1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangbquang, 18/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Ko hiểu sao em rất thích đọc những đoạn tả cảnh núi rừng của anh trong những chuyến đi.
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ đều đã xảy ra đúng như mình nghĩ cách đây hai tháng, nhưng điều khiến mình thấy bất ngờ nhất là đúng vào lúc mình quyết định bỏ qua tất cả để cho bản thân bình yên thì lại là lúc kết quả rõ ràng nhất. Ôi chao, nhức đâu! Vừa muốn nó tiếp diễn, vừa muốn nó tạm ngừng cho cả hai được kịp thở và có phút lắng đọng lại để bíêt quý trọng nhau hơn. Mình có quá ích kỷ hay k nhỉ? Yêu mà khổ thế này à? Úi, mệt thật!
  3. OGXX

    OGXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phạm sai lầm thì ai mà chẳng có ít nhất là đôi lần, có người thì nhận thức được về những sai lầm đó và cố gắng khắc phục, nhưng cũng có người chẳng biết mình sai ở đâu và sai như thế nào...
    Con người thường lòng tham vô đáy, cái gì cũng muốn rồi lại than "đời là bể khổ". Rõ thật là khổ!
    Được OGXX sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 09/08/2007
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Mình phải trả giá cho mấy cái dòng chữ linh tinh không thật lòng?ngớ ngẩn thật...không hiểu được thì thôi...cũng chẳng cần thanh minh nữa...
    Đói quá...về măm măm thôi he he

  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tự lừa dối bản thân. Mình có thể lừa gạt mọi người chứ mình không thể nào lừa được chính mình. Miệng mồm liếng thoắng vậy đó nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Mình biết là đt hư cũng chỉ là một lý do để mình vịn vào mà chối bỏ tất cả mà thôi. Nếu không phải vậy thì hà cớ gì mà mình mới nghe anh nói "gọi cho anh gấp" là mình hộc tốc mở máy lên và đt ngay? Đừng có mà đi huyên thuyên linh tinh về việc máy hư nữa, vì dù k hư thì mình cũng làm như vậy mà thôi. Cắt đứt liên lạc với mọi người, mình chỉ là một kẻ ích kỷ và cô độc. Tự mình chui vào cái vỏ ốc chật hẹp và tối tăm ấy để được gì? Hay là đang trông chờ sự thương hại của người khác? Hãy dũng cảm, mạnh mẽ và tự tin mà chui ra và đối đầu với thực tế đi. Cuộc đời không quá ngọt ngào mà cũng không toàn đắng cay đâu. Sẽ có lúc đón nhận những hạt mưa, thì cũng phải có lúc có những tia nắng mặt trời soi rọi chứ. Hiểu không, ngốc ạ!?
    Được vtv06 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 09/08/2007
  6. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16

    Hí hí, bạn ơi, bác nỳ với tâm hồn lãng tử, không đến nỗi kém thanh thản đâu, nhất là trong một căn hộ cao cấp 3 buồng nội thất tiện nghi điều hoà lạnh ngắt sóng wifi phủ kín cả góc buồng tắm massage hai tay hai laptop online xung quanh là các em chân dài nâng giấc.
    Gối có mỏi là do những lý do khác cơ, hơ hơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này