1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên BK tự tử

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi akechi, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Comay cũng làm đúng y như thế, bảng điểm cũng phải do trường mình dịch và ký, thì phòng đào tạo mới chịu ký tên và đóng dấu giáp lai để gửi đến trường mà mình đang muốn apply vào. Comay đâu có "dũng cảm" và tài năng đến nỗi tự đổi được điểm của mình.
    Nhưng cái thư giải thích phải viết cực khổ là vì thế này. Điểm ở VN chỉ cần 5.0 là đậu rồi, còn với những nước khác thì 50% là còn tệ hơn rớt nữa. Cứ tình hình đó thì tính ra 8.5 là điểm A ở trường mình, nghĩa là 4.0 ở BK, ko bằng điểm B của người ta. Để đạt được A ở các nước khác, SV phải đạt 90-95% (tùy thầy, thầy thích thế nào thì là thế ấy, và thầy cũng căn cứ vào tình hình lớp học để ra thang điểm nữa). Cái này có lẽ các bạn đang ở nước ngoài đều biết, thông cảm ko phải comay muốn múa rìu qua mắt thợ, chỉ là vì muốn giải thích cho rõ ràng tí thôi. Đấy, cứ lằng nhằng thế, có phải mệt ko? Rồi sau khi gửi đi còn nơm nớp sợ nó ko hiểu mình, nó ko chịu cách giải thích của mình, nó ko chịu nhận mình... lung tung. Cả mấy tháng trời chứ có phải ít đâu.
    Những ngày đấy mới là những ngày ngồi than trách cái tên BK đấy hehehe
    Ờ mà cũng có khi tại mình lo xa nhỉ???
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    hihi, đúng là mỗi trường, mỗi nước, mỗi chương trình học là khác nhau cách cho điểm. Với bọn mình thì lúc này chỉ có pass hay không pass mà thôi, ko quan tâm cao hay thấp điểm số nữa vì bảng điểm ko có ghi. Bởi vậy hồi nãy nghe nói 1 đồng chí BK mới qua đang quyết tâm học để điểm số phải top 3 nên tức cười, chắc phải giải thích cho ông đó quá.
    Mình thì cái chữ BK "bảo kê" cho hồ sơ hay chẳng biết do cái tên trước mình đã bị tìm hiểu kỹ rồi nên sau này rồi nên đến mình dễ dàng quá .
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay M đi học trễ, ngang C6, thấy tụ tập đông quá, tò mò bò vào xem.Thêm 1 em BK tự tử, boy, khoa Cơ Khí, năm 2. Chỉ nghe phong phanh thế, còn cái xác là sự thật. Amen!...
  4. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vũ Thịnh Hòan, SV năm 4 bộ môn Điều khiển tự động thuộc khoa Cơ Khí.
    Xin chia buồn. B4 có người "tân gia" giờ thêm C6 có người nữa
  5. virusboy

    virusboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đại học bách khoa có bộ môn nhảy dù nhưng vì thiếu thốn trang thiết bị nên sinh viên đành nhảy không.
    Sao người ta phí đời thế nhỉ?
  6. whenidie

    whenidie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thư tuyệt mệnh của một người tự treo cổ năm 2004 - hưởng thọ 21 tuổi:
    If I don''''t wake up tomorrow. I want everyone to know that I love them.
    I did what I did because I was weak. I couldn''''t handle life. It was too hard. I will be the first to admit that I am weak. I tried to be strong, a lot of people got hurt because I wanted to feel strong, but I am not. I want everybody to know that I tried to live life on, but life asked too much of me. Nobody did anything wrong. I just feel so alone in myself that I can''''t handle it anymore. I love you all - please never forget me. I''''m sorry I had to go.
    At my funeral please play the song "If I can be like that" by 3 doors down.
    I''''m sorry for my wrongs.
    Please forgive.
    Josh.

    Được whenidie sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 12/05/2006
  7. whenidie

    whenidie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nổi tiếng ở các nghĩa địa:
    Do not stand at my grave and weep.
    I am not there, I do not sleep
    I am a thousand winds that blow.
    I am the diamond''s gift on snow
    I am the sunlight on ripened grain
    When you awaken in the morning''s hush.
    I am the swift uplifting rush of quiet birds in circled flight.
    I am the soft stars that shine at night.
    Do not stand at my grave and cry.
    I am not there, I did not die

  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    sống và chết.
    Mấy tuần nay nghe nhiều người ra đi quá, toàn đầu xanh. người cần sống thì chết, người được sống lại tìm cái chết.
    Chắc vì lý do này mà BK không được phép xây nhà cao tầng nữa.
  9. PinkyCandy

    PinkyCandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    E thì nghĩ trường mình sau này xây nhà đừng lắp thang máy nữa,toàn nhảy ở mấy cái nhà í ko àh
  10. maddog

    maddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hix, em chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng từ đầu năm đến giờ chứng kiến 2 vụ này làm em choáng quá, choáng xong rồi lo sợ. Liệu đây có phải là một loại "dịch bệnh mới" không? Hễ ai buồn buồn là cũng thử nhảy cho...vui. Em nghĩ là trường mình nên đưa vào thêm một môn đại cương mới: "giáo dục bản lĩnh sinh viên" chứ cứ cài đà này thì chẳng ai còn dám vào bk nữa đâu!

Chia sẻ trang này