1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

COLDPLAY

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi MissWhatever, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iloveyomost

    iloveyomost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình post bài! Trước giờ mình chưa bao giờ post bài lên mạng cả. Nhưng mà cái "vấn đề" Cold Play đúng là vấn đề nhức nhối của mình. Mình nhớ lần đầu tiên mình nghe CP là bản clip cua "Don''t Panic". độc đáo vô cùng, mình và thằng em trai( lúc đó mới 13 tuổi thôi ) đã quyết định sẽ "mê" CP từ đó.
    Mình cũng không ngờ các bạn có các ý tưởng dịch phần lời của các bài hát của CP hay đến vậy, mình thấy càng " khoái " CP hơn. Nhứt là cái bản Clocks, The scientist, X&Y.Mình cũng thích alternative lắm nhưng chỉ mới nghe được khoảng 2 năm thôi nên chưa rành môn này lắm. Bạn nào ở TP.HCM mà khoái Alternative thì chỉ giáo mình với.
    À mình cũng đang tập viết nhạc và xử lý thu âm, bạn nào quan tâm đến vấn đề này thì chat với mình luôn há.
    Mình là boy, tên Hiếu, 22 tuổi, mình online từ 8h sáng đến 5g chiều( giờ hành chính (^.^). Bạn nào sẵn lòng thì chat YM với mình
    ID: iloveyomost
    Thanks n awating anyone reply
  2. MissWhatever

    MissWhatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đây được coi là CPFC nên bạn nào muốn "giao lưu" thì cứ vào đây luôn.
    Thực ra em lúc đầu cũng chỉ định hỏi mấy bác về ý nghĩa của lyrics CP thôi, không ngờ mấy bác nhiệt tình dịch cả bài cho em....he he cảm ơn các bác nhiều. Thực ra thì em hiểu (theo kiểu dịch được ra TV) nhưng ý nghĩa mà nó toát lên thì quả thật có nhiều bài em chịu. HÌnh như lần trước em lên một website mà Fan của CP rất hay bình luận về Lyrics. Để lần sau em tìm lại cái link gửi cho mấy bác.....
    Bài Parachute hay nhưng ngắn wá, nghe chưa đã đã hết rồi.... Bài đấy thì tớ chưa tìm hiểu lyrics, để tối nay về nghe lại, không hiểu lại đem đến hỏi mấy bác vậy.....
  3. zennychan

    zennychan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    COLDPLAY , uh , cứ nhắc đến là thấy muốn viết rồi .
    Em thik COLD cũng được đến 3 năm rồi . Hồi đấy , tự dưng nhì thấy trên tv có tiếng hát của một người đàn ông giọng rất trầm , tiếng guitar dồn dập , và giai điệu rất lạ ,mãi mới biết đấy là " God put a smile upon your face " của Cold . Một cảm giác rất lạ , tự dưng rất cảm tình với Cold và chạy đi mua đĩa luôn , nó chính là cái A rush of blood to the head , và từ đó yêu Coldplay luôn . Nhưng có lẽ , em không dám nói là yêu bởi thực sự em dành cho Cold không nhiều thời gian , nghe Cold chủ yếu em nghe melody , còn lyirics , em ko tìm hiểu lắm , mah như thế có nghĩa là cũng mới nghe , mới hiểu được 50% của Cold mah thôi . Có một số bài em nghe được lời , như " Yellow " , " Trouble " , " in my place " hay " The sciencetits " thì thật sự là thick lắm .Giống như bác nào ở trên ấy , em nghe " trouble " nhiều nhất ,thật sự lúc đầu em nghĩ Cold hát bài này về tình yêu , thế nhưng bây h em ko nghĩ thế , đơ giản chàng trai trong bài hát cũng giống em , đôi khi cũng bị rối trong đống spider web , cũng lost my head , và ko muốn trouble ai cả , nghe buồn nhưng mah nghe nhiều lần các bác ah , nghe xong thể nào cũng đứng dậy và cười một cái , đời lại đẹp như thường :D
    Sau " Trouble " là đến " The sciencetist " , chưa yêu bao h , chưa trải qua cái cảm giác như chàng trai trong bài hát bao h nhưng em có thói quen , chỉ cần một câu trong bài nó hợp với mình là thấy đồng cảm ngay . Cắm cái headfone vào tai , chợt nghe thấy một câu : " Oh take me back to the start ." , cảm giác như Chris viết câu ấy cho bản thân mình vậy , ko fải về tình yêu .Một câu đơn giản thôi , dường nhwu ai cũng nói được , nhưng đặt trong âm nhạc của Cold , em tìm thấy sự đồng cảm lạ thường .Con người ai cũng cần có những lúc refresh ,hôm qua thôi , em cũng mới nhận ra một điều , nếu mah rắc rối qua s, ức chế qúa rồi mah ko còn con đường naog khác thì " back to the start " cũng có lẽ là một giải pháp không hề tồi .
    Nhạc của Cold đẹp , buồn nhưng không chán . Những lúc buồn mah nghe Cold , bao h cũng mỉm cười vì với Cold , em hiểu " we live in a beautìul world " . Không hiểu có ai giống em không , em thấy track nà của Cold hình như cũng thế , bao h em cũng thấy giai điêuj đầu track hơi buồn nhưng đến cuối track thì có gì đấy thay đổi , sáng hơn , hi vọng hơn . Vì thế đối với em , tìm đến Cold , là tìm đến cái gì đó yên ả , trầm lắng nhưng không tuyệt vọng . Em thích nghe Cold vào lúc yên tĩnh , một mình , đặc biệt là hầu như toàn phải nghe Cold để ngủ dễ hơn ^^ , nhìn lên mấy cái sao dạ quang dán trên trần nhà , tai cắm cái headfone và nghe Chris hát , nghe tiếng guitar của Johny , tiếng trống của Will và tiếng bass của Guy , tự nhiên cảm thấy thật bình thản , ngày lại trôi qua êm đềm .
    Một chút riêng tư thôi , em không thích album mới của COld , ko hiểu vì sao , chỉ thấy , thế nào nhỉ , rất ác cảm , không thấy cái trầm lắng quen thuộc nữa , thay vào đó là một cái bực mình khó tả . Nõi chung là không thích dù nhiều người khen nó ko hết lời >,< .
    Ah , em rất muốn làm quen với các bác , nick Y!M của em : meheo2003
    Được zennychan sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 02/02/2006
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hi all! Đây là lần đầu tiên tớ chui vô Alter R. Tớ cũng rất thích ColdP nhưng cũng như bạn [nick] MissWhatever[/nick] (MW), tớ không hiểu lời lắm. Tớ đến với ColdP nói riêng và các thể loại khác bằng cảm nhận từ giai điệu. Mê mệt rồi mới tìm hiểu lời.
    Tớ có 1 ý kiến thế này xem sao nhé! Như bạn MW nói thì chúng ta coi đây là 1 ColdP FC và chia sẻ những cảm nhận, ý nghĩa của lời nhạc và phần quan trọng nữa là cả voice nữa. Ta sẽ post cả nhạc lên nữa nhé!
    Anh mod @Kooz cũng có chung sở thích ColdP thì phải!
    Tớ cũng có cảm nhận như @leave_your_worry_aside vậy:
    Tớ cũng lần đầu tiên được xem 1 bản dịch "mộc" nhưng theo cảm nhận của tớ là rất hay của @leave_your_worry_aside. Mỗi cảm nhận sẽ khác nhau nhưng tớ thấy phù hợp với cảm nhận đó.
    Davai! Davai! Ai có bài nào mới của Cold nữa thì post lên cùng nghe nhé!
    Cá nhân tớ thì mê mệt Clocks, The Scientist, Don''''t panic và Speed of sound. Tất nhiên cả các bài khác nữa nhưng riêng "bọn" này làm tớ mê mải nhất!
    Mà có ai nghe Trance không hỉ?Dòng PROGRESSIVE TRANCE nhá? Nghe thử đi. Sẽ mê mệt và người lúc nào cũng hình sin cho coi
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 02/02/2006
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cảm hay thế!
  6. leave_your_worry_aside

    leave_your_worry_aside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của bạn zennychan sao giống tui vậy. Cảm ơn bạn vì đã nói hộ những cảm nhận về coldplay mà tôi đã cảm thấy nhưng chưa diễn tả ra thành lời. Tôi cũng luôn tự nhủ : "We live a beautiful world, everyday, everytime" dù có chuyện gì xảy ra. Giữa những thứ rối tung, ta sẽ refresh lại. Hay thật đấy.
  7. MissWhatever

    MissWhatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cho em hỏi nhạc Trance là nhạc gì vậy, đây là tên ban nhạc hay là dòng nhạc đấy ạ, khổ, em nhà quê quá, nhờ mấy bác chỉ giúp, Tiện bác nào biết ban nhạc nào hát dòng nhạc này thì giới thiệu cho em luôn. Thanks
  8. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    In my place, in my place
    Were lines that I couldn?Tt change
    I was lost, oh yeah
    I was lost, I was lost
    Tui có nghe một người bạn nói rằng nhạc của coldplay là nhạc của "bác học" thật ra lời thì rất đơn giản nhưng mà nghĩa thì không bít sao mà dịch... tự thấm thôi...
    Nhạc coldplay theo cảm nhận riêng của tui thì không phải là buồn và ảo não như cảm nhận của MissWhatever...
    Tui lại thấy nó có gì đó rất "thấm" rất sâu lắng ...
    Nghe album X&Y, một SPEED OF SOUND hoành tráng, một TALK giai điệu rock nhưng thật ra rất dịu dàng, hay một WHITE SHADOWS rất lạ rất huyền bí....
    Đến bây giờ tôi vẫn có thể nghe In My place giống như mới nghe lần đầu vậy, nhạc của coldplay là thế hình như nghe không biết chán... nhưng cũng phải nhạc để lúc nào cũng "cày"
  9. red_devil85

    red_devil85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Coldplay hát thể loại gì mà cho vào nhạc Pop the
  10. MissWhatever

    MissWhatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hix...xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các bác trong box POP....tui cũng không hiểu sao cái tópic này lại bị transfered sang đây...
    À, Coldplay là Alternative bác ạ....
    thảo nào đợt này tìm mãi mà ko thấy topic này cho mọi người tiếp tục thảo luận...
    Có bác nào cho tui biết làm thế nào đưa lại các topic này về đúng vị trí Alternative của nó ko ạ?

Chia sẻ trang này