1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc này bạn đang nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi imissum, 10/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thanks for being you!
  2. muitenbackpi

    muitenbackpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    híc lần đầu tiên trong đời khi tham gia diễn đàn ,bài của tui bị xoá híc vừa kô hiểu ,vừa thấy bục mình,tui nghĩ hay mình viết sai kí gì rùi -ai dè khì khì tại kô đọc kĩ thể lệ cuộc thi-nên bị xoá bài hì hì nghĩ thấy cũng hài hước thiệt
    lúc này mới thấy tính mình hấp tấp quá đi :)
    đang nghĩ mai mình phải về,phải xa ox rùi-buồn chắc chít mất-với lại sắp tới vô học chắc sẽ kô lên diễn đàn nhiều hì lạc hậu mất thui hic
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    You made me happy!
    I recognize ...
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cún bảo mình ko sống thật với bản thân mmình .Mình yếu đuối và cố gắng che dấu điều đó.thật sự mình là vậy àh ? Bản thân mình đôi khi mình còn ko hiểu nổi mình nữa.Cún bảo mình che dấu cún dù thực lòng mình đã nói những jì cần nói zùi.Mình chẳng thích giải thích vì ko hiểu thì giải thích làm jì .Chán quá cứ tưởng cún hiểu mình.
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình dậy sớm ghê???
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em nghe bài hát đó là khi mình đang yêu ! Anh nói với em rằng: " Bài hát đó buồn, mà tình mình sẽ chẳng bao h như vậy!..." lời anh nói làm em chẳng suy nghĩ j cả ... Yêu ... và đc yêu ... Hạnh phúc .... hạnh phúc ...
    Lần thứ hai em nghe bài hát này, mình đã chia tay ... một mình em trong căn phòng rộng rãi, đông người, nhộn nhịp là vậy sao em thấy bơ vơ ... ! Lạc lõng wá ! Nghĩ j đây ...

    Buồn đến nao lòng ... ! Hôm nay gió lạnh tràn về ! ... Giờ đây một mình em đứng trong mưa ... , thèm đc khóc ... ! một lần thôi đc dựa vào anh mà khóc ... nhưng để làm j khi đã nguyện lòng sẽ ko về bên với anh ...!
  7. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phải nói những gì với anh khi liên lạc lại đây? Có biết bao điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu!
  9. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang say, đang viết những điều rất thật của cuộc đời mình, tôi muốn dc yêu như bao người khác, cũng đã từng nhưng nó hơi ngiệt ngã, cố gắng, đó là câu nói tôi dành cho tôi, cố gắng học, nếu thành công tôi sẽ có tất cả, bằng cao học, tôi học ngày đêm, mười mấy tiếng một ngày, tôi sẽ vẫn là niềm tự hào của anh, của người thân, cuộc sống ngiệt ngã với tôi quá, sắc đẹp để làm gì, thông minh để làm gì khi cướp mất người thân của tôi, thôi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, khi tôi tỉnh dậy !
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Iam very happy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này