1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn bè vượt rào ăn ??otrái cấm???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CONBELILAC, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vì là '' trái cấm" cho nên hầu như ai cũng muốn tìm hiều và khám phá. Nhg mà nếu là hai người yêu nhau thì cảm xúc chắc là khác. Nói thật tôi chưa nghĩ đến chuyện hai người bạn thân cùng nhau làm chuyện đó. Có thể tình cảm trỗi dậy, khó mà kiểm soát nổi mình. Tôi không nghĩ là có bạn lại nói con gái toàn là second hand. Sao lại úp xụp như thế nhỉ. Sau này bạn yêu một người con gái bạn có mong người mình yêu như thế hay không? hay bạn muốn người yêu mình ngây thơ trong sáng? Bạn có thể chơi bời với con gái nhg hãy tôn trọng nhg người khác.
    Có lúc tôi cũng đã không kìm nổi cảm xúc, đã hôn một người bạn thân. Mặc dù chúng tôi chưa ai có người yêu cả. Nhưng tôi thấy rất ngại khi gặp lại người bạn đó.Tôi biết người bạn đó muốn tôi trở thành người yêu nhg tôi thì không thể bởi tôi không muốn mất đi một tình bạn như vậy. Tôi đã phải bỏ qua mọi ngại ngùng mà nói thẳng mọi chuyện với cậu bạn đó. Chúng ta phải nói thằng mọi thứ thì mới mong giải quyết đc. Để có một tình bạn với một người khác giới đã khó rồi mà để giữ nó mãi vô tư quả thật không dễ chút nào.
    Chúc các bạn luôn vui vẻ và tình bạn mãi luôn vô tư!
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ xin nói lên ý kiến của mình thôi nhé.
    Thật khó chấp nhận khi người yêu của mình lại quan hệ với một anh chàng (hoặc cô nàng khác) trong khi đang yêu mình và gần tiến tới hôn nhân. Mặc dù biết rằng để tạo thành con người thì có cả ''con'' lẫn ''người''. Nếu như cô ấy (hoặc anh ấy) im lặng, thì cô ấy sẽ phải chịu đựng, rất đau khổ. Cuộc sống gia đình mà một người cứ dằn vặt về quá khứ của mình thì làm sao mà sống yên ổn được. Nhưng nếu cô ấy nói ra cho tôi, thì cũng chưa hẳn tốt. Có thể trong lúc tỉnh, tôi thông cảm được cho cô ấy, tôi chia sẻ được những nỗi khổ, những dằn vặt của cô ấy. Nhưng đến khi say, tôi có thể kiềm chế được mình không, hay tôi lại lôi những lầm lỡ của cô ấy ra mà trách móc. Như vậy thì tôi vừa là người đáng thương, vừa lại là nguời đáng ghét. Cô ấy cũng vậy, vừa là nguời đáng thương, vừa là nguời đáng trách.
    Có lẽ tôi thuộc tuýp người cổ hũ, nhưng thật sự mà nói, có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng chấp nhận vợ mình (hoặc người yêu của mình) như thế?
    Tôi không thể trách móc mãi người yêu của tôi, nếu là tôi, chưa chắc tôi kiềm chế được. Cuộc sống cần phải có sự dung hoà, nếu tôi là người bạn gái ấy, có lẽ, tôi phải nói thật trước khi cưới. Có thể nguời yêu tôi sẽ bỏ tôi và huỷ đám cưới, nhưng nếu cứ sống trong khổ đau mãi thì không được, hoặc nếu có dối gian thì càng biến mình thành người đáng trách. Trên đời này có ba nguời không nên nói dối, thứ nhất là bác sĩ, thứ hai là cảnh sát hình sự, và thứ ba là người yêu.
  3. binhminh252

    binhminh252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trái cấm làm gì nhỉ?
  4. duong252

    duong252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chả biết!
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tây nó đâu có thô như bác nói. gì mà bạn bè mà lâu lâu dắt nhau lên giường trùi....cái này chỉ có trong phim coan heo thôi chứ tây nó cũng phải có tình cảm nó mới làm bác ơi. bạn bè nó ko có hứng nó ko làm đâu
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Amen, đó gọi là ngoại tình công sở đó bạn ạ.. Mình chưa mắc phải nhưng bạn mình có người dính rồi... cảm giác day dứt lắm, nhất là về phía người con gái.. Amen... làm cùng nhau, đi ăn cùng nhau, nói chuyện có khi còn nhiều hơn với NY í chứ... dễ nảy sinh tình cảm lắm.. ..
    Tớ đã có 1 cô bạn... bỏ luôn NY cũ để cưới 1 anh cùng công sở,, ko ai rõ sự tình câu chuyện ntn vì nàng ko kể, những có lẽ... cũng tương tự như những gì các bạn trải qua.. ở công sở... Hic... sợ nhỉ... nhỡ có 1 ngày.. tự nhiên lại rung động với 1 anh chàng cùng cty,... chắc chít mất.............. Nhưng mà bạn gái gì ơi, nếu bạn yêu NY mình... thì phải cố gắng sì tóp cảm giác thèm hun anh đồng nghiệp kia đi
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng quá... tớ là con gái, tớ cũng chưa bao giờ hun người ko phải là người yêu mình.. hic.. chắc tại mình sinh ra và lớn lên... trong. 1 gia đình cổ điển... nên mình ko tây được như vậy.. Nhiều khi có thằng bạn thân cầm tay còn muốn oánh cho nó 1 trận.. nữa là hôn..
  8. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    lazy cổ điển luôn ,,,, hi` vậy đã ăn trái cấm chưa zây .... ko biết câu truyện này đến bao h mới kết thúc nhỉ , mỗi người sẽ có 1 con đừờng đi thôi ... nếu ép buộc nhau quá về vấn đề đấy cũng không hay . --> cả 2 cùng khổ thôi .( hoặc ngược lại )

Chia sẻ trang này