1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn hay ngủ nướng (+_+)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hoakhongtim, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hay ngủ nướng (+_+)

    hì hì... không dám khoe, tui là 1 nhân SG hay ngủ nướng.
    nhưng mà:
    Ta ngủ nướng không phải vì ta ham ngủ
    Mà bởi hôm qua đã thức rất khuya
    Sài Gòn về đêm thật là tĩnh mịch
    Làm được nhiều việc... S.O.S! Sáng dậy muộn!

    không hiểu sao nhà tui ở ngay cái chợ đầu mối hoá chất ồn ào xập xệ thế (đang chuẩn bị nâng cấp chợ nên sẽ phải dời chợ vào con đường nhà tui 6 tháng, tương lai cực vì không thể chạy vù từ nhà phóng xuống đường, đánh tay lái lượn 1 phát hết nguyên con đường được trong 6 tháng ) mà cái phòng tui nó yên tĩnh đến lạ. Ngặt nỗi mình hết đi học rùi, đang nằm nhà chờ trường đuổi, lại chưa đi làm. Nên nếu mà ngả lưng là chỉ có từ 8-10 A.M tuỳ ý chí bản thân thôi
    Vậy là cũng khách quan nhỉ? mình đâu muốn vậy đâu. Chẳng qua là hoàn cảnh thuận lợi quá thôi. Chứ mình biết mấy đứa bạn mình có đứa nướng râm ran đến 11h trưa dậy ăn trưa luôn, tiết kiệm cũng kha khá đó
    Các anh, chị cô bác láng giềng ơi, vào chia sẻ đi. rồi chỉ tui vài phương thức giúp dậy sớm với. Vì cũng ham dậy sớm vì khí trời buổi sáng thật tuyệt í mà lại không có "động lực" nên dậy không nổi..
  2. LuyTre

    LuyTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    muốn thức sớm thì mua cái đồng hồ báo thức ah
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thì cuối tuần buồn ngủ phải để cho người ta ngủ chứ .
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hì hì... chẳng những tui sử dụng cả đồng hồ báo thức mà cả điện thoại... reeng 2,3,4 lượt cách nhau 5 phút nhưng k dậy được. thật ra là có dậy đấy, nhưng chỉ để tắt nhũng tiếng reeng và ngủ tiếp
    khiếp, hôm qua lôi được quyển "Thời xa vắng" của Lê lựu về đọc một mạch quên ngủ. sáng 5h giật mình ô hay sáng rồi, đi ngủ thôi rồi đánh một giấc đên 12h trưa. lập kỷ lục mới luôn. í ẹ
    ôi, ước gì ra trường nhanh nhanh có việc làm là thể nào mình cũng dậy sơm được, i như lúc còn đi học ấy
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    hết nói , con gái mà ngủ nướng ?? nói thiệt nhen có ma mới chịu thương con gáu ngủ nướng, cuộc sống xã hội bao nhiêu thứ nhộn nhịp ngòai kia, chạy theo muốn bở hơi tay mà còn không kịp, huống hồ có thời gian ngủ nướng,
    Ngủ nướng, nghĩa là em đã đánh mất hết 2/3 thời gian họat động của đời người rồi đấy,
    Tập ngủ nướng nghĩa là tập cho mình tính lười biếng, thói quen này phải cố gắng chiến thắng nó, cố gắng làm sao đúng 6 giờ là phải bật dậy. theo phản xạ
    em nhé
  6. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    vậy 6h anh gọi điện thoại qua em đánh thức em dậy nhé, chắc được 1 hôm, hôm sau em tắt máy luôn quá
    vậy thôi, cho em ế để anh dzui vậy. Gì chứ mình khổ tí mà người khác thấy dzui thì em cũng dzui lây à
  7. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy nhín chút thời gian mơ mơ màng màng về những giấc mơ xa xôi thì cũng vui vui .. mình hay để điện thoại báo thức sớm hơn khoảng 1 tiếng - đồng hồ trong nhà luôn sớm hơn khoảng nửa tiếng .. luôn luôn đủ thời gian để nướng và dậy đến nơi đúng giờ.. hé hé
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    lúc sáng sớm là lúc người ta thường nảy ra những ý nghĩa bất chợt, những giải pháp mà bình thường nghĩ mãi không ra. Vì thế mà em hay nướng cũng bởi lý do đó. Vì nếu sáng thong thả không làm gì thế thì nghĩ ra được ối chuyện. Đến lúc thức thiệt thì chỉ có bắt tay vào làm thôi. cũng tốt quá đi chứ
    Không biết đã đọc ở đâu nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì những người có thói quen nướng thêm chút nữa cho vàng từ 15 - 30 phút thì thường có 1 ngày năng động, hiệu quả, ít bị stress vì áp lực công việc cuộc sống hơn những người vừa mở mắt ra là vội vàng thực hiện 1 ngày sống ngay tắp lự
    các bác hãy vì thế mà ngủ nướng đi ạ
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mình hổng ngủ nướng được...ở sg khoảng 6h30 hay 7 h sáng là mommy réo gọi dậy roài...ở vn một ngày dài hơn bên đây rất nhiều...ăn sáng thích ghê..từ ngày sang đây tớ quên khái niệm breakfast luôn roài...những ngày no class là y như là một lèo tới 10 hay 11am ..nhưng dzìa nhà với mẹ là kỉ luật hoàn toàn..hihihihi..
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 04/01/2006
  10. zaik

    zaik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngủ nướng là một thói xa xỉ phẩm mà bây giờ tui chỉ dám dùng một tháng 1-2 lần thôi.
    Lúc trước còn là SV, trường lại gần nhà, tui cứ thoải mái tới 9h30 - 10h. tạt ngang qua coffee shop làm một ly rồi chờ mấy đứa bạn học buổi sáng ra ăn trưa luôn (sẵn dịp mượn bài buổi sáng đó luôn).
    Bây giờ lại thèm cái cảm giác "nướng " như thế nữa, hic ước gì vẫn còn đi học nhỉ.

Chia sẻ trang này