1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải thuộc về ai đó chứ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhyenmaimai, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị, (chubby gọi chị là chị nhé, vì có lẽ chị hơn Chubby cũng nhiều tuổi)
    Phần mà Chubby high-light đó, Chubby nghĩ 1 phần là problem của chị do chính chị tạo ra.
    Chị muốn 1 người đủ để chị tin tưởng và thuộc về họ, nhưng chị có và đã bao giờ mở lòng mình để họ có cơ hội chứng tỏ cho chị là họ trust worthy?
    Chị muốn họ hiểu chị, hiểu được con người thật của chị. Vậy chị đã cho họ cơ hội để được hiểu chị chưa? Chị kêu những người con trai đó không hiểu chị, quá đơn điệu, đơn giản hay ngây thơ tội nghiệp, nhưng chính bản thân chị giấu diếm không cho họ biết được chị là thế nào, chị cần gì, muốn gì, hi vọng gì. Con người không ai đọc được ý nghĩ của người khác cả, thậm chí bố mẹ-con cái, vợ chồng sống với nhau lâu năm hoặc người yêu lâu năm cũng khó mà biết nhau muốn gì. Chị muốn 1 người hiểu được cái con người thật của chị sau lớp vỏ chị che giấu mà chị không tạo cho họ cơ hội thì không bao giờ và cũng không có ai có thể có khả năng đó cả.
    Chị làm em liên tưởng đến mấy nhân vật trong phim, rất tình cảm, rất tâm trạng, mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối....nhưng phim ảnh khác đời thật.
    Em cũng đã từng như thế, cũng mong người ta hiểu ý mình để rồi thất vọng và rút ra 1 điều là muốn gì thì phải nói ra, hoặc ít ra cũng có gì đó hint cho họ hiểu.
    Chị nói mấy anh kia thế này, thế kia, chị có nghĩ là cái đó cũng không phải là con người thật của họ, vì chị cũng có muốn tìm hiểu sâu về họ đâu.
    Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở quanh ta. Mr. Right nhiều khi ở ngay trước mắt mình, người lí tưởng nhiều khi lại là người mình take for granted. Điều quan trọng là chị hãy bớt lí tưởng hoá mọi chuyện đi, hãy dành nhiều thời gian nói chuyện và tìm hiểu thêm về bạn bè của mình, thậm chí làm quen thêm bạn mới, chị hãy cho bạn bè chị có cơ hội để biết thêm về chị, nói chuyện, đi chơi....Đừng ngồi trong vỏ ốc của mình rồi than thở tại sao không có ai đó thuộc về mình. Nhiều người cứ than thở kẻ ăn không hết, người lần không ra...Em gái trộm nghĩ hãy xem mình thế nào đã.
    Một lần nữa, chị hãy lạc quan lên. Soi gương và tự nói với mình là hôm nay mình thật là đẹp và trẻ trung (thỉnh thoảng em làm thế để boost up cái lòng tự tin của mình, hẹ hẹ ). Đi ra đường và mỉm cười với mọi người. Hãy mở lòng mình ra, vui vẻ, đừng che giấu mình. Chị hãy cứ là bản thân chị, đừng lo mình sẽ có cái này xấu, cái kia không hoàn hảo. Người ta sẽ yêu quý chị vì chính bản thân chị, vì cái không hoàn hảo của chị.
    Chúc chị may mắn.
  2. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    binhyenmaimai trẻ con nhỉ''? suy nghĩ của bạn giống như của 1 cô bé 16,17 tuổi vậy.
    hồi tôi cỡ tuổi đó tôi cũng như vậy đấy.luôn nghĩ quan trọng hóa mọi thứ lên và thấy mình khác thường, bí ẩn ( giống phim Hàn ), cũng may giờ thì hết rồi. hồi đó tôi cũng tự cho mình cái quyền chọn lựa và so sánh, nhưng đó là điều nguy hiểm vì người ta sẽ rất dễ dàng chuyển thành đùa giỡn với TY.
    bạn chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà làm gì, cái gì đến thì nó sẽ đến thôi. mà có vài người khuyên bạn cũng đúng đấy, đừng đòi hỏi người khác hiểu mình khi mình chưa thực sự hiểu hết về người ta.
  3. binhyenmaimai

    binhyenmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi !
    Tôi không nghĩ là tôi già đâu.Cũng không phải là không lạc wan
    Tôi chúa ghét phim Hàn, chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi xem được đến 10 phút 1 bộ fim Hàn nào, trừ ... fim ma !
    Tôi có tự cho mình là bí ẩn gì đâu, chỉ đôi lúc thấy chông chênh vì cô độc quá. Nhưng lần nào cũng vậy, ngủ 1 đêm sáng ra là mọi việc lại bình thường, miễn là không có cơ hội nghĩ về nó.
    Tôi đọc hết những góp ý, lời khuyên của mọi người rồi. Thanks !
    Đúng là lần đầu post bài, nhưng mà hầu như ngày nào tôi cũng vào ttvnol, hình như 2-3 năm rồi !
    Cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên, góp ý.
    Ừ, có khi do mình "wan trọng hóa" vấn đề cũng nên
    Ừ, đúng là tôi có ích kỷ thật đó !
    Khuyên tiếp đi, tôi nghe đây.
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    --> Cứ nghĩ rằng sẽ phải nói rất nhiều đây nhưng nếu chị đã hiểu được một chút về suy nghĩ của chính bản thân mình rồi thì thật tốt! Hix ... post bài này lên mong chị đừng nói em ít tuổi mà dám ... " ..." chị nhé ...! Em muốn nói với chị thế này ...
    1, Chị muốn một người - ko cần chị phải nói cho ng ta biết - nhìn đc cả những góc khuất nhất trong con người chị chứ ko phải chỉ là những gì chị thể hiện!?! Để em gợi ý cho chị một vài kiểu người nhé --> nhà ảo thuật??? CHuyên gia tâm lí !?!... ồ ko, kể cả là chuyên gia thì họ cũng phải nghe chị nói ra hết thì mới hiểu đc. Thế nên đây là chuyện ko tưởng!!! Chả ai làm đc nếu chị ko giúp họ!
    Em cũng đã từng ca cẩm "Ôi sao ko ai hiểu tôi !!!" - mà vì rảnh rỗi nên thời gian ca cẩm của em nhiều hơn chị nhiều >_< Hì hì ... em cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, bạn bè bảo em như "đàn ông" - có cả một người mà em mong ng ta sẽ hiểu mình. Thế rồi một lần, em buồn đến chết đi đc, em quyết định thôi chẳng cần cố tỏ ra bình thường làm gì và đến gặp ng đó, khóc một trận đã đời. Người ta cười và bảo: "À , ra em cũng mau nước mắt và đau sầu nhỉ?!! " Và từ ấy, có người hiểu em, có người sẵn sàng quan tâm tới em --> chị hiểu em muốn nói gì ko???
    2. Chị dc nhiều ng` thích quá --> đáng ghen tị nhưng chị lại chẳng chọn đc ai! Ko phải lỗi do họ đâu. Chị cứ đi tìm tình yêu nhưng chẳng biết làm thế nào để yêu cả ... hix .. cái này thì ai mà giải thích đc bây giờ ... có lẽ phải đợi đến khi chị tìm đc người chị dành cho cả trái tim --> như em nè. Lúc ấy lại càng thêm muốn mình thuộc về ng` ta nhưng còn thêm nữa là muốn ng` ta "muốn có" mình! Tặng chị câu này nè: " Tình yêu ko phải là yêu những gì hoàn hảo, mà là học yêu những cái không hoàn hảo."
    3. Đừng vội vã chạy đi tìm tình yêu thế ... à nhưng mà chị cũng đã 24 tuổi rồi ... nhưng mà ko sao, đời còn dài, trước mắt hãy tự làm cho mình hạnh phúc trước khi muốn có người đem lại hạnh phúc cho mình và có thể đem lại HP cho ng` khác. Chị hãy làm sao để "dám" thể hiện những điều thực chất của mình, ko cần cho tất cả mọi ng`, chỉ cần những ai chị tin tưởng thôi cũng đc ... Và sống lạc quan lên, yêu ng` trước khi nghe người noi'' yêu ta ... TÌnh yêu hay đùa bỡn những "con chiêm ngoan đạo" của nó lắm ... ta mà đuổi là nó chạy ... ta trốn nó lại tìm ... Nhưng chú ý, nếu nó đứng trc mặt ta rồi thì phải nhanh tay tóm lấy ... đừng để nó thừa cơ trốn mất
    Chúc chị thành cống trong cuộc sống!
  5. chipset925

    chipset925 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào em !
    Tôi không có ý định khuyên em, vì những điều đó có thể tự em biết nhưng em có muốn "thay đổi" không ???????
    Nói thiệt, hình như phụ nữ thích người con trai phải làm đủ mọi cách "cưa", càng lãng mạn và phức tạp càng tốt. Điều đó không có gì là sai, nhưng thật tình nhiều khi họ phải có một chút gì đó gọi là "tình cảm" (hay có thể là "mục đích" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Và trước tiên, cũng như em, em muốn họ đến với em bằng "tình cảm" chứ ?? Vậy em phải giúp họ thấy điểm tốt của em chứ ? Không một tên con trai nào "tấn công" không vì một cá tính nào đó họ thấy hay, một nét nào đó mà họ cho là "thích".
    Nói nhiều, chắc nên tóm lại là trong em cảm thấy "cô đơn", nhưng xin lỗi, hình như là em "thích" nó hl]ngủ 1 đêm sáng ra là mọi việc lại bình thường, miễn là không có cơ hội nghĩ về nó. Vậy thì pó tay
    Chính vì thế em không cho họ cơ hội "hiểu" em thì tất nhiên em sẽ không thấy được những việc họ làm là không H. ư ? Không ! Anh quá đơn giản và "ngây thơ" đến tội nghiệp. K cũng vậy, B cũng vậy, và vân vân những người khác nữa[/hl]
    Anh nghĩ những người em nói trên sẽ có người "gần" hiểu em, nhưng thật ra em đã làm gì cho họ "sốc" chăng ??? và từ đó họ vẫn đơn giản và "ngây thơ" vậy thôi.
    Không quá phức tạp đâu, những "con tim" không phải mới đầu là có thể hoà chung "nhịp đập" đâu, phải có cái giảm tốc, cái tăng tốc cho kịp đúng không ?
    Chúc em suy nghĩ thật chín chắn, tuổi của em không lớn lắm, nhưng cũng không còn nhỏ để mà chờ đợi.....!
    Tan họp rồi, nâng ly cái nào....
  6. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà em vẫn không thuộc về ai. Em 24. Thua chị vài năm nữa. Cho nên em đặt câu hỏi này hơi sớm một chút. Câu hỏi của em, người không hiểu, họ đã nói cả rồi. Còn người hiểu, em hãy chờ đợi nhé. Người như em chị biết, thường không có một tiêu chuẩn nào để lựa chọn cả. Nhưng khi có người đến với em, dường như mọi dây thần kinh của em đều căng ra muốn đón nhận. Nhưng em nhận được gì? Chỉ là sự thất vọng phải không? Vì sâu thẳm trong em vẫn còn các tiêu chí. Chỉ một chút biểu hiện của họ thôi, các cơ quan cảm giác của em đều gióng một hồi chuông báo động về sự không hợp rồi. Và cả những câu chuyện của bạn bè em, người khác giới cũng như cùng giới về tình yêu đều làm em cảm thấy muốn yêu mà yêu chẳng được. Điều đấy đáng buồn biết bao. Đôi lúc, em tưởng đã tìm được một người có thể hiểu mình. Nhưng rồi, hoặc là người đấy đã là của người khác, hoặc là sau vài lần gặp thì "hứng" được ngồi cạnh người ta càng mất dần. Tại sao lại thế? Trong trường hợp em đặt ra tiêu chí bạn trai cho mình (đừng nói về việc "tìm được người hiểu mình" - nó không phải là tiêu chí, nó mơ hồ lắm), em vẫn thường nghĩ: Tiêu chí này cũng bình thường thôi mà. Bao cô gái như em đều nghĩ như vậy thôi. Trong trường hợp em không có tiêu chí gì, chỉ mong có người hiểu mình. Vậy hãy mở rộng lòng ra đi em. Có thể có lúc em cảm thấy cô độc, hãy gục vào lòng một đứa bạn mà khóc, hoặc hãy vui như ngày mai cuộc sống sẽ chấm dứt. Em sẽ thấy em nhìn cuộc đời và những người đàn ông quanh em với ánh mắt trìu mến hơn. Đừng bao giờ nói họ "ngây thơ" em ạ. Họ chỉ ngây thơ khi tình yêu của họ duy nhất dành cho em. Và em, em ngây thơ khi em đi tìm những điều không có thực. Con người không ai hoàn hảo cả. Em biết điều đấy phải không em?
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em gái đưa nick ra cho dân tình tìm hiểu đê :) biết đâu đấy em lại sa vào lòng nick nào :)
  8. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi đệ em nó vừa cho em mượn cuốn NGƯỜI ĐÀN BÀ XẤU THÌ KO CÓ QUÀ of Y BAN em đọc xong chẳng hiểu giề chị thử tìm đọcthủ xem sao ?
    Được t_mustang sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 21/12/2005
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích đâu đó đọc trên TTVN này.
    Con gái muốn gì nhất? Họ muốn là chính họ...
  10. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Đúng là chẳng biết nói thế nào nữa nhưng ai đó nói câu gì đó hay thật : con gái muốn gì nhất? họ muốn chính là họ...
    binhyenmaimai à, bạn nghĩ những người con trai đó ngây thơ sao? họ chắc cũng xấp xỉ tuổi bạn hoặc hơn, ở tuổi ấy mà biết yêu nữa thì chẳng ai ngây thơ cả. có lẽ họ chỉ " ngây thơ" trong 1 tg nào đó để xem là, người đang nghĩ họ ngây thơ kia có đáng để họ tiếp tục yêu nữa ko mà thôi....

Chia sẻ trang này