1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thời sự & suy nghĩ: Số phận!
    1. Sông Lam Nghệ An (SLNA) mở màn V-League không tồi với 3 trận hòa và một chiến thắng ngọt ngào. Nhưng thật dở khóc dở cười cho cái nôi nhân tài xứ Nghệ là niềm tự hào của cả nước giờ lay lắt như ngọn đèn trước gió. Hỏi các cầu thủ, ai cũng bảo sẽ nghiến răng đá tới cùng dù số phận đội bóng mùa này có bị đẩy đưa đến đâu chăng nữa. Họ nói cứng bởi còn chút niềm tin vào số phận và cái tình cho những người xứ Nghệ lầm lạc đang gánh chịu hết cái giá phải trả.
    Nhưng thực chất thì vận mệnh của bóng đá SLNA không còn được quyền tự quyết ở V-League mùa này nữa rồi. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thật khó dửng dưng giơ cao đánh khẽ khi có quyết định chính thức SLNA dính tới vụ tiêu cực mang tiền đi mua chức vô địch đầu tiên lên chuyên nghiệp năm 2001. Nỗi ám ảnh sống nay chết mai của đội bóng đã khiến những đôi chân và cái đầu nặng trĩu cho dù suốt 4 lượt đấu V-League qua họ vẫn chưa biết nếm mùi thất bại.
    Trả lời phỏng vấn báo chí, ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ buộc phải lấp lửng bởi vấp phải lỗ hổng của điều lệ cũ dẫu năm ngoái khi xử Cần Thơ, người ta đã vận dụng luật cũ. Bản tường trình của Phó chủ tịch SLNA Hồ Văn Chiêm không thừa nhận sai nhưng thật khó để lấp liếm đi cả một quy trình chung tiền khép kín rất tinh vi do Nguyễn Hữu Thắng thực hiện.
    Chảo lửa Vinh trong cơn bĩ cực của đội nhà vẫn nóng với hàng chục ngàn khán giả đến sân mỗi trận nhưng cầu thủ SLNA lại vừa đá vừa run và vừa... đói. Kể từ khi sóng gió đổ ập đến ngôi nhà bóng đá xứ Nghệ với bao biến cố hỗn loạn, các cầu thủ lại chịu thêm nỗi thắt lưng buộc bụng đá bóng vì nghĩa lớn. Tiền thưởng tết và lương tháng 13 như... truyền thống lâu nay đã bị cắt hết. Chiếc áo nối đầu PJICO từ đầu giải đến nay vẫn chưa thấy tiền rót xuống như thỏa thuận của nhà tài trợ vì sợ văng miểng tiền mất tật mang khi SLNA bị xử rớt. Thế là đã xảy ra những cuộc lãn công ngấm ngầm lẫn công khai trước và sau tết cứ chực chờ bùng nổ thành các làn sóng bất mãn phản ứng lại cấp trên.SLNA đang hứng chịu một thời kỳ khủng hoảng nhất trong lịch sử khai sinh. Ở đó, có một lớp người trẻ SLNA không có tội. Nhưng họ buộc phải nghe lời đàm tiếu của thế gian và chấp nhận phán quyết số phận trong điều luật của cuộc chơi.
    Quýt làm cam chịu! Đau quá!
    2. Còn một số phận khác nữa của nhân vật lừng lẫy bóng đá Hải Phòng 10 năm trước vẫn treo lơ lửng là Đinh Thế Nam. Anh chấp nhận chơi thì chịu như cái bản tính gốc vốn có trong cuộc chơi ít may nhiều rủi này. Người Hải Phòng nhẵn tính Nam sướng thì chiều dù đời bóng đá từ cầu thủ đến nghiệp HLV đã lấy của mình nhiều hơn cho.
    Năm 1998, Đinh Thế Nam của Công An Hải Phòng từng hầu tòa vì dính đến vụ án cá độ của trùm Sơn ?ocao? với Hải Quan. Sau nhiều năm ân hận và trở lại nghề đúng một năm thì Nam lại bị cơ quan điều tra triệu tập vì tội hối lộ trọng tài Lê Văn Tú 5 triệu đồng. Nam khai chưa từng quen biết trọng tài Tú và việc cho tiền sau trận đấu chỉ vì đội bóng có trận hòa Đồng Tháp sướng quá nên chi mạnh tay vậy thôi.
    Số phận và tương lai của Nam chưa biết ra sao ngày sau cho dù anh đang phủ nhận chuyện đưa hối lộ trong khi các chứng cứ lại khẳng định tình ngay lý gian. Đội bóng Hải Phòng thì ngơ ngác và dửng dưng bởi đưa tiền trọng tài là việc riêng của cá nhân.
    Đinh Thế Nam chấp nhận hết. Nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ là nạn nhân trong cái lệ làng của bóng đá Việt Nam tồn tại biết bao lâu nay.
    Hai hoàn cảnh, hai số phận! Đấy có phải là sự bất công của bóng đá?
    báo công an thành phố HỒ CHÍ MINH
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cuối cúng thì chú Hửu Thắng (SLNA) cũng thừa nhận dùng tiền mua chức vô địch cho SLNA. Chuyện dùng tiền để mua chức vô địch hay dùng tiền trụ hạng hoặc dùng tiền thăng hạng... có lẽ không khác nhau về tội lỗi. Nếu NHĐA bị đánh 2 bật từ ngoại hạng xuống hạng nhì...dẫn tới rã đội. Thì SLNA cũng xứng đáng bị đánh rớt xuống 2 bật. Như thế nếu sau mùa giải 2006 này, SLNA trụ hạng thì mùa sau xuống đá hạng 2. Nếu rớt hạng thì xuống đá hạng 3. Như thế mới là công minh luật lệ. Cho dù SLNA có phải rã đội...thì càng tốt. Bỏ đi cái ổ dịch này, rồi một SLNA mới làm lại từ đầu với một doanh nhân đầu tư trong sạch lành mạnh hơn. Như thế tốt hơn duy trì SLNA như hiện nay với những tay lãnh đạo thối tha, bán dộ dàn xếp tỷ số....đá cuội đá láo.
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Việc bị đánh tụt hạng của SLNA chỉ còn là vấn đề thời gian , nhưng đến bao giờ ?? Thì lại phải chờ C14 và VFF , C14 thì chắc nhanh thôi còn VFF thì đang........loạn . Mấy tay đứng đầu VFF đang loay hoay suy nghĩ xem nên xử lí theo luật mới hay luật cũ ?.
    Một cái nữa là nếu như C14 có kết luận sớm thì bất kì lúc nào đang thi đấu tại VILÍT SLNA đều có thể bị rớt đài , ngồi chơi xơi nước mà không được đá ở bất kì giải nào !!Ví dụ đang đá SLNA bị đánh tụt 2 hạng như bác TUAN nói thì SLNA dừng chơi VILÍT , ngồi ngắm trời đất đợi năm sau đá hạng nhì . Cái thời gian đó đủ để mấy tên cầu thủ trong sạch có chuyên môn ( có lẽ chưa bị phát hiện) tìm đội bóng mới , sau đó SLNA chỉ còn lại mấy thằng :1 là chuyên môn đểu , 1 là không có ma nào dám nhận vì có quá khứ oanh liệt , cộng với việc những nhà tài trợ phát khiếp với đội bóng này thì khả năng giải tán đội SLNA là có thật .Mà nếu như không giải tán thì có lẽ SLNA cũng không còn ngóc đầu lên được trừ khi có một lão điên nào đó đổ tiền vào nuôi ổ mối mục rỗng này . Ai dám không ??
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    CÁc bác cho hỏi tí: Nhật Lệ là PTV của chương trình gì thế nhỉ? Nghe tên không thấy quen lắm.
  5. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Các bác C14 làm ăn chậm wá, dự tính đến cuối tháng 1 sẽ giải quyết xong các vụ tiêu cực mà đến giờ giữa tháng 2 rồi vẫn chưa ra đâu vào đâu cả . Kiểu này có khi phải vài tháng nữa mới điều tra xong
  6. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    kính bác JP , ngày nào cũng vào chờ bác pốt bài, làm điếu thuốc và ly bia nhé
  7. daiducthichducthien

    daiducthichducthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Phát thanh viên Nhật Lệ làm ở chương trình thời sự trên VTV1 khoảng 4-5 năm trước cùng thời với PTV Phương Hoa và Kim Tiến.Bây giờ những đàn chị này đã lui vào hậu trương để cho các chị em trẻ đẹp hơn và có năng lực hơn ra trước màn hình.Hiện nay đội ngũ ra trước màn hình được nâng cấp thành biên tập viên rùi.
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Ngày càng thấy buồn cười cái vụ án mua độ của SLNA. Hối lộ CSG để thắng Nam Định? Vào thời điểm đó, Nam Định đang rất mạnh và xếp đầu, thì lẽ ra phải cầm tiền đi mua cầu thủ Nam Định chứ. Đằng này, Hữu Thắng khai là cầm tiền đi mua CSG, bên công an cũng tin hắn và triệu tập CSG. Lỡ Cảng ko thắng được rồi sao? Có phải phí tiền phí công ko? Mà cho dù có cho tiền CSG, thì đó cũng coi như là 1 liều doping tiền, chẳng có gì ghê gớm. Bên giải VĐ TBN thỉnh thoảng vẫn có hiện tượng này.
    Ko những thắng, mà thắng 5-0, trong 1 trận đấu cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì với CSG, nhưng lại mang ý nghĩ cực kì lớn lao với Nam Định. Vậy mấy thằng Nam Định ko bán chứ còn gì? Giờ C14 bao che Nam Định, hay sợ đụng chạm, ko dám giải quyết à?
    Đã gọi là đi mua độ để A thắng B thì thằng ngu nhất thế giới cũng cầm tiền đưa cho B, chứ ai đời đưa cho A. Thằng B đã buông thì tự khắc thằng A sẽ thắng. MỘT TRÒ HỀ, C14 ƠI! MỘT TRÒ HỀ!
    Ko biết thằng to đầu nào đứng sau lưng Nam Định nhỉ?
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi nghĩ mấy chú gừng muốn cho chắc chứ vô địch đầy mùi máu tanh nên đả cầm tiền mua cả Nam Định lẩn CSG luôn cho chắc. Lở thằng muốn thắng thằng kia éo cho thắng mà bắt phải thua thì sau. Tóm lại mua CSG là giả thuyết có thể sảy ra, nhưng nếu đả mua Cảng thì 100% đả mua Nam Định rồi. Tôi hy vong cuối cùng thì mọi sự sẽ đưa ra ánh sáng...nghĩa là lôi cả các chú Nam Định ra. Tôi rất cảm tình với Nam Định, hy vọng không có sự che phủ mờ ám nào để rồi một thời gian sau sự việc củng sẽ vở lở rồi thành Nam lại mang tiếng nhơ như nước sông Lam vậy, Nói thiệt nhe giờ mà gọi mấy bác sông Lam vô tuyển VN thì tôi coi như xong roài....đách còn hy vọng...đẩu biết rằng không phải cầu thủ nào của sông Lam đều dơ nhưng chẳng biết chú nào sạch. Bản thân nôi bộ của họ củng 2,3 phe cho nên nhửng chú chưa nhúng chàm chưa có nghĩa là trong sạch. Dĩ nhiên không chỉ các chú SLNA mới bán mình tôi tin rằng không dội nào tại V League không có vài ba chú đã từng....nhưng mà ổ dịch tại SLNA là nặng hơn.
    Chỉ oái ăm một diều ngày xưa khi thằng Như Thành bị trảm trong một trận rất không có ý nghĩa và số tiền thu dược nếu có bán (mà chắc củng không sai) có lẽ không nhiều dộ chừng vài chầu nhậu gọi là cải thiện chất tươi....nhưng bị phán 7 năm treo cẳng thì chính các fan SLNA lại là người hả hê và đòi hỏi phải xử cho thật nặng nhất....để rồi hôm nay thì sự việc lại xảy ra ngay chính nơi những cầu thủ con cưng của họ Quyến Vượng ở mức độ trầm trọng hơn mất danh dự thể diện quốc gia...thì nhiều fan Nghệ lại có ý tưởng ôi dào căng bịnh chung....tha cho em nó một cơ hội.
    Cuối cùng thì chỉ biết đau khi ngay tay mình bị đứt thôi.
    Điều đáng cười ở đây như mà một mợ mới ngoài đường chửi con gái hàng xóm lẳng lơ....khen con gái mình danh giá, mới quay trở về nhà bắt gặp ngay con gái cưng mình không những lẳng lơ mà còn làm đĩ ngay tại nhà thâu tiền...ấy mới gọi là cưng91 cả họng không thể thốt ra lời như có ai cứ trong ruột máu không chảy mà đau vậy thôi.
    Cho nên đôi khi nhìn đời củng cần bao dung và công bằng...ngựa đả ngã chớ nên đạp thêm mấy đạp làm gì...chừa đường hậu cho mình.
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    (http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2006/3/14/141830.tno)
    Quốc Vượng, Văn Quyến khai ra trùm tổ chức vụ bán độ ở SEA Games 23 ​

    Ngày 13.3, liên quan đến việc Cơ quan Điều tra (CQĐT), Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án bán độ của một nhóm cầu thủ U.23, một nguồn tin cho biết, trong lời khai mới nhất tại trại giam T16 của Bộ Công an, các bị can Quốc Vượng, Văn Quyến đã khai ra trùm cá độ đã chủ mưu thông qua Quốc Vượng để móc nối với một nhóm cầu thủ U.23 tiến hành vụ bán độ trong trận Việt Nam - Myanmar ở Bacolod, Philippines.
    Đối tượng trùm độ này không phải là một tên tuổi xa lạ gì với giới cờ bạc miền Trung mà chính là Lê Cao Lĩnh (tức Lĩnh "sừ"), trú quán tại TP Vinh, Nghệ An. Quốc Vượng còn khai nhận đã liên lạc "nhận độ" và "bán độ" với Lê Cao Lĩnh qua ĐTDĐ từ Philippines về Việt Nam.
    Điều đáng lưu ý, ngay sau khi Quốc Vượng và Văn Quyến bị khởi tố, bắt tạm giam, CQĐT cũng đã cử một tổ công tác vào TP Vinh, Nghệ An triệu tập một số người có dấu hiệu liên quan, trong đó có Lê Cao Lĩnh. Tại cơ quan công an, Lê Cao Lĩnh cũng đã thừa nhận trước đây có một số lần chơi cờ bạc với cầu thủ Quốc Vượng (nhà Lĩnh ở gần nhà Vượng) và một số cầu thủ khác (và từng bị công an Nghệ An bắt quả tang một số lần), nhưng Lĩnh phủ nhận việc móc nối với Vượng tổ chức vụ bán độ của một nhóm cầu thủ U.23. Sau đó, Lĩnh được phép trở về nhà.
    Được biết, trong hồ sơ tội phạm của Công an tỉnh Nghệ An, Lê Cao Lĩnh có nhiều tiền sự về tội đánh bạc và được giới cờ bạc tôn xưng là một trùm độ lớn. Vụ đánh bạc tai tiếng nhất bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang vào trung tuần tháng 8.2003 tại một quán karaoke ở đường Lê Lợi, TP Vinh với hàng chục người tham gia. Trong đó có Lê Cao Lĩnh, Lê Tăng Kế và một số cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Nghệ An như Nguyễn Phi Hùng, Lê Xuân Hải. Tang vật thu tại sới bạc có hơn 30 triệu đồng, 600 USD và 5 viên hồng phiến. Tiếp theo, vào hồi 11 giờ ngày 29.12.2004, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An lại bắt giữ quả tang một vụ đánh bạc lớn tại quán cà phê trên đường Phan Chu Trinh, TP Vinh, tạm giữ 8 người, trong đó có mặt trùm cờ bạc Lê Cao Lĩnh và 3 cầu thủ bóng đá của đội Pjico SLNA là T.C, H.N, A.T. Có thể nói, Lê Cao Lĩnh đã gắn chặt cuộc đời cờ bạc chuyên nghiệp của mình với không ít cầu thủ bóng đá của SLNA ở nhiều thế hệ. Và tay trùm độ này đã truyền những ngón nghề cờ bạc, làm hư hỏng một số cầu thủ tài danh của bóng đá Nghệ An như Quốc Vượng, Văn Quyến, Phi Hùng, Xuân Hải...
    Được biết, cách đây vài tuần, CQĐT đã có lệnh triệu tập Lê Cao Lĩnh lên làm việc lần thứ hai, nhưng tay trùm cờ bạc này đã vắng mặt tại nơi cư trú một cách đáng nghi vấn. Sau đó, CQĐT tiếp tục yêu cầu gia đình thông báo cho Lĩnh phải tới trụ sở công an địa phương làm việc, nhưng không thấy hồi âm và một nguồn tin cho rằng Lĩnh đã "cao chạy xa bay" khi đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Một lãnh đạo CQĐT cho biết, việc điều tra vụ án bán độ của một nhóm cầu thủ U.23 chỉ còn chờ việc truy bắt tên trùm độ lớn nhất TP Vinh này là sẽ bước vào giai đoạn kết thúc.
    Liên quan tới vụ cựu tuyển thủ quốc gia Hữu Thắng đưa hối lộ 300 triệu đồng cho Trương Tấn Hải và một nhóm cầu thủ đội Cảng Sài Gòn (CSG) để mua chức vô địch cho SLNA mùa giải 2000-2001, CQĐT cho biết, ngoài các cầu thủ Huỳnh Hồng Sơn, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Minh Phương, Hồ Văn Lợi, sẽ ra lệnh triệu tập một số cầu thủ khác của đội bóng này. Được biết, tại CQĐT, Trương Tấn Hải đã khai ra tên tuổi những cầu thủ của đội CSG đã bàn bạc, thống nhất với Hải về vụ việc này và số tiền cụ thể mỗi người được chia trong trận CSG thắng Nam Định 5-0 trân sân Thống Nhất, TP.HCM.
    Nhóm PV Điều tra

Chia sẻ trang này