1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện đau buồn khi biết người yêu mình đã từng yêu hết mình với người đàn ông có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi strong_man_072005, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của bạn, tôi thấy rất tâm đắc, bạn là người khá hiểu biết đấy, cám ơn bạn gái nhiều.
    Các bạn à, bây h tôi vẫn vậy, vẫn đang sống trong cảnh tự phải kìm hãm những dày vò của bản thân, mỗi khi nghĩ đến cảnh họ thỏa mãn nhau trong chốc lát là cảm thấy kinh sợ, các bạn biết không, họ làm chuyện đó rất theo nhu cầu, và thật đáng sợ tại sao cô ấy lại rất hào hứng, họ đi chơi với nhau, và khi mệt họ quay về khách sạn và thuê ở đó chỉ trong vòng 1 tiếng để làm chuyện đó, sau đó cô ấy lại đưa hắn ta về công ty, chỉ trừ những lần bọn họ đi chơi về muộn họ mới thuê khách sạn ngủ qua đêm, tôi thực sự không hiểu, cô ấy là một người hiểu biết cũng khá xinh xắn, tại sao lại làm những việc tày đình như thế, hắn ta cũng không phải là sếp của cô ấy, chỉ là một tên nhân viên già, thậm trí còn tệ về mặt hình thức, vậy mà cô ấy lại yêu say đắm, mãnh liệt, với cô ấy hắn ta như thể một ông vua được chăm sóc rất tận tình cả về cuộc sống hàng ngày và sự thỏa mãn về ********...không có lý do gì để giải thích tại sao cô ấy yêu hắn ta như vậy, phải chăng cô ấy đến với hắn ta vì ******** vì hắn ta đã từng có vợ và rất nhiều lần đi quan hệ với ****, hắn ta biết cách cho cô ấy thỏa mãn, thế mà hồi xưa tôi cứ nghĩ con gái mà biết người yêu mình đã từng quan hệ với người trước thì đã thấy ghê sợ rồi huống chi là còn có vợ và ****...Khi cô ấy có thai, thì cũng là lúc hắn ta nhận được tin về nước, thật là sự trùng hợp cố ý, thực ra hắn ta đã lừa cô ấy, ngậm ngùi chia tay và cô ấy đã hẹn ngày hắn ta trở lại VN, cô ấy đã phải tự đi phá thai trong đau khổ, tôi còn nhớ bức thư cô ấy gửi cho hắn ta trong tuyệt vọng mà không hề có hồi âm, cô ấy viết thư tâm sự với bạn gái cô ấy, cô ấy muốn tự tử, cũng may đã không có chuyện gì xảy ra và đã vượt qua được, có lẽ tôi cũng đã phần nào giúp cô ấy thoát khỏi sự đau khổ đó khi gặp tôi, nhưng tôi cũng là nạn nhân của sự lừa đảo, yêu nhau được 1 thời gian, hắn ta qua VN để công tác, cô ấy đã lén lút đi gặp hắn ta và họ lại vào khách sạn, khách sạn Hà Nội gì đó, và lần này sau khi tôi phát giác cô ấy mới thừa nhận, thật kinh khủng chẳng nhẽ cô ấy lại đam mêm ******** với hắn ta đến vậy sao? phải chăng cô ấy đã nghiện ******** ở hắn ta và không thể dứt ra được?tôi vẫn không hiểu...
    Bây h cuộc sống của cô ấy vẫn như lần trước tôi kể, cô ấy vẫn phải sống trong đau khổ, chúng tôi ít gặp nhau, tôi cũng chán nản lắm rồi, nhưng kệ thôi, hãy để mọi thứ đi đến đâu thì đến, LET IT BE mà.......
    Phù....

  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Giải tán rồi chứ gì ??? mà nếu chưa thì giải tán thôi.
    Còn đừng bao giờ lăn tăn về bức cứ vấn đề gì về fụ nữ, chả thể gỉai thích được đâu cho dù là bằng khoa học hay kinh nghiệm. Chỉ có 2 lựa chọn hoặc chấp nhận họ hoặc không .
  3. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    strong_man_072005 nên vào box Giao duc gioi tinh đọc thêm đi, thấy em man này cứ sao sao ấy
  4. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện thật buồn
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Sợ bà kia quá, chúc mừng chủ topic, anh thật may mắn.
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói sao nữa. Nhưng bản thân Tigon thấy, đàn ông thường ích kỉ và cho phép mình cái quyền phán xét quá nhiều. Đôi khi trong cuộc sống *** không phải là tất cả, quan trọng là cô gái kia bây giờ sống ra sao? Cách sống đó cò phù hợp với mình không thôi. Quá khứ nên khép lại!
  7. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những tội đồ trong tình yêu, loanh quanh đi tìm cái gọi là hạnh phúc. ..
    Tôi hoang mang khi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy gõ cửa ... Tôi từng trải còn cậu ấy yêu lần đầu. Tình yêu với cậu ấy mộng mơ và đẹp lắm ..
    Còn tôi .. nhìn những hành động rất trẻ con, đáng iu, nhưng ứa nước mắt ...
    Quá muôn màng cho một tình yêu ..
    Cậu ấy nói với tôi điều mà tôi đã chờ đợi những người đàn ông khác sẽ nói " Anh sẽ yêu em đến hết cả cuộc đời "
    Không còn đủ sức để tin, nhưng tình yêu thì vẫn muôn đời như thế ... Còn đàn bà, còn đàn ông .. .còn những tình yêu và ham muốn .. còn cả những khổ đau ...
    Sai hay ko sai? Mong manh lắm ..
  8. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Haizz.. đọc xong nản kinh
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    cchênh vênh phải ko?hơi buồn nữa phải ko?
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hjz bác nào tài thế lôi topic từ năm 2006 lên vậy ạ...đọc cũng buồn thật cơ mà đàn ông chúng mình cũng ick kỉ nhỉ...yêu là muốn ng ta trao hết cho mình cơ mà nhỡ biết ng ta trao hết cho ng khác rồi thì lại điên lên...mà thui mỗi bên có cái ick kỉ riêng...e là e cảm thấy bây h ng ta yêu mình hơn thì e vẫn chọn cô ấy ( vì cô ấy có kinh nghiệm để truyền lại cho cái kinh nghiệm =0 của e he he )...

Chia sẻ trang này