1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Show me the meaning of being lonely

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ilove_vietnam, 10/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilove_vietnam

    ilove_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm qua phải chăng là thử thách .
    Khúc dạo đầu của bản nhạc chia ly .
    Để hôm nay khi nghe phần còn lại .
    Tê tái lòng , lệ hoen ướt bờ mi .

    Thế đấy , có những quyết định đã làm thay đổi cuộc đời mình . Những phút suy nghĩ nông nổi , nóng vội . Mình đã quyết định ra đi để tìm kiếm thành công và tham vọng . Bỏ rơi người con gái duy nhất mà mình rất yêu thương với ý nghĩ là trong 1 khoảng thời gian nào đó . Hàng ngày mình phải chịu đựng cái cảm giác cô đơn và thương nhớ ngập lòng . Nửa năm trôi qua thật nhanh , đến lúc mình ko thể chịu đựng thêm 1 phút giây nào nữa . Cũng là lúc " em đã có người yêu rồi " .
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đàn ông làm gì mà phải sầu não dữ vậy... nửa năm là vậy,nửa năm nữa khác liền ah... kiếm cho mình một lý tưởng , một mục đích sống mạnh mẽ... lúc đó hết buồn liền...
    if you want to be lonely,
    please be alone at night,
    you will find everthing black and white...
    and it is the life
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng chia buồn với bạn....thui muh...nói vậy thui chứ ko nên hối hận vì những gì mình đã làm....
    Sống và nghĩ đến những người yêu thương mình,điều đó ko tốt sao?
    Chúc bạn may mắn và tìm được tình yêu đích thực của mình...
  4. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng vượt qua nhé - và..biết đâu đấy...sẽ có một điều j` đó tốt đẹp hơn sẽ đến Tất cả những gì đã qua mới chỉ là đang bắt đầu!
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    mùa đông năm nay là mùa đông lạnh giá nhất kể từ khi tôi được sinh ra ...
  6. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nữa năm trôi qua mà lòng vẫn nhớ
    Nhớ những ngày hai đứa còn bên nhau
    Nhớ những nụ hôn nồng ấm trao nhau
    Nhớ những đêm bên nhau cùng mơ ước
    Vậy mà nay hai ngã chia xa
    Liệu người còn nhớ đến ta chăng ?
    Trái tim ta tưởng chừng khép kín
    Không còn biết đến những yêu đương
    Nhưng em đến làm tim ta rộng mở
    Rồi em đi tim ta càng đau hơn
    Phải chăng có người cùng cảnh ngộ
    Nên viết thành " không đau vì quá đau " ?
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    post nhầm, mod del giùm
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 11/01/2006
  8. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    bác ơi , tại sao bác phải sầu thảm thế nhỉ . Chả nhẽ có mỗi như vậy thôi mà bác lại ... là đàn ông bác phải cứng rắn lên , " cứ vui tươi nhìn lên " À quên , nếu bác để ý cái chữ ký của em thì hãy... nhé bác !
  9. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của bạn không biết bao tuổi rồi nhỉ? Sau khi chia tay bạn trai nửa năm đã có bf mới thì ý nghĩa của bạn trong cô ấy cũng không lớn lắm đâu. Mà nửa năm trôi qua bạn đã làm được gì? Bạn đã nghĩ đến điều đấy chưa?
    Có những lúc tôi thấy cô đơn nhưng cuối cùng chợt nhận ra rằng cuộc sống đáng sống lắm và ngắn lắm.

Chia sẻ trang này