1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để mình tốt lên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mushroom83, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    số lần mà tớ nghĩ ra những điều tốt đẹp đến giờ ko nhớ nổi nữa, mọi chuyện sẽ như tớ nghĩ nếu như ko có những ngoại cảnh theo tớ là xấu tác động vào. Nếu có ai đó đã có ý khen tớ vẫn còn một tý tốt đẹp thì có nên ko việc tớ đổ lỗi tại thứ khác nữa.
  2. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Một ngày , mới qua đây thôi. Tớ nhận ra có rất nhiều người tốt . Háo hức vui khi nghi đên ngày rồi tớ cũng .....
  3. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  4. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cách hay đây, cách hay đây. Khi nào có vấn đề gì khúc mắc về bản thân nhớ post cho tớ nhé

    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 18/01/2006
  5. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ tốt nhất là nên đi tu
  6. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy dạo này mình đang mắc thêm một chứng bệnh mới của căn bệnh xấu tính.
    Có thời gian nhìn chính xác vào căn bệnh mà mình đang bị mắc và cố gắng nghĩ theo hướng ngược lại. Trước đây mình có bệnh hay ghen tị với những thành công của người khác. Chính điều đó làm mình thấy mình đang già đi vfa tâm hồn trở nên xám xịt. Mình nghĩ rằng : ghen tị không phải là xấu nhưng
    cái cách người ta thể hiện nó mới là xấu. Ghen tị mà chơi xấu nhau là nhục , ghen tị mà gắng lên để vượt mới là cái đáng nói. Thế nên bây giờ bớt cái tính đó rồi, Phù ....thật may quá.
    Bây giờ đang đấu tranh với căn bệnh mới , bao nhiêu khó khăn đang phải trải qua. Khi nào thành công lại vào post bài thông báo thuốc và phác đồ điều trị.
    Bác gắng viết nhật kí hàng ngày nữa ---thuốc bổ đó.
    Được skylibra sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 16/05/2006
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ mà thấy mình xấu thì chỉ trong 1 thoáng nào đấy! Không biết mình có "dở hơi" không nhưng mà thực sự vui khi làm cho người khác vui. Cũng muốn người khác biết là mình làm vì họ nhưng chỉ thích làm sau lưng họ! Mâu thuẫn nhưng cũng thanh thản! Nói chung thấy mình đang sống tốt! Luẩn quẩn quá!
  8. anh_sang_doi_toi

    anh_sang_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn tốt lên hả? Dễ lém.
    Cách 1: Rủ một thằng bạn thân biết góp ý hay biết lắng nghe và chia sẻ( nếu bạn là con trai) ra quán rượu làm một bữa để wên hết hiện tại đi. Khi uống vào hay nảy sinh những ý tưởng mới lắm
    cách 2: (bạn là con trai hay con gái đều được) đi tìm một lớp học thêm ngoại ngữ nào nhảy vào học là xong. Học ngoại ngữ ở trung tâm giúp giảm Stress tốt lắm. Vừa học ngoại ngữ vừa kết bạn mới... Nên chọn trung tâm nào nổi tiếng 1 chút mà giá cả phải chăng là ổn. Ở lớp của tớ mọi người hay rủ nhau đi karaoke hay tổ chức SN vui đáo để.
    Còn nếu bạn không thích 2 cách trên thì còn cách cuối đó là đêm nằm ở nhà pha được ấm chè thì tốt vừa uống nước trà vừa nghĩ xem làm gì tốt nhất cho mình thì làm
    hết...
    chúc may mắn
  9. rockballaddtt

    rockballaddtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    lifelong learning, love forever
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,
    mình rất "mát tay" trị mọi chứng stress và hay suy nghĩ của người khác.
    Riêng chính mình thì mình bó tay, không tự chữa cho mình được. (Chắc tại "tự kỷ ám thị" nhiều nên nó lờn thuốc.)
    Mình có vài câu nói vẫn mang theo trong hộp bút hơn 1 năm nay. Tặng các bạn vài câu nhé!
    The biggest mistake in life is to continually fear to make one.
    Cũng tương tự, You cannot make an omelet without breaking the egg.
    Cuối cùng, You will be the person you want to be someday.
    But if you REALLY, REALLY want it, you have to start TODAY.
    Nếu THỰC SỰ bạn muốn thay đổi điều gì đó trong đời mình, bạn bắt đầu bây giờ thì MƯỜI NĂM sau sẽ có kết quả đó! Nếu 10 năm nữa mới làm thì lại phải đợi 10 năm nữa...Bắt đầu đi!
    Và dù bạn làm đúng, hay sai, phải 10 năm nữa mới biết kết quả được. Cho nên, sống là sống cho tương lai nhưng đừng quên hiện tại.
    Nhân tiện, người nào thấy mình đang xấu đi, là người còn tốt chán. Những kẻ xấu xa, xấu xí nhất (về tâm hồn) CHƯA BAO GIỜ có ý tưởng là chúng nó xâu xa đâu.
    Chúc vui.
    PS: Tôi thấy nhiều bạn stress là tôi đỡ stress hẳn. Mong có thêm nhiều người bị stress, hà hà.

Chia sẻ trang này