1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tối thứ 7....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AxlRose_Guy, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ 7. Lang thang ngoài trời ẩm ương với đứa bạn. Đang chán, quay đầu xe đi về chợt thấy một chàng, cưỡi chú ngựa sắt_ cả một giỏ hoa hồng phía trước... chẹp chẹp, lãng mạn thời buổi khó kiếm. Hai đứa dở hơi lái xe tà tà theo dõi đằng sau, xem nàng nào diễm phúc ghê gớm. Tối thứ 7 nhá, chàng lóc cóc đạp xe, giỏ xe toàn hoa hồng, hồng đỏ thắm tới tặng nàng. Mưa rơi lất phất, chàng vẫn ko quản ngại đạp về phía trước..Hai đứa điên lẩm bẩm, đừng có đi xa nhá, đi xa là ko theo được đâu...quyết tâm bám đuôi...
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Silent Wings by Secret Garden
    Tối thứ 7, ngồi uống cà phê một mình và nghe Secret Garden. Tiếc nuối. Buồn. Mình đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, tất cả đều không lấy lại được nữa, they''ve gone too far   [​IMG] [​IMG]
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 18/02/2006
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7, mình chẳng biết hôm nay là thứ 7. Đã 1 tuần trôi qua, buồn chạy trốn lên fòng nằm khóc một mình ,vậy mà cũng chẳng yên thân, lại bị dựng dậy .Online một chút ,cảm thấy lòng trĩu nặng làm sao .Vừa type vừa đọc , thấy sống mũi mình cay cay, mắt đờ đẫn nhìn vào những điều thực hư vô định.
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần trước bị chồng giận dỗi nên bùn thúi ruột phải vào đây tìm chỗ dừng chân. Tuần này thì cả tối ngồi chơi Võ Lâm, bây giờ mà chồng vẫn chưa về! hic hic!
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh chào và đi rồi! còn lại một mình cứ ngồi im một chỗ, chẳng muốn nhúc nhích. Lên cơn lười.
  6. binhyenmaimai

    binhyenmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi các cô gái đáng yêu !
    Có 1 quyển sách cho mình lời khuyên này : "Nước mắt chỉ dành cho đám cưới và đám tang, chứ không phải cho những chiều thứ 7"
    Vậy mà, có khi chiều thứ 6 tớ cũng khóc nốt. Tại vì thứ 7 không được đi làm, còn thứ 6 thường được về sớm.Hix! Vậy mà trước mặt người khác cứ làm như mình hạnh phúc vô tư hồn nhiên vui vẻ lắm (có khi cũng vui thật). Có khi thấy mình ... hèn dễ sợ, ko dám sống thật!
    Hạnh phúc phù du lắm, nên chỉ xin được bình yên ...
    Được binhyenmaimai sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 19/02/2006
  7. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    sắp tối rồi, lại tối thứ 7
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tối thứ7 online ...muộn muộn kiếm gì đó uống,thật nóng...lạnh quá ...
    space...
  9. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là tối thứ 7 rồi . Lại lọ mọ lên mạng ,lọ mọ ngồi đọc bài ,đang nghe bài Silent Wing của bác Axlrose_guy ,bắt đầu nhớ rồi. Mà tại sao lại bắt sinh viên đi học thứ 7 cơ chứ ,cả tuần đã không được gặp nhau rồi ,vậy mà hôm nay người ta vẫn phải đi học .
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Sao lắm người buồn thế nhỉ?
    Mình cũng buồn... mà chẳng phải buồn vì không có nửa còn lại. Mà buồn vì cái lũ ... (á! E hơi hỗn... sorry) đi chơi đâu mà quên không rủ e. Hu huhu!

Chia sẻ trang này