1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amorous_man

    Amorous_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một đỏng đảnh, 2 cũng vậy, ba cũng vậy ...
    Giờ đây lại gặp một người nữa cũng đỏng đảnh, Chẳng lẽ ai tôi quen cũng đều thế cả, ấy vậy mà thật đáng yêu làm sao.
    Em ơi đừng sầu nghe em, đừng buồn nghe em, tình yêu đẹp nhất khi ta ở bên nhau.
  2. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chiều T7 đi hơi ít thời gian, lâu không chơi, chơi ít sợ không đã
    Sáng CN nhé, lượn quá đà tới chiều cũng chả sao.
    Mà T7 này thì làm gì nhỉ
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Vẽ, thời gian đó chị về được quê thăm bà cơ đấy, đi có 1/2 đường mờ lại bẩu k được lâu. Em cho chị đi tới 10pm nhá. Mai em điều ai sang đón bây giờ, hay nhờ anh @Mun vậy.
    Nếu anh @Mun ghé qua đây thì đi sớm roài sang sông chở người về chỗ em với nhá, anh yên tâm, em sẽ để anh alone
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cô đỏng đảnh lên "gưn boà"
  5. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, gặp cô bạn đỏng đảnh lắm. Cơ mà vẫn chưa có người iêu. Thế mới lạ chứ!
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang đau tay quá. Đấy là khi tớ ngồi hì hục gõ thế này, nó cứ cắn cắn ý, rõ là đáng ghét. Mấy hôm nay tớ bận chứ, cứ hơi tý là tót ra ngoài đường, trèo lên cái xe để lượn. Mà mỗi bựn như thế, cái chân của tớ lại biểu tình. Nếu tớ ngồi yên thì nó chả kêu gì đâu, kể cả khi tớ ngồi yên trên xe máy , nhưng tớ k được ngồi mãi thế, tớ fải leo lên leo xuống mấy cái thang, roài thì cái hội cùng nghề chen chúc, xô đẩy tớ ở chốn công quyền khiến mặt tớ lúc nào cũng méo. Híc, giờ tớ đang xắn tay áo lên đấy, lát nữa bỏ nó xuống, nhét nó vào áo khoác lại đau cho mà xem. Giời lạnh ghét thật.
    Nhắc ra mới nhớ, hqua quên k bôi rượu quế vào cổ và vai, giừ k cúi xuống được, chỉ quay được bên trái thôi, còn bên fải chắc cứ fải liếc thế này mãi thôi . À, mamy nhà tớ vui lắm nhé, hôm qua lại mời tớ dùng món salt đấy, bảo với tớ là k thâm da .
    Đúng là k thâm da thật
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mode
    Bạn tớ mở màn bằng 2 điệu múa xòe cuối tuần trước, tớ gato ham hố nên đầu tuần sau tự múa 1 mình, giữa tuần thì tới bạn tớ. Hehe, giờ bọn tớ trông yêu lắm nhé, người cứ gọi là hoa hoét tươi hơn hớn, màu tím màu xanh trông vui mắt tợn
    Mọi người nô nức kéo nhau đi vườn cải, bạn tớ cũng đi rồi đấy, sắp tới có khi tớ cũng mò đi cùng với các bạn #. Nhưng mà dân mình bây giờ làm kinh tế giỏi cực nhá, cứ thấy cái gì mà bọn "vô công rồi nghề" mang máy ảnh tới chụp là thu fí, mặt sưng mày sỉa nếu như k thấy "đứa nèo" nói giè, chả fải như mình cái ruộng cải đó, bên Tây Tựu cũng chả # gì. Cải trắng trông yêu yêu nhưng cải vàng lên ảnh đẹp hơn, mà hoa cải cúc chụp lên cũng nổi lắm
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn em sau gần 1 tháng mất tích đã trở lại. Nhanh thật là nhanh, em cứ nghĩ bạn mới chỉ biến mất khoảng 1 tuần, thế mà 3 CN đã trôi qua. Thế là lúc tối em lại được bạn tha đi uống café để có thể làm nốt mấy việc vớ vẩn. Giờ đã quá nửa đêm, công việc vẫn còn đó và em thì k tập trung được...
    Lúc tối em với bạn nói chuyện linh tinh, chuyện có hay k có cảm xúc với người #, chuyện cty em, chuyện yêu đương của bạn. Bạn em tuyên bố xanh rờn "những cái mà em lo lắng về cảm xúc sẽ xuất hiện với tất cả các quý bà ở độ tuổi 45 - 50, còn lại thì chỉ là do chưa gặp đúng đối tượng". Rồi sau đó câu chuyện lại vòng về những người bạn của em, cách họ lựa chọn cuộc sống và các mối quan hệ cho họ (bọn em lại cắm đầu vào một vòng luẩn quẩn các tranh luận - quan điểm nhăng nhít và bảo thủ về các vấn đề chả liên quan gì tới mình). Kết quả: cặp yêu nhau ngồi bàn đối diện đứng dậy đi tìm chỗ # yên tĩnh và thoải mái hơn
    À, hồi chiều có bạn qua cty tìm em, rất chi là lãng mạn theo kiểu Hàn Xẻng nhé, k liên lạc được với em = mobile đã đứng ngỏng cổ lên để gọi em. May cho em nhá, em chả ở đó, k thì tự zưng thành người nổi tiếng, em lắm cơ. Nhưng nói gì thì nói, chỉ riêng thế thôi thì ở cty em cũng đã thành "super star" rồi
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mình lại xoè, chả fải tại mình. Đi trong ngõ mà đôi tình nhân kia fóng như bay, lại đi trái chiều đường, tới khúc cua chả buồn giảm tốc độ hay bấm còi. Mình thì cứ từ từ tiến, 2 cái đầu xe va vào nhau... lại bầm tím chưn fải..
    Dạo này hay xoè quá cơ, hôm trước bên trái, nay bên phải.
    Không tin cũng fải tin, tháng này là tháng xấu nhất trong năm của gái Đinh. Bói toán cũng có tý đúng đấy nhỉ?!
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cũng đỏng đảnh, đỏng đảnh 1 cách đáng yêu <== có người đã nói thế, hị hị

Chia sẻ trang này