1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông sân Việt Hàn - Sài Gòn

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi twint78, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackHawk_SGVN

    BlackHawk_SGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, hôm nay cty của BH có giải, đánh từ 2h cho đến lúc đó luôn. BH tham gia cả 3 nội dung (đơn, đôi, đôi nam - nữ) nên đến lúc gặp mọi người là đã rã rời tay chân, đành phải về sớm.
    Hẹn gặp mọi người tuần sau nhé.
    @twinq: CN tuần sau nhớ ghé nha. Khi nãy chỉ gặp được tw chút xíu, chưa tiếp được trận nào, hẹn CN sau ha.
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Thông báo quỹ 05-3-2006
    - Hôm nay sân VH chúng ta đón tiếp 1 cao thủ từ Hà Nội vào giao lưu, bác Twinq78. Sau khi nghe tin, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà các huynh tỷ sân Việt Hàn chẳng thấy tung tích đâu cả.
    - Sau đây là thu chi ngày hôm nay:
    Tiền sân + gửi xe = 35 + 12 = 47k
    Tổng thu: 120k
    Quỹ lần trước: 19k
    Quỹ dư: 120 + 19 - 47 = 92k
    1/ a.Codex -----20k
    2/ a.Twinq78---20k
    3/ Nhân----------15k
    4/ Phước--------15k
    5/ Nhiên---------15k
    6/ Ụt--------------15k
    7/ Borin----------20k
    - Thắc mắc xin PM Borin_83
    Thân mến
    Anh Thư
  3. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    @ borin: cuối cùng cũng phải nhận rằng mình là 1người đi làm rồi phải không.
    @ all: tự nhiên hôm nay sân VH vắng hoe, mình đành làm chốt thí. Ai rủ cũng chơi, mệt wé.
  4. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    so với mấy tuần gần đây thì có lẽ buổi offline lần này là ảm đạm nhất. có phải thời vàng son của VH đang tắt dần ko? chẳng lẽ nào người đánh dở nhất lại là kẻ thiết tha với VH nhất sao? vô lý wá! vẫn còn có nhiều người khác nữa chứ?! đừng để VH tồn tại rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
    trong số những người ko đến, có người bận việc đã xin phép trc, có người ko. có người đến rồi về làm kẻ ở lại cũng chẳng còn tâm trạng nào mà vợt với cầu.
    buồn, rủ hiền muội Burin đi nhậu. trời lạnh, lòng còn lạnh hơn(ráng nhớ lại tia nắng sáng nay để lòng cảm thấy ấm lên đôi chút). cứ muốn miên man mãi với hiền muội về những chuyện trên trời dưới đất...vì sợ ở 1 mình lúc này sẽ ko ctrl dc chính mình rồi hành động "bất kính" với "cấp trên". 9 cuốn bò bía, và thêm 1 cuốn nữa để lập kỷ lục trong đời. tối nay chắc sẽ mơ thấy toàn củ sắn, lạp xưởng, bánh tráng ko wá
    ngắt , chơi trò cũ rích: bỏ wa, ko bỏ wa, bỏ wa, ko bỏ wa....----> may wá, còn cánh cuối cùng: bỏ wa= chấp nhận lời sờ ri. ( vì thử nhiều lần mới dc nên trụi chậu luôn rồi )
    chúc mọi người ngủ ngon để mai lại bắt đầu 1 tuần làm việc mới. hẹn mọi người 7 ngày nữa nha! Đừng ai vắng nữa đấy!
    Được uuut_iiit sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 06/03/2006
  5. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ái chà 1 ngày chủ nhật buồn nhẩy, hy vọng tuần tới sáng sủa hơn nhỉ.
    Mọi người cố gằng gầy dựng phong trào lên chứ, mình còn chưa có dịp lôi đài đơn đấu với Ut và Borin mà
  6. mlight

    mlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em đánh siêu dở, tay ko có lực gì cả thì có thể đến làm trò cười được ko?
  7. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Burin và ụt rủ đi nhậu mà không đi được, tiếc quá. Tuần sau sẽ ăn bù, ok?
    @ ụt: làm gì mà buồn thế? còn vặt hoa ngắt lá nữa chứ! hôm tới codex sẽ hành nghề tư vấn tình củm, lúc đó có chỗ tha hồ trút bầu tâm sự
  8. Badminton_Master

    Badminton_Master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày mới zô lại, thấy bài chị ụt viết thảm quá, nên đi tìm hiểu, sao mà tội nghiệp clb quá, nhưng mà mình cũng thông cảm thôi, đâu có nỗi đam mê nào dễ dàng bỏ được, nhưng mà còn cuộc sống nữa chứ, em tin là mọi người chỉ vì bận công việc nên mới vậy thôi, clb mình sẽ vững mạnh lại ngay mà ( vì có những người vô cùng lo lắng cho cho nó mà ).
    [​IMG]
    Được Badminton_Master sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 07/03/2006
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Thông báo tới mọi người rằng sân cầu của mình lùi vào trong, không phải sân số 3 như mọi khi nữa.
    - Chủ nhật vừa rồi có gì đâu nè. Sân vắng mới có 1 buổi mà Ụt làm gì ghê vậy? Không nhớ hồi đầu tiên .... thảm cảnh thế nào sao mà mới vậy đã than thở rồi - hehe. Chắc tại thiếu nụ cười .. "quyến rũ" của anh Phương đó thôi . Anh Phương ko được vắng Chủ Nhật này đâu đó, cả chị Liễu nữa nha.
    - To a.Codex: Ah.. uhm...thi làm. Eem làm có cái chân "vệ sinh đô thị" mà anh cũng ko tha.

  10. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hì...có ai buồn gì đâu nè. bài UT viết toàn emoticon smile k đó thôi.
    TO: Burin: uh. thì tui nhìn vấn đề hơi tiêu cực chút. nhưng cái tính cha mẹ sinh ra nó thế rồi. ôi thôi mệt, "bỏ tất cả đời ta là gió lộng"!
    VH sẽ vắng khi nó hết đông vậy thôi.
    còn về nụ cười của aPhương tui k dám có í kiến à nha. bà nói vậy...hihi..dễ ngộ nhận lắm á
    .
    .
    .

    Chân lý thì đơn giản chỉ có con đường tìm ra chân lý là phức tạp mà thôi

    Được uuut_iiit sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 08/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này