1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đã yêu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunglasses82, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi ngủ sớm, thế mà cả đêm ngủ không được say. Dạo này tâm lý em thế nào ấy, không được vững vàng và thoải mái, có lẽ vì có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ (anh chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi nhé ). Em tự biết mình không phải là người dễ sống, thực ra ở vào địa vị của em, lẽ ra phải cảm thấy vui vẻ (ít nhất là như vậy), em tự thấy mình cũng tốt nghiệp ĐH, công việc tuy chưa thật ổn định nhưng cũng không đến nỗi nào, hình thức thì ... tuy hơi bình thường nhưng như thế cũng chẳng đến nỗi anh nhỉ? Gia đình em là gia đình có giáo dục (có 3 bằng ĐH và 1 bằng Ths ), không quá khó khăn dù chưa thật sự sung túc. Thế mà em vẫn bứt rứt không yên. Em là người rất hay nghĩ, hay so sánh và như mẹ nói em là người quá nhạy cảm, nên khó sống hạnh phúc, luôn cân nhắc, luôn nhìn lên nhìn xuống. Ước mơ của em là làm cho gia đình sống thoải mái hơn, em cảm thấy qua đợt khó khăn vừa qua, em đã giúp được bố mẹ một phần, nhưng chưa đủ, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm (ngôi nhà cần sửa chẳng hạn). Em ngoan đến bất ngờ, nếu anh biết rằng tiền lương hàng tháng em mang về đưa hết cho mẹ, chỉ xin mẹ mấy đồng lẻ tiêu vặt, hầu như chả dám mua sắm gì nhiều, dù cũng có lúc bị kêu ca vì mua phải những thứ ... linh tinh. Tuy vậy, em chẳng thấy hài lòng với bản thân, em luôn dằn vặt mình tại sao lại kém cỏi như thế, lẽ ra em có thể làm tốt hơn, lẽ ra ...
    Chúng mình chưa nói chuyện nhiều với nhau, anh chưa thực sự hiểu em đâu cũng như em chẳng hiểu nhiều về anh. Có lẽ cần nhiều thời gian anh nhỉ? Nhưng rồi viết ra thế thôi, chứ chắc gì anh đã muốn hiểu ... Hôm qua hình như chúng ta đã không liên lạc với nhau ... Em mong rằng nếu cứ như hôm qua thì tốt, không nghĩ về nhau mà lòng vẫn thấy nhẹ nhàng ... Em sợ tình yêu và những ám ảnh của nó, anh ạ!
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    tình cảm của em thật là trong sáng và đẹp đẽ quá ! Anh ý thật là may mắn!
    mà em nè! anh ý không liên lạc với em là có ý để em phải nhớ nhung đến anh ý đấy! muốn làm em phải đứng ngồi không yên vì anh ý đấy! Thế mà tác dụng lại ngược lại! hihi
  3. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn thế, trôi qua tự nhiên, đối với ta có thể là nhẹ nhàng hoặc không. Em hiểu và luôn muốn nghĩ nó thật nhẹ nhàng! Nhẹ nhàng như những khi em nghĩ về anh, về tình cảm của chúng ta! Lúc này anh đang làm gì nhỉ? Ăn vội bữa cơm trưa cho kịp làm, hay vẫn đang mải miết với công việc? Có giâu phút nào anh nghĩ tới em không?
    Em biết em còn quá non nớt, người ta nói với em rằng trong 3 tháng đầu hãy chuẩn bị tinh thần là người đó có thể cho bạn rớt đài bất cứ lúc nào. Vậy thì ... anh cũng vậy nhé! Biết đâu đấy ... anh nhỉ? Chúng mình đã có gì chắc chắn đâu Hãy cứ coi đây là một chút rung động trong đời, nếu có thể biến nó thành một thứ gì quý giá hơn thì thật tốt, còn nếu không ... Hãy để nó qua đi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, lưu lại trong ta những hơi lạnh ... dịu dàng ...
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé, đừng nói với chị là em yêu đơn phương nhé
    Đọc những gì em viết thì dường như anh ấy không biết tình cảm em dành cho anh ấy thực sự là gì. Em có thể dũng cảm nói với anh ấy không? Khi em đã yêu hết lòng thì câu trả lời của anh ấy có thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Điều quan trọng là em đã yêu, đang yêu và biết rằng mình yêu người ấy, yêu chân thành...
    If you?Tre not the one then why does my soul feel glad today?
    If you?Tre not the one then why does my hand fit yours this way?
    If you are not mine then why does your heart return my call?
    If you are not mine would I have the strength to stand at all?
    ?~Cause I miss you, body and soul, so strong that it takes my breath away
    And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
    ?~Cause I love you?T whether it?Ts wrong or right
    And though I can?Tt be with you tonight
    And know my heart is by your side
  5. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em rất bận rộn với nhiều việc. Một ngày cuối năm vất vả. Em không nghĩ gì đến kỳ nghỉ sắp tới nữa. Chắc cũng không có gì đặc biệt. Đôi lúc em nghĩ mình vẫn rất cô đơn, kể cả khi có anh, vì dường như chúng ta chưa thực sự chia sẻ được cho nhau. Tìm được người hiểu mình quả không dễ, anh nhỉ? Chắc em cũng chưa hiểu và thông cảm được cho anh đâu. Có lúc em thấy mệt mỏi và chán chường quá! Tại sao còn trẻ mà sức lực mình đi đâu hết.
    Chị lovecatus thân mến: Em không biết tình cảm của em có phải là đơn phương không, cũng có thể lắm chứ! Ta không thể nói chắc về bất cứ thứ gì, đặc biệt là những thứ mà ta không kiểm soát nổi. Còn nói ra ư, có lẽ là quá sớm, em chỉ sợ rằng đây chưa phải là tình yêu, đối với cả hai phía (kể cả từ phía anh ấy, nếu có). Nó còn mong manh và ít ỏi lắm. Có lẽ gọi nó là rung động thì đúng hơn. Nói ra lúc này có vẻ chưa thích hợp. Mỗi khi nói ra điều gì, ta cần phải cân nhắc rất nhiều, và có trách nhiệm với lời nói ấy nữa. Chuyện gì xảy ra khi ta nói ra những điều mà ta chưa chắc chắn, để rồi một ngày kia, ta thay đổi, làm người khác đau khổ ... Có lẽ chưa nên chị ạ. Tất nhiên là theo em thôi.
  6. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mai là bước sang năm mới rồi anh à? Anh có dự định gì cho năm tới không? Em chưa hỏi được, về phần mình, em cũng không biết mình sẽ nên làm gì nữa. Đôi lúc em thấy mình thiếu một kế hoạch cho tương lai, anh ạ.
    Hôm qua chúng ta vẫn chưa liên lạc với nhau. Em không chờ đợi gì cả, chỉ mong lòng mình được thanh thản, nhưng anh có biết không, đêm qua, em đã ... mơ thấy anh đấy Lạ nhỉ, em cũng không hay mơ mộng đâu, mà hôm qua em có nghĩ đến
    anh nhiều đâu nhỉ? Chả hiểu sao anh lại vào được cả giấc mơ của em chứ Nhưng nó như thế nào thì em chẳng nhớ được, hình như là chúng ta có ... đi bên nhau, thế thôi!
    Dạo này em viết linh tinh quá, hy vọng có thể giải toả phần nào những gì đang diễn ra trong lòng em! Lắm lúc em tự hỏi sao mình suy tính nhiều thế nhỉ? Cứ để cái gì phải đến sẽ đến đi. Nhưng mà ... Có như lời một bài hát không anh?
    Có khi bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy vào một phút giây khác
    Có chắc mình trông thấy nhau
  7. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, một ngày mà em sẽ ... không quên. Anh đã tiến những bước thật dài. Em biết nếu em gật đầu, mọi chuyện sẽ như mong đợi ... Nhưng em đã không làm thế ... Không biết anh có giận em không? Vì em cảm thấy nếu để điều đó xảy ra thì dường như là quá nhanh. Em không nói với anh như vậy, nhưng thực sự em rất mong anh hiểu. Em sợ rằng cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Hình như anh đến với em quá nhanh, quá dễ dàng. Em tự hỏi đằng sau đó là gì? Một tình cảm ập đến và mãnh liệt không kìm nén nổi? Hay là một cái gì đó chưa thật sự sâu sắc. Em rất sợ điều thứ hai. Thế nên em đã ... Gần như từ chối. Anh có hiểu không? Chúng ta cần thêm thời gian anh ạ. Em ước gì anh cứ nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế, đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa. Em ước gì anh cứ để em tựa vào vai anh mà nghe những bản nhạc không lời đầy lãng mạn, chứ đừng nói ra những câu ấy. Em ước gì anh không ... cư xử "manh động" như thế! Nhưng hình như anh đã làm mất rồi? Hôm qua, đã bao lần em cố tình quay đi, cố tình không tạo bất cứ điều kiện nào để anh ... tiến tới. Nhưng tại sao anh không hiểu? Anh vẫn tiếp tục, thế nên em đã có lúc phản ứng cực kỳ quyết liệt, mặc dù em biết có thể em đã làm anh buồn. Nhưng không còn cách nào khác anh à. Hãy để thời gian làm cho tình cảm giữa chúng ta sâu sắc hơn, và kiểm chứng nó nữa! Nếu anh đọc được những dòngn này thì hay biết mấy! Anh sẽ hiểu em hơn, và không trách em, đúng không anh?
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    em sunglasses82 này! đọc những dòng tâm sự của em anh thấy sao mà giống với tình cảnh hiện nay của anh với cô ý quá đi mất! chỉ khác có một điều là anh chỉ cầm tay mà thôi! Cô ý không xinh, không xấu, là một cô gái bình thường nhưng anh thấy ở cô ý sự duyên dáng, hiền hậu và trong sáng. Đấy là điểm mà anh bị cuốn hút nhất ở cô ý. Qua những lần tiếp xúc, nói chuyện với cô ý anh ngày càng cảm thấy yêu mến cô ý hơn. Và cho đến gần đây, sau khi quen cô ý độ hơn 1 tháng, trong dịp đi chơi noel không kìm giữ được lòng mình anh đã cầm tay cô ý! Như vậy vẫn có là quá mức, quá nhanh ko em nhỉ?
    Và hiện giờ có một việc anh rất lấy làm bực mình và thực sự đã làm anh cực kì thất vọng đó là cô ý hôm qua đã đến nhà người thân của cô ý ở phía sau nhà anh, cách nhà anh độ 15 m thôi, để ăn giỗ vậy mà cô ý không thể bỏ ra 5 10 phút để sang nhà anh được. Nếu bình thường, nếu vì lí do cô ý vì quá bận chuẩn bị nấu nướng cho đám giỗ nên không sang được thì anh sẵn sàng chấp nhận bỏ qua cho cô ý. Nhưng đằng này lúc chiều độ 2, 3h cô ý nhận được thông báo của cty là sắp có đợt hàng quảng cáo mỹ phẩm mới ( cô ý làm thêm quảng cáo mỹ phẩm) là cô ý đã bỏ đấy để đi ngay tận mấy tiếng liền. Đến lúc ra về, anh biết được cô ý đi chơi đón năm mới cùng gia đình nhưng cô lại gọi điện bảo với anh là " giờ muộn quá rồi, em xin phép để hôm khác sang nhà anh chơi nhé".Như vậy có phải cô ý đã quá chú trọng đến công việc, nói cho cùng là quá chú trọng đến việc kiếm tiền, coi nhẹ tình cảm không em nhỉ? Anh bực mình vô cùng, thất vọng vô cùng. Phải chăng những lời cô ý đã nói với anh không phải là tình cảm thật của cô ý mà chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi không? Anh thấy mình đang bị lừa dối. Tấm lòng, tình cảm của anh dành cho cô ý giờ đang ngày một nguội lạnh dần. Anh giờ đau khổ quá! Phải chăng anh đã quá ngây thơ tin vào sự trong sáng đến thánh thiện của cô ấy, đã dành cho cô ý quá nhiều tình cảm đến vậy! Anh phải làm sao bây giờ? Buông xuôi cho tình cảm trôi đi, đi chơi với những người con gái khác cho khuây khoả, cho vợi bớt nỗi cô đơn chăng? Mặc dù anh chẳng có tình cảm gì với họ cả, anh thấy thật tội lỗi nhưng anh không thể giam mình như thế này mãi được. Anh sẽ phát điên lên mất!
    Được okanehoshii sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 01/01/2006
  9. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Anh okanehoshii thân mến,
    Thực sự em rất bất ngờ là anh cũng đang ở trong tình trạng giống em. Em viết ra những dòng tâm sự này chỉ là mong giải toả chút suy nghĩ vướng bận trong đầu, không mong có ai đọc cả. Nhưng dường như đã nhận được sự chia sẻ của mọi người.
    Em không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, em cũng không dám đưa ra lời khuyên gì, vì em nói cho cùng cũng chẳng có vị trí gì. Nhưng em có thể nói chuyện với anh với tư cách của một cô gái trẻ khi đứng trước những sự lựa chọn của tình yêu.
    Anh đã quen cô ấy một tháng, tức là cũng gần giống với trường hợp của em. Thật ra là sau một tháng thì chưa thể nói được điều gì quá rõ ràng, ngoài việc hai người có để ý và quan tâm tới nhau. EM nghĩ tình cảm anh dành cho cô ấy là rất đáng trân trọng, nhưng có lẽ cô ấy cũng giống như em, cần có thời gian anh ạ. Chuyện cô ấy không ghé qua nhà anh, em nghĩ có thể nào cho qua một cách đơn giản hơn không? Em nghĩ anh đừng quá nặng nề về chuyện này thì sẽ tốt hơn. Hình như anh đã quá sốt ruột rồi thì phải
    Em mong rằng anh cũng như "người xuất hiện trong tâm sự của em hiểu hơn về tâm lý nhạy cảm của các cô gái và tìm được cách bày tỏ dịu dàng, nhẹ nhàng hơn Anh biết đấy, it takes time
    Mong rằng những gì em viết có giúp ích anh chút nào
  10. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cô bé, nếu lần sau họ thể hiện tiếp, em nên cho người ta cơ hội đi, em chưa đủ sâu sắc để suy nghĩ quá nhiều đâu. Nếu anh chàng kia là người khá bận bịu với công việc, dù họ là người rất yêu em, nhưng họ cũng chưa dám mạo hiểm để hy sinh công việc, đầu tư thời gian bên em khi em cứ phản ững ngập ngừng như vậy đâu. Voi ho, thời gian là tiền bạc, nếu không ra tiền thì cũng phải đạt được cái gì xứng đáng chứ .
    Nếu em để cho họ thấy được cảm giác được ở bên em vui đến thế nào, họ sẽ dành nhiều thời gian cho em thôi. Các đồng chí này toàn thích ăn chắc thui. Em mà cứ phản ứng như vậy làm họ tiếc thời gian quá là họ sẽ chạy mất hút đấy. Lúc đấy em có tỏ thái độ thì họ cũng sẽ nghĩ là em không đủ chín chắn mà không tin tưởng trao gửi tình cảm cho em đâu. Đừng vì mình nhiều quá, nghĩ cho người ta nữa. Chúc em sớm giải toả được tâm trạng này nhé.

Chia sẻ trang này