1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dự báo phi thời tiết

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Dán lại vào đây cho đúng chỗ. hehe GD và BT 1 nhà xuất bản lớn như HNV mà trả lời hài hước quá trời.
    NXB Hội Nhà Văn nhận sai về tập thơ gây phản cảm
    (VietNamNet) - Sau quyết định ngừng lưu hành tập thơ "Dự báo phi thời tiết" chúng tôi đã trực tiếp trao đổi với những người có trách nhiệm xuất bản tập thơ, qua đó hiểu thêm thái độ tôn trọng độc giả, có trách nhiệm đến cùng với sản phẩm trước công chúng.
    Ông Nguyễn Phan Hách (Giám đốc Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn) Ông Vương Trí Nhàn (Trưởng phòng Lý luận Phê bình của NXB HNV) và ông Nhật Anh (Giám đốc Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam).
    Ông Vương Trí Nhàn làm việc với bản thảo này rất kỹ và tập thơ cũng đã được cấp giấy phép, tại sao vẫn còn lỗi như vậy?
    Nguyễn Phan Hách: - Phải kể lại tường tận thế này, tập thơ do bên CTVH&TT Nhã Nam gửi qua NXB HNV có lời giới thiệu của ông Dương Tường. Ông Vương Trí Nhàn đã làm việc cẩn thận và ký trên từng trang bản thảo, rồi chuyển qua tôi duyệt. Khi tôi đọc, tôi cũng đọc qua loa, chưa đọc kỹ càng cho lắm, nên xảy ra tình trạng để lọt ấn phẩm này.
    Ông có thế cho biết một vài lỗi như thế nào không?
    Nguyễn Phan Hách: - Tôi đã gọi điện xuống Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam yêu cầu thu hồi lại với lý do: Cuốn sách có một số câu thơ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, bị dư luận phản đối.
    Như vậy là phía NXB HNV có thiếu sót và khi phát hiện ra thiếu sót đã kiên quyết sửa sai đến cùng?
    Theo Quyết định số 1/XB-QLXB về việc: Ngưng phát hành thu hồi cuốn thơ ?oDự báo phi thời tiết?.Số đăng ký KHXB 27/1256/XB - QLXB ngày 4/8/2005 với lý do: Cuốn sách có một số câu thơ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, bị dư luận phản đối. Bìa trình bày phản cảm (bên liên doanh tự ý in bìa, không đem Nhà xuất bản duyệt).
    Nguyễn Phan Hách: - Chúng tôi vẫn nhận chúng tôi có lỗi, chúng tôi sai sót, nhưng chúng tôi không vô trách nhiệm với trang bản thảo cũng như chúng tôi không đồng tình để cuốn thơ ?oDự báo phi thời tiết? ra đời. Chúng tôi không cố ý tạo ra sự cố này. Đây là sơ sót và tai nạn nghề nghiệp, trách nhiệm ở đây là của NXB, tôi vẫn nhận là như vậy. Ông Vương Trí Nhàn chịu trách nhiệm bản thảo này, và trong trường hợp này ông Vương Trí Nhàn đã làm rất kỹ với CTVH&TT Nhã Nam. Ông Vương Trí Nhàn là người biên tập nhiều cuốn sách hay và có uy tín...
    Như ông nói, cuốn thơ chỉ bỏ đi vài lỗi nhỏ trong phần thơ của Lynh Bacardi?
    Nguyễn Phan Hách: - Đúng vậy, chỉ cần bỏ dăm lỗi thôi là tập thơ hoàn chỉnh.Thêm nữa là lỗi bên CTVH&TT Nhã Nam, không mang trình duyệt bìa tập sách và những tấm ảnh của các tác giả nhên bìa sách tạo sự phản cảm, thơ Lynh Bacardi cũng có phần tục tĩu.
    Các ông xử lý cái sai này như thế nào?
    Nguyễn Phan Hách: - Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng nên làm to chuyện làm gì, chúng tôi đang thu hồi và huỷ những cuốn sách này.
    Nhưng trên thực tế lại cho thấy, những cuốn sách khi đã xuất bản, bị thu hồi sẽ tạo ra dư luận, sự tò mò của người đọc và các đầu nậu sẽ đua nhau in ấn chúng...
    Nguyễn Phan Hách: - Ừ thì vậy...
    Thưa ông Vương Trí Nhàn, ông là người đọc bản thảo tập thơ rất kỹ, ông...
    Vương Trí Nhàn: - (Xua tay) Tôi không trả lời điều gì đâu, tôi quên hết rồi. Ông Hách trả lời sao, tôi vậy.
    Nhưng điều ông đã quên ấy đã gây thiệt hại tiền bạc cho đối tác của các ông...
    Nguyễn Phan Hách: - Họ phải chấp nhận thôi, họ lãi thì họ hưởng, cũng phải có lỗ có lãi chứ...
    Ý ông muốn nói phía Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam cùng NXB HNV gặt hái thành công ở cuốn Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm...
    Nguyễn Phan Hách: - Chúng tôi rất hãnh diện vì cuốn sách đó lọt vào 10 sự kiện văn hoá trong năm 2005.
    Thưa ông Vương Trí Nhàn, khi làm việc với bản thảo ông có nhận thấy những yếu tố khiêu dâm không?
    Vương Trí Nhàn: - Thật ra khi tôi đọc thơ của 5 tác giả nữ này, tôi không thấy yếu tố khiêu dâm ở đây như ai đó nói. Nếu như bảo thơ Lynh Bacardi là tục tĩu thì không phải, chỉ có thể nói thơ của Lynh Bacardi dùng yếu tố tính dục nói lên ẩn ức, chứ không có mục đích là khiêu dâm. Bản thân thơ của cô ta chỉ ?ocó lỗi? ở ngôn ngữ, tôi đọc tập thơ này không hề thấy khiêu dâm. Nếu gọi là ?okhông thuần phong mỹ tục? thì không đến nỗi vậy, làm sao một cuốn thơ có thể gây tác hại xấu như các trang *** trên mạng, các vũ trường, các chương trình game...nó không đến mức phải thu hồi.
    Thưa ông Nhật Anh, vì sao ông không đưa hình bìa và những tấm ảnh qua NXB HNV duyệt?
    Nhật Anh: - Đó là do thói quen từ trước đến nay, chúng tôi đã không đưa duyệt bìa rồi và ngay cả cuốn này cũng vậy. Hơn nữa, các tác giả nữ lại hay giục chúng tôi làm sách nhanh gấp, nên chúng tôi vội vàng. Thực ra, nếu tập thơ bị thu hồi vì bìa thì không đáng, đấy chỉ là sự sắp đặt chơi của hoạ sĩ Trịnh Cung chứ không hề có ý gì. Ngay bản thân tôi thấy bìa tập thơ rất bình thường, đấy chỉ là hình thức làm đẹp tập thơ để bán chạy hơn thôi. Thực ra, lỗi của chúng tôi là không đưa bìa qua NXB HNV để duyệt chứ không phải là bìa gây phản cảm theo như dư luận đánh giá. Đánh giá như thế là chủ quan. Nếu như chúng tôi muốn, chúng tôi cũng có thể bắt trước một biểu tượng Linga mà.
    *
    Từ Nữ Triệu Vương
  2. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy cái ông Thộ Phị Nguyễn Thanh Sơn Phết nhận xét khá chuẩn về tập thơ này.
    Đọc xong thấy các ý tưởng nghệ thuật và nội dung cũng bình thường. Chỉ có cách thể hiện là cũng có tính độc đáo. Không đáng gì phải cấm mà cũng không đến mức không đọc thì chết.
    Hay phải chăng đây là 1 hình thức marketing kiểu Xì căng đan? Theo kiểu của những Nguyễn Hông Nhung và những model khác. Chắc chắn vì vậy mà DBPTT sẽ bán chạy. Lại thêm 1 vụ làm ăn cho các đầu nậu (dễ mấy cha này cố tình lobby để cấm tập thơ lắm)
  3. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các anh giai em gái bây giờ thích làm thơ, thích nổi tiếng, muốn mang thơ của mình đến cho mọi người, nếu không muốn mất xiền thì quăng nên Net, còn nếu đã muốn sản phẩm của mình được in ấn thì phải chấp nhận những chuyện như thế này. Vì sao? Vì nếu bản thảo được nộp qua NXB một cách đàng hoàng và đúng niêm luật, thì xin lỗi, những tập thơ + *** này sẽ được vứt vào sọt rác ngay từ phút đầu tiên. Vì thế, mới sinh ra bọn đầu nậu. Được cái bọn này cũng tinh, ngửi mùi iem nào thơm thơm, có vẻ bán được là sẵn sàng quăng cục tiền làm từ A đến Z, tất nhiên là việc xin một cái giấy phép xuất bản là vô cùng dễ dàng với bọn này. Thậm chí, NXB cũng đếch biết cái mà mình bảo lãnh kia mặt mũi nó ra làm sao? Nếu có, thì cũng theo kiểu: "Tập thơ của chú đinh XB có vấn đề gì liên quan tới chính trị không đấy?". "Dạ, làm gì có!", "Thế có *** không?", Dạ, cũng không nốt. "OK, thế là tốt. Lời thì nhớ tới anh, còn lỗ thì các chú chịu đấy nhá". Thế là ai cũng có thể xuất bản thơ một cách vô tư, (bạn hiền TA của tớ nếu thích in thơ, cứ ới tớ một tiếng là xong ngay, thật đấy! à mà đếch có miễn phí đâu nhớ!).
    Lại nói về tập thơ này, quả thực tớ cũng đếu hiểu tại sao các em nhà mình phải lên hình theo kiểu xác ướp cho mất công trang điểm nhể? Cứ tự nhiên chủ nghĩa có phải nhanh phim không? Mà lại bắt mắt nữa, hê hê, trừ phi các iem nhà mình đường nét thân thể không được ưng ý lém thì đành chịu vậy! Chỉ tiếc cho 1 em, tớ chờ đợi sản phẩm của iem từ lâu rồi, ai ngờ... Thôi, không thành công cũng thành danh iem ợ!!!
  4. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    À quên mất đoạn này, đ/của nói thế nào ấy chứ, DBPTT bị thu hồi và hủy bố nó rồi còn bán chạy cái nỗi gì? Trước mắt mấy iem đầu nậu mất trắng mấy chục trẹo là cái chắc, thôi đành chờ khi nào cho XB lại gỡ gạc tí nào hay tí ấy. Chỉ có mấy iem nhà thơ kia là sướng. Quả này chả mất tí xiền nào mà danh kêu như mõ!!!
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thế là sẩy thai ?
    thế có bạn nào có thì quăng lên hộ cái .
    chú DDXC có không ? có thì quăng nên Net cho anh em ké tí đi
    2910 :
    có bản nào không ?
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bác tiêu cực bỏ bu em được, em thích thì có thằng nào cho em uống thêm chén nữa đâu? Em đồ rằng hàng miễn phí về tiền đôi khi phải trả bằng những thứ khác đắt lắm, mà những thứ đấy em phải tích kiệm chứ đâu có sẵn? Lâu không vào Thila thấy bác loạn lên rồi . Hỏng! Rất hỏng ! Cực hỏng. Em kiến nghị kịch liệt hạn chế vĩnh viễn bác vào trong này thày dùi những thứ đêu đểu thế chẳng hạn. Mà bác Đầu trần dẫm chó có vẻ giầu nhỉ? Lại còn đi từ thiện nữa kia đấy ? Kin quá cơ?
  7. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền TA cuả tớ làm chén naò chưa đới. Tớ có bẩu miễn phí đâu mờ! Mà hê hê, Thi la đếch có những thằng như tớ thì hỏng bét. Lấy ai dạy dỗ thế hệ trẻ đây, hê hê!!!
    À mà lại thấy bợn hiền VTH của tớ thập thò kia rồi. Lâu lâu không đọc được mấy bài vè của bợn, quả thực tớ thấy nhơ nhớ, hí hí!!!
    Được chan_dat_dau_tran sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 09/01/2006
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    hị hị ! Bác hơi tự tin quá trớn rồi, em nói bác từ thiện là từ thiện cái khác cơ. Thừa nhiều chất thải quá dùng ko hết vất cho các em nó tý đỡ thèm có sao đâu? bác nhờ?
  9. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Lười quá đi mất, muốn đọc chút gì về nhóm này, đọc mãi mà vẫn chưa có ai viết, nhăng cuội vài dòng nhé.
    Dự báo phi thời tiết, tập thơ được đón đợi từ lâu của những người biết đến và yêu mến những con ngựa trời đã có mặt. Năm người, năm phong cách được định hình rõ rệt với sự giao thoa song hành cùng những mảng độc lập làm nên cái không chung giữa họ, một khát vọng khá rõ để làm nên cái mới trên nền phá bỏ cái cũ, tràn đầy và căng mọng nhục cảm, thoáng chút triết lý của một thế hệ trẻ đầy hoài nghi.
    Lynh Bacardi với một khát sống tuôn trào chật chội đầy ắp trong từng câu chữ, khát vọng về một dục cảm được hàm chứa trong những tình yêu mãnh liệt với bản năng làm mẹ. Miên man được cô đặc ? Tiếng rên rỉ dòng nước trắng ứ bầu vú,Em vật vã cánh cửa mình chưa khép?, ?khát con trẻ thèm ăn thèm uống con trẻ?. Tìm thấy trong Lynh một giấc mơ ngây ngất được ngắm nhìn một sự sống mới được hình thành từ mình, cái nhìn về cái Tôi hiện hữu sống trong con ?o mẹ thèm cuộn tròn trong tã lót con? . Với Lynh có lẽ làm thơ không vì độc giả, không vì ai, thậm chí cũng không vì cả bản thân mình . Lynh trút thơ ra khỏi cơ thể như một sự bài tiết tâm hồn cần thiết, không phải là một quá trình thăng hoa và sáng tạo thuần túy, tư tưởng và sức mãnh liệt của câu thơ hoàn toàn không được đóng kết vả đúc ủ lâu dài. Một sự kích ứng đột ngột, cơn cuồng phát tiết không kiềm chế được của bản thân sẽ đẩy ra ?o thả mẹ đi thả mẹ đi, lạy tỉnh giấc mơ cuồng?,?cái nhìn của dòng mủ đang cạn dần trong cây.., vết sưng nhỏ dãi trong mình?. Đỉnh điểm và bùng phá với ?oBọc đựng hẹp và sâu?
    Gào vớ vẩn thời hiện đại hôi sữa, triệu chứng thoái hóa đống răng, em kể đám chuột lúc nhúc giữa hai chân đòi cơm nguội, đủ màu sắc trên những chiếc đuôi làm hoa mắt, tử cung đầy nhóc mớ hỗn tạp cần phân định.
    Một Khương Hà nhiều hoài nghi, cái tôi lặp lại trong cô cũng là cái Tôi hoài nghi về một nền tảng được xây dựng xung quanh, cô lập,nhiều ảo giác về bản thân."Ngước lên là đêm","Đêm","Tôi" mang cho ta cái cảm giác ngơ ngẩn và lạc lối, không còn lối thoạt khỏi những khái niệm được xây dựng từ tuổi thơ. Nhục cảm trong thơ Hà cũng là nhục cảm về bản thân.Ảo giác tự yêu về bản thân đào xới và đánh thức, phô bày lộ rõ. Ở Hà dường như là một cuộc sống riêng với chỉ mình cô được thu gọn trong thơ. Nhưng bản thân trong đó, vẫn định hình khá rõ rệt được hai phong cách nối tiếp nhau, từ dằn vặt và hoài nghi cao độ cho đến ngây thơ và trong sáng vô cùng với "Vô lý". (còn tiếp)
  10. nguatroi

    nguatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai...
    Ngốc núi! Đừng yêu em!
    ...
    Về đi!
    Đừng yêu em vội, Ngốc!
    Rồi mai...
    Được nguatroi sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 12/01/2006

Chia sẻ trang này