi hết thơ ngây rồi.
    Em qua tha thướt lụa là rào đón cơn mơ nguy nga.
    Tình êm quá, tình lá non xanh lên giấc mơ một áng trăng son.
    Một đời sẽ qua bên thân ngà phơi phới,
    bên tiếng cười em là xuân cho én hân hoan,
    nhẹ trôi những ngày thu qua, hồ in một vầng trăng.
    Tình tình ơi, em rất gần xin đừng cho âu lo in lên tình tôi.
    Khẽ khàng, giấc vàng, ướt trong tình quá huy hoàng.
    Em về ta tung tăng tung tăng hát ca,
    hát răng hỡi người, cám ơn 1 đoá xuân ngời.
    My pride, I''ve lost you already... Là số phận... là định mệnh. Mọi thứ đến thật đúng lúc, thật bất ngờ ...
  8. huebuon

    huebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu nổi tâm trạng của mình nữa , mình chỉ muốn được khóc thật to .. có điều gì đó đang bóp nghẹt con tim mình .. làm sao bây giờ đây !
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Có một câu chuyện thế này:
    Một anh chàng "nhà quê" tên hoangbquang ... ki cóp dành dụm mãi mới mua được một chiếc xe "bình bịch". Vầng ! Chiếc xe nhãn hiệu BABETTA, nhãn hiệu được ưa chuộng của mấy "bác" cửu vạn đường Đê La Thành....Nó không còn mới và cực kỳ khó nổ....Mỗi khi anh ta cưỡi xe đến nhà bạn gái chơi, trẻ con trong xóm hò reo chạy đuổi theo xe và hô ầm ĩ : Bình bịch về làng chúng mày ơi.........
    Một ngày nọ, hoangbquang đến nhà bạn gái chơi ! Sau khi hết 02 ấm trà, 1,5 phích nước và nửa gói thuốc lào 300gr của ông bố cô bạn gái....anh ta chào "bác iem ngược" !
    Vầng! Nếu câu chuyện chỉ có thế thì chả có gì đáng nói phải không ạ? tức cười ở chỗ....hoangbquang dựng chân chống, hì hụi leo lên xe và đạp.....chiếc xe nổ máy rầm rĩ, phun khói mù mịt ... Anh ta chào: Cháu chào 2 bác, cháu dzìa...Bu nó à! Anh dzìa nha.....và anh ta kéo chân chống nhảy lên xe ....
    Chiếc xe "chết tiệt" tự nhiên tắt máy....
    Hì hụi dựng xe....đạp xe ......Nổ máy rầm rĩ và phun khói mù mịt rồi lại cất tiếng chào.....Lại tắt máy !
    Lại dựng xe....lại hì hục đạp....Nổ máy ....và lại chào.....rồi lại tắt máy....
    Lần thứ 4, anh ta lại dựng xe. Lại hì hục đạp. Lại nổ máy và....quay lại nhìn để cất tiếng chào !!!
    He ! He! Ngõ chả còn ai....
    Câu chuyện bịa tự trào này để liên tưởng tới câu chào các bạn của tôi ở phần trên !
    Muốn ngừng Topic. Nhưng thực lòng chẳng muốn nó chìm ngập trong "thời gian và bụi internet"...... Dù thế nào nó cũng đã từng được trân trọng, từng gói ghém những suy nghĩ và nỗi buồn cô đơn của tôi cả một thời gian dài.....Hết "u buồn" thì đến "niềm vui" ...... Tôi đã từng tâm đắc câu nói : Trong tận cùng đau khổ, mầm Hạnh phúc đã le lói mọc chiếc lá đầu tiên.... Nó thật là đúng ! Ít nhất cũng là đúng với tôi !!!

  10. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    đóng lại cũng tốt, đóng lại những kỉ niệm đau buồn, đóng lại những điều không muốn nhớ để có thể mở ra một cánh cửa, một tương lai mới, chào đón những điều mới lạ, tốt đẹp và tràn ngập tình yêu thương hơn
    Be happy!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này