1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Chính mình cũng ko ngờ quê nhà anh ấy thanh bình thơ mộng vậy đâu . Mình có cô bạn lấy chồng tây, ông ấy cũng nói với mình rằng Nepal có nhiều cảnh đẹp , đặc biệt là có một khí hậu trong lành tuyệt vời . Từ Pokhara người ta có thể nhìn thấy dẫy Himalaya sừng sững đó . Chị gái anh ấy nói rằng nếu bọn mình về đây sống , chắc chắn mình sẽ rất thích .
    Mà mình thấy VN cũng nhiều cảnh đẹp lắm ,Vinh Hạ Long , những bãi biển trải dài từ Bắc đến Nam v v. Mình sẽ giới thiệu với anh ấy thể nào anh ấy cũng rất thích .
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  3. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Nhà cửa vắng vẻ quá , mọi người đâu cả rồi ?
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhớ hồi xưa có mỗi một topic nên bao nhiêu bài dồn vào ấy cả. Bây giờ tớ cũng thấy hơi loạn loạn vì nhiều threads quá, quên mất nhà này của bọn mình nhỉ.
    Từ điển Hindi-english; English-hindi online nè, ai đang học tiếng hindi thì dùng làm tài liệu. Có cả phiên âm ra chữ latin đấy.
    http://www.wordanywhere.com/cgi-bin/fetch.pl
    Pokhara kể chuyện tiếp đi chứ nhỉ. e hèm mà chắc cũng không có chủ đề mà nói. Nói về văn hóa Nepal đi vậy.
    Chỗ tớ có mấy bạn nepal trông giống người Đông Nam á mình lắm...
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
     
    Lịch lễ từ sứ quán Ấn Độ:
    STT
    Ngày lễ
    Ngày
    Ngày trong tuần

    1.
     Id-ul-Zuha (Bakrid) (Ngày lễ của người Hồi giáo)
    11.01.2006
    Thứ tư

    2.
     Ngày cộng hoà
    26.01.2006
    Thứ năm

    3.
     Tết
    30.01.2006
    Thứ hai

    4.
     Muharram(Ngày lễ của người Hồi giáo)
    09.02.2006
    Thứ năm

    5.
     Holi (Lễ hội màu sắc)
    15.03.2006
    Thứ tư

    6.
     Ram Navami (Ngày sinh nhật của thần Rama)
    06.04.2006
    Thứ năm

    7.
     Mahavir Jayanthi (Ngày sinh nhật của thần Mahavira)
    11.04.2006
    Thứ ba

    8.
     Ngày thứ sáu tốt lành
    14.04.2006
    Thứ sáu

    9.
     Ngày quốc tế lao động
    01.05.2006
    Thứ hai

    10.
     Buddha Purnima (Ngày Đức Phật đạt được trạng thái khai sáng)
    13.05.2006
    Thứ bẩy

    11.
     Ngày độc lập của Ấn Độ
    15.08.2006
    Thứ ba

    12.
     Ngày quốc khánh của Việt Nam
    02.09.2006
    Thứ bẩy

    13.
    Ngày sinh nhật của Mahatma Gandhi / Dussehra
    02.10.2006
    Thứ hai

    14.
     Diwali (Ngày thần Rama trở về)
    21.10.2006
    Thứ bẩy

    15.
     Idu''l Fitr (Ngày cuối cùng trong tháng ăn chay)
    25.10.2006
    Thứ tư

    16.
     Ngày sinh nhật của Guru Nanak
    05.11.2006
    Chủ nhật

    17.
     Lễ giáng sinh
    25.12.2006
    Thứ hai
  6. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Thank Viet Huong nhé.
    Công nhận ngôi đền đó tuyệt đẹp, đợt đấy mình chưa có điều kiện để thăm Taj Mahal nhưng thăm được ngôi đền đó cũng đã thoả mãn lắm rồi, chẳng kém gì kỳ quan thế giới khác.
    Còn chuyện thường ngày thì có gì đặc biệt đâu, cũng như mọi người thôi (hihi). Thịt bò mình mua được từ cách đây nửa năm rồi, nhưng mua phải đặt và mang về giấu như tội phạm ấy. Mình mua của một bà, bà này có của hàng sách gần đấy, chồng theo Hồi giáo, vợ vẫn Hindu, nhưng vẫn chạy chợ, mua thịt bò ở nơi khác về bán lại.
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được mẩu tin này về một cô gái Ấn trong mục "Chuyện lạ". Cả nhà mình đọc cho vui nhé
    Ấn Độ: Một ?ongười đẹp? cưới rắn
    (Dân trí) - Một người cô gái rất xinh đẹp ở nước này đã đem lòng yêu một con rắn. Điều thú vị nhất là cô gái đã làm lễ thành thân với con rắn theo nghi lễ truyền thống đạo Hindu với sự tham gia của 2.000 khách mời.
    Cô Bimbala Das, 30 tuổi mặc bộ quần áo sari bằng lụa (lễ phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ) trong lễ cưới được tổ chức ngày 31/5 vừa qua tại ngôi làng Atala gần thủ phủ Bhubaneswar của tỉnh Orissa.
    Theo tờ Press Trust of India (PTI), lễ cưới không có sự tham gia của ?ochú rể? rắn nó không bò ra khỏi hang của nó. Cô dâu đứng bên cạnh một con rắn bằng đồng - chú rể tượng trưng cho lễ cưới và các linh mục cầu nguyện cho ?ođôi vợ chồng? trăm năm hạnh phúc.
    ?oMặc dù con rắn không thể nói chuyện hay hiểu tiếng người nhưng chúng tôi có thể giao tiếp với nhau bằng một đặc biệt?, cô Das nói. ?oBất cứ khi nào tôi đặt bình sữa gần hang nơi con rắn sống, nó sẽ đến đó để uống.
    Das cho biết mỗi khi đi qua đó cô đều gặp con rắn và nó không bao giờ làm hại đến cô.
    Mọi người dân trong làng đều đồng tình và chúc phúc cho ?ocô dâu chú rể? với niềm tin cuộc hôn nhân này sẽ đem lại may mắn.
    ?oTôi rất hạnh phúc?, bà Dyuti Bhoi, mẹ của cô dâu nói. ?oCon gái tôi rất ốm yếu và chúng tôi không có tiền để chữa trị cho nó. Nhưng đến khi nó bắt đầu đưa sữa cho con rắn, bệnh tình của nó khỏi hẳn. Das đã đem lòng yêu con rắn?.
    Sau lễ cưới, Das chuyển đến một túp lều xây gần hang của con rắn.

    Đầu năm nay, một cô gái dân tộc ở ngoại ô Bhubaneswar cũng tổ chức đám cưới với một con chó.
    Nguồn: Dân trí 9http://www6.dantri.com.vn/chuyenla/2006/6/121193.vip)
  8. comat2006

    comat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi, every body
    Mọi người đi đâu hết cả rồi thế này. Dạo này World Cup nên chẳng ai chăm sóc cái topic này của bọn mình cả. Chán chán là
    Các bạn ở Ấn Độ kể cho bọn mình nghe không khí xem bóng đá ở Ấn đi. Có khác ở VN không? Ở đó các bạn có được xem thoải mái như ở VN mình không nhỉ?
    Theo mình biết thì hình như họ cũng không mê bóng đá lắm đâu mà họ mê môn bóng bầu dục thì phải.
    Mọi người ơi, đang ở đâu thế? Lên tiếng đi bọn mình còn biết tình hình của nhau chứ nhẩy.
    Cỏ mật
  9. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    dân Ấn thì mê nhất trò Cricket !!! Trò này được chơi ở khắp mọi nơi : SVĐ , các bãi đất trống, trên đường , trong sân nhà ...
  10. fame_fortune_vn

    fame_fortune_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đây môn thể thao phổ biến nhất là Cricket. mọi người cũng thích xem cricket như mình thích xem bóng đá vậy. mỗi khi có trận cricket là biết ngay y như rằng mấy thằng đồng nghiệp mình hý hoáy nhắn tin cá độ, xem kết quả...còn đi ngoài đường sẽ thấy dân tình bu vào xem ở các cửa hàng có màn hình quay ra ngoài. (hồi mình mới sang ko biết tưởng chúng nó xem đấm đá gì
    còn mình kết bóng đá thì cứ xem kênh ESPN thôi, tường thuật trực tiếp tất cả các trận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này