1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Unread msg

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi chilam9980, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ kts của bác chilam9980 xinh qúa lịch sự quá làm em cứ nghi ngờ hehe.nữ kts thì em gặp tối ngày.nói ra các bác đừng cười -Bác nào ở Q.3 ra đường gặp em nào cứ tay xách nách mang lủng củng đồ nghề vừa đi vừa ăn ... thì khả năng đó là dân nữ kts đó nha hehe.Em học bên Khoa XD trường Đại học KT-TPHCM (ra trường rồi)lủi vô đây chọc các Bác tí cho vui.chúc các Bác khỏe nhá.
    -To các Bác kts: các bác có ý tưởng gì hay ho thì cứ thoải mái nhưng mà nhớ thương dùm dân kế cấu chúng em với.keke
  2. chilam9980

    chilam9980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    12-01-2006 16:30:05
    Hôm nay là một ngày đặc biệt.
    Sáng gặp em ở HL. Anh ngay bàn bên cạnh mà em chả nhìn thấy. Thậm chí anh ngồi gần đến mức nhìn rõ cặp kính em để trên bàn là Gucci nữa cơ! Anh nhận ra em làm việc lúc nào cũng say sưa, chẳng chú ý đến xung quanh bao giờ
    Chiều lại vô tình gặp em đi mua hoa. Váy đỏ đen đứng giữa một không gian tòan hoa là hoa. Trông em xinh quá thể! Em có nhận thấy hoa em mua hôm nay rẻ hơn nhiều so với mọi ngày ko? Vì em mua hoa của mẹ anh đấy em ạ!
    Ở trên này, thấy các kts hô hào nhau đi offline, chẳng biết em có đi ko nhỉ??
  3. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi yêu người ta mất hết cả lý trí
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chết thật ,chẹp chẹp , bản thân mình là nữ KTS nghe những lời tâm sự trên chẳng thích chút nào! Biết rằng một chút lãng mạn, một chút ngô nghê...đôi khi trở thành món khai vị của tình yêu, thế nhưng nếu như về ở với nhau mà vẫn giữ quan điểm trên có lẽ không chịu đựng nổi ! Con gái Kiến trúc không phải ai cũng giống ai, nhưng họ có một đặc điểm chung là thích người yêu của mình luôn mạnh mẽ , tự tin để mà còn " dựa dẫm " nữa chứ !
    Hss vẫn còn nhớ ngày trước ở KTX có một anh chàng KTS tán tỉnh cô bạn cùng phòng, lúc đầu cô ấy cũng ỉ eo làm này làm nọ, tuy không xinh nhưng cực kỳ kiêu, thế mà anh chàng vẫn bám riết .Khổ cái là anh ấy cứ đến rồi lại đi mà không nói câu nào ! Cả phòng ăn không biết bao nhiêu bánh khoai trước cổng trường Bưu chính, cắn không biết bao nhiêu "rổ " hạt dẻ, nhai sái quai hàm mấy thỏi kẹo cao su ...ấy là chưa kể dăm ba con vịt quay từ quê Lạng Sơn anh ấy đem trên nhà xuống bị cả phòng thi nhau xúm lại xé xác rồi cho vào mồm ngấu nghiến...qua bao nhiêu mùa đông lạnh giá vẫn thấy anh ấy miệt mài chăm lo xoay "xiền tình phí " cho tình yêu của mình ,vẫn không được.
    Thế rồi một ngày ,anh ấy " liều " đường đường chính chính nói lên tình cảm chân thật của mình và thật không ngờ cô ấy gật đầu cái rụp.Thì ra là thế, cũng tại vì anh ta không nói ra nên cô ấy không biết ,giá như anh ấy nói ra sớm thì hay biết chừng nào ! ,Tiếc là bây giờ cặp ấy không thành , có lẽ cũng tại anh chàng KTS đó !.
    P/S : Sorry bạn hiền nếu ghé qua chơi tình cờ đọc bài này, tớ viết thật về phòng mình để anh chàng kia đỡ mất time ,lúc nào sinh baby báo nhé

  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    " Váy đỏ em đi giữa phố đông,,,," . Bác tìm thấy cô váy đỏ của bác chưa? Cho tôi số ĐT đi, hôm nào Offline thấy cô nào váy đỏ tôi gọi cho bác. Mà HL là phố gì thế? Hàm Long à? Hay Hàng Lược? Để tôi tìm hộ bác nhé
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    nữ kts chính cống thì fải áo len quần bò bụi bụi giầy thể thao chuột ko dám chạy gần mặt mày hốc hác ( do thức đêm , ngồi máy tính và đọc sách ) chạy xe máy ào ào trên đường cơ
    chắc cô kts của cậu gặp fải là dòng kts thuyết trình rồi ( nịnh lão VBL lão chỉ cho )vợ chồng architetto và hoaosac ko có biết đâu nha aa ...Minh Lệ nhỉ !!!!
    ps anh vVBL :HL là highland cafe ấy mà ,bọn choai choai sđ bây giờ toàn mò ra cho nó sđ ,đắt lè lưỡi mà chất lượng đồ uống chả ra sao
    off line mấy anh em ( rủ cả HH ) chạy qua bar cua em trông bt, vớ vẩn nhưng đồ uống cực chuẩn ( hàng nhập ) gin là gin , whisky lâu năm , vang chuẩn của italia
    cách pane e vino có 5 nhà tiện rủ đc HH và Un Co qua luôn
  7. chilam9980

    chilam9980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Muộn quá mà vẫn thấy em lang thang ngòai đường, vừa đi vừa khóc. Gặp em về, anh ko thể ngủ được. Anh chả là gì để được nghe lời tâm sự của em nhưng nhìn em rơi nước mắt anh thấy phẫn nộ. Ai đã làm em đau đớn đến mức ấy?
    Hôm nay box kt gặp nhau ba hoa đủ thứ nhưng chẳng thấy em. Có lẽ những gì anh post từ trước đến giờ em chưa bao giờ đọc được
  8. lucky_luke1312

    lucky_luke1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    em vừa tức vừa buồn cười ,ng ta khóc vậy mà ......sao bác nhát quá nhỉ
  9. laohac_badi

    laohac_badi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ối giời ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .......... Có ai trông thấy con vàng nhà tôi đâu không ??????????? thèm thịt chó quaaaaaaaaaaáa...... Nó chạy tung tăng ở bờ hồ cơ mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nghe nói box kiến trúc của tờ tờ... cũng có đăng tin tìm trẻ lạc, iem mạo muội cậy nhờ các pác iem hứa là sẽ chia cho các pác một khúc dồi ngon nhất Các pác làm ơn làm phước đi mờ Thú thật là iem đã định thịt nó rồi, nhưng cứ cố gắng chờ đánh quả con nhà dân nốt rồi liên hoan anh em sau... ai ngờ, đau quá
  10. j_bich

    j_bich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm qua chú này cũng đi, ko biết nick gì , sao lại nói anh em ba hoa? Chú có ý gì thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này