1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em phải thuộc về ai đó chứ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhyenmaimai, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nói rất hay
  2. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "nhiều lúc thèm được bị mắng lắm" cái này mọi người đều có thể tin. Nó không những không "bất bình thường" mà còn "rất bình thường". Thường chúng ta có xu hướng tìm một lời mắng, lời chửi, tự hành hạ, để nhanh chóng xoá đi cảm giác sai phạm, tội lỗi. Sự "thèm muốn" này không phải là ước muốn hướng đến cái đúng, không phải là sự dũng cảm đối diện với những gì chưa tốt của bản thân.
    Tôi nghĩ rằng, bạn là người hiểu biết, thông minh nhưng quá ương ngạnh. Câu chữ viết ra không phải là con người thật của bạn. Bạn cố tình che dấu con người thật, để tìm một người đủ thông minh, hiểu thấu bạn, tức là đi tìm "real half".
    Tôi không định thành real half, cũng không nói rằng tôi đang "cố gắng để hiểu" bạn. Những gì chúng tôi viết ra, là để bạn cảm thấy tốt hơn mà thôi. Chúng ta có thể tranh luận (tranh cãi), nhưng để tiến về chân lý, còn nếu để phân định thắng thua, thì điều đó chẳng mang lại lợi ích tất cả mọi người. Nhất là "cái tôi" của tôi cũng lớn không kém gì bạn.
    Thành ý của tôi, nằm hết ở bài đầu tiên. Tình yêu chẳng thể gượng ép được. "Một số trái cây, có thể chín bằng cách ủ vào gạo, nhưng nó không bao giờ có cái vị đậm đà, thuần khiết của một trái cây chín trên cây."
    Chúc bạn sớm tìm được ý trung nhân của mình.
    Chào bạn.
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 25/12/2005
  3. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Stop playing game được rồi đấy binhyenmaimai.
    Em thuộc về cái không gian 3 chiều xxyyzz này được rồi đó. Ở đó em sẽ được nhìn rõ từ trên xuống dưới, từ phải qua trái và từ trước ra sau. Sắc nét đến từng chi tiết. Tìm được rồi thì cố chinh phục thử xem
  4. DungVtx

    DungVtx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nghe ma rợn cả tóc gáy khi nào ko có ai để thuộc thi call me 0983296688 Hu...hu.........
  5. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không ai quen ai, nhưng mong tất cả đừng khiêu khích nhau. Những lời nói vô ý, có thể mang lại bất hạnh, điều không vui cho người khác.
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Binhyenmaimai à, sao lại cứ phải hiểu về nhau quá làm gì, con người ai chả có góc khuất trái tim của mình, bạn tìm người hiểu bạn hoàn toàn nhưng có liệu bạn có mở lòng cho người ta hiểu bạn không; hay bạn còn che dấu nó, hãy mở lòng mình ra..Biết đâu chính người ''ngây thơ '' nhất lại là người hiểu bạn nhất.
    Vào đây đọc lại bài viết trước của tôi thấy mình hình như viết nặng lời với bạn quá, thông cảm??
  7. binhyenmaimai

    binhyenmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Giáng sinh thế nào ?
    Mọi người biết không,tôi nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè và người thân.Một buổi tiệc nhỏ và ấm áp cùng với nhóm bạn thân, sau đó cả nhóm hơn 20 đứa (hơn 15 người vẫn alone, cùng tuổi) lang thang đến tận 12h mới về.Tối qua cũng bày đặt uống bia,giờ khắp người nổi lên cái giống gì không biết mà đỏ tía hết cả từ mặt tới chân.
    Anhtrai81à, em xem những lời của anh là "xúc phạm" đấy. DungVtx cũng vậy nữa.Tuy nhiên, em không chấp các anh!
    Những gì làm em vui, em sẽ giữ lại và thường xuyên ghĩ về nó.Những chuyện bực mình, nếu có thể, em vứt đi ngay.Em rất yêu quý bản thân nên không tự hành hạ mình vì những điều không đáng :-).
    Em khá hiếu thắng và ương ngạnh (xxyyzz nói đúng đó).Nên ai muốn "khiêu khích" thì cứ tự nhiên.Em phục những người có thể làm em điên tiết, nổi giận. (Hìhì, tự tin quá !)
    Em không có ý định "đi tìm một nửa" ở chốn này. Nếu cần người để "giải quyết" những "bức xúc" về ... "sinh lý", cũng không "thiếu thốn" đến nỗi phải mò lên đây mà tìm.Nhưng em nói rồi đó, em rất yêu quý bản thân nên không thể để mình "thuộc về" ai đó mà em cảm thấy không xứng đáng (lại kiêu ngạo nữa rồi).Nói vậy cũng không có nghĩa là hễ thấy ai mà "xứng đáng" là "nhào vô" đâu nhé, hìhì...
    Thôi chắc em phải đi ngủ đây, mệt quá!
    Hạnh phúc phù du lắm, nên chỉ xin được bình yên ...
    (Em chưa biết tạo chữ ký, nên làm thủ công vậy)
  8. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi thấy có nhiều người không hiểu bạn binhyenmaimai. Tôi đặc biệt không cho rằng bạn ích kỷ, mặc dù có lúc chính bạn thừa nhận thế. Bạn ko ích kỷ khi bạn mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình, bạn nhận được tình cảm của người khác, bạn đánh giá đúng mực về tình cảm của họ, nhưng cũng có những nhận xét cá nhân về con người họ, và không hề gây tổn thương cho bất cứ ai, như thế là hoàn toàn hợp lý, sao lại nói bạn ấy ích kỷ?
    Tôi đọc từ đầu topic, cảm thấy bạn là người kiêu hãnh (chứ không kiêu ngạo), có cá tính, có khả năng, biết mình ở vị thế nào trong xã hội, nhưng khá nhạy cảm và hơi bướng bỉnh. Đàn ông không dễ khuất phục những cô gái này, tương tự, các cô kiểu này không dễ bị rung động với người khác giới. Đừng nói đàn ông chỉ cần tốt bụng, đẹp trai, thành đạt, chân thành là phụ nữ có thể yêu họ được. Tình yêu là điều duy nhất trên đời không thể do nỗ lực mà có - tôi rất thích ý này của bạn. Bản thân tôi đã từng thử cố gắng, nhưng vô ích. Và xung quanh bạn bè tôi cũng có những người như vậy nên tôi hiểu tâm trạng của bạn. Vấn đề của bạn không phải là không kiếm được ai để yêu, mà là không thể cảm thấy yêu được một trong số những người xung quanh mình. Bạn thèm muốn tình cảm nhưng càng đi tìm bạn càng thấy mông lung, bạn sợ sự cô độc nhưng nó ngày càng bao vây bạn hơn. Bạn khát khao được cảm thấy rung động bởi 1 người đàn ông nào đó, nhưng bạn cảm thấy bất lực. Sự bất lực khiến bạn ức chế, tính bướng bỉnh làm người khác thấy bạn như con nhím xù lông. Khi bạn nói bạn muốn được một ai đó sở hữu, tôi nghĩ là tôi "cảm" được cái bạn đang nghĩ Tôi hiểu đằng sau cái vỏ bạn đang có là một con người hoàn toàn khác. Hay nói cách khác, phần chìm của bạn lớn hơn nhiều bề nổi. Những người xung quanh không hiểu bạn, hình như do bạn chưa đủ rung động để hé cho người ta thấy những gì bạn giữ cho riêng mình. Nhưng khi gặp đúng người đồng cảm và có sự nhạy bén nhất định, tự khắc người ta sẽ nhìn thấy những điều bạn ấp ủ. Tôi tin như thế.
    Những gì mọi người khuyên đều đúng cả. Nhưng tôi nghĩ những điều đó bạn làm không khó. Cái khó là bạn phải có bản lĩnh để luôn là bạn, cho đến ngày bạn gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Đừng tặc lưỡi chấp nhận cái bạn không thích lắm, như có người đã khuyên. Hãy để Mr.Right của bạn yêu bạn vì chính cái bạn tự hào về bản thân mình. Hãy là mình, tuy nhiên, với một cung cách khôn khéo hơn. Hãy biết đợi chờ và hy vọng. Điều tuyệt vời nhất còn đang ở phía trước. Bạn hãy chờ xem nhé
  9. lunar_eclipsehpbk

    lunar_eclipsehpbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm thấy em cũng khá tội nghiệp. Làm sao em biết được rằng những chàng trai mà em đã từng gặp đều như lời em nói.Họ cũng giống em, cũng cần một người con gái đáng tin cậy, để họ có thể chia xẻ , nhưng em thì thể hiện một con người khác với bản chất của em. Do đó họ cũng có quyền không thể hiện đúng bản chất của mình. Anh nghĩ em cần xem xét lại bản thân mình trước khi có một chàng trai đúng như mong ước của em tìm đến em với một tấm lòng chân thật.Chúc em sớm có một chàng trai lý tưởng.
  10. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Tớ cũng thấy em tội nghiệp. Rõ ràng là em đang tìm kiếm và hy vọng 1 cái gì đó.
    Cứ buồn đi, nhưng chỉ để nó thóang qua thôi. Đừng mệt mỏi vì nó. Chẳng sớm thì muộn ông chủ sở hữu sẽ đến và bới tung "những gì mà em cố tình che giấu đằng sau cái bề ngoài cứng cỏi, gai góc, hồn nhiên, đỏng đảnh, vô tư, kiêu kỳ , bất cần và vân vân những điều vừa hợp lí vừa mâu thuẫn khác của em".
    Nhưng, .... chẳng có chàng trai nào hoàn hảo đâu, chỉ tương đối theo không gian và thời gian thôi.
    Được workerbee2006 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/12/2005

Chia sẻ trang này