1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Lạt ... đâu là nơi ta nhớ ?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Bocon, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Cung Tơ Chiều . Nhớ chị Giang !
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ừhm . thế thì đó là cà fê muối chứ , như có lần cậu đã kể cho tớ nghe ....câu chuyện về .....
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu vì sao tôi luôn nhớ một người con gái nào đó.
    - Nhớ người con gái chênh vênh bên dốc thông buồn lay lắt, lành lạnh như mùa đông xứ Nga người đang ở
    - Nhớ người con gái học trường tổng hợp mà một lần tôi bắt gặp nhìn xuống sân nơi tôi đang tập thể dục. Da nàng trắng như sáp, và môi xanh xanh tái tái như bệnh tim. Vẻ đẹp hoang đường, liêu trai ấy chỉ một lần tôi gặp.
    - Nhớ L. Cô gái có đôi mắt sáng, gương mặt bầu bĩnh. Cô gái đa tài, viết sách, làm thơ, vẽ tranh. Cô ngồi ở thư viện Mỹ thuật, nơi tôi hay lang thang đến. Giờ nhắm mắt lại vẫn như thấy ánh mắt L. thảng thốt khi gặp ánh mắt tôi đang nhìn lén.
    Nhớ Bình tóc ngang, hiền và chuẩn mực. Nhớ Nhung những lúc rũ vai buồn đến nát tim mình. Nhớ Quyên ríu rít như sẻ non. Nhớ Trân sắc lạnh như một viên đá nhỏ. Nhớ lắm...
  4. kissofdeath

    kissofdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nho nhung nguoi ban ko quen moi ta cung uong ruou can tren Lang Biang.
    Nho cai quan tren bac tam cap cua cho dem DaLat ma ta ngoi uong ruou 1 minh.
    Nho ngoi nha tro co giang hoa xinh xan truoc phong
    Nho cai cot moc " DaLat 28km" o nga 3 Duc Trong ma toi noi ta phai ngam ngui nhin va quay xe ve lai SG vi het tien.
    Hix!!! ko phai nguoi Dalat mà sao có nhiêu dieu lam minh phai nho qua!!
  5. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    NHớ nhất trong tui là mấy quán chè đưởng Bùi Thị Xuân hà. Ngon mà rẻ, mỗi trưa hay chiều tan tiết, tui cũng ăn 2 chén hết, ngon quá trời ngon. Giờ hông biết còn hông há!
    Với nhớ cái rãy trước nhà. Hồi đố tui đi học buổi sáng. Trời lạnh thiệt là lạnh, mà học tiết 7 giờ, ngủ dậy trễ, nên chạy băng tắt ngang cái rẫy trước nhà. Sương giăng mù mù, chó sủa văng. Có bữa chạy lẹ quá, té một cái ạch, fải về nhà thay đ6ó, cúp luôn bữa đó. Vui quá trời.
    Giờ nhớ quá hà
  6. Sandpaper

    Sandpaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Năm đó tui về thăm Việt Nam lần đầu tiên, lên Đà Lạt chơi ít tuần, lại làm quen một cô gái thật dễ thương người Đà Lạt, ôi thật mơ mộng. Bây giờ ở đây có vợ rồi mà cũng còn nhớ nhớ làm sao đó bà con. Khổ thiệt. It''s such a romantic city, it takes your breath away. It makes you fall in love with its beauty, its people, its weather. People eventually leave the Đà Lạt to go back to wherever they''re from, but the city never truly leaves you. I miss it very much.
  7. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nhớ Hồ Xuân Hương, nhớ những con vịt nước, nhớ một buổi chiều lãng mạn mà lạnh thấu da thấu thịt. Nhớ những ngày ngu ngơ mà đầy mộng tưởng . Lang thang trên đường đi tìm kiếm căn nhà đẹp nhất ĐL. Nhớ ngôi nhà đầy những con vịt mập mạp trên đường Lê Hồng Phong. H5N1 đã làm gì bầy vịt dễ thương đó rồi. buồn thế.......
  8. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    nhớ dalat thật nhiều, mình cũng không ngờ mình nhớ về dalat quay quắt đến vậy. Không dám nghĩ, không dám hình dung lại từng con đường, từng khuôn mặt thân thương vì nó sẽ làm mình không chịu đựng nổi, chỉ muốn bay về thật nhanh, mà mình biết ngày về lại dalat đối với mình còn xa quá.
  9. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những con đường cùng anh lang thang khắp phố.Những đêm mưa cùng người dầm dề ...lạnh thấu xương .
    Bây giờ Dalạt đâu có anh ở đó ,và ta cũng đã đi xa .Ngày về sẽ bao nhiêu chuyện thay đổi ...Mong người còn là vodanh của ngày xưa .
  10. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dalat... nhớ những chiều cùng anh lang thang, rong ruổi khắp chốn..lạnh lạnh của gió, âm ấm của bàn tay nắm bàn tay!
    ...nhớ tối .. "ngồi quán uống ly café" bên Hồ Xuân Hương, chụp hình cười toe toét!
    ...nhớ buổi sáng sớm tản bộ xuống chợ, sương mờ mờ .. đường dông dốc..
    ... nhớ, nhớ nhiều lắm Dalat ơi!

Chia sẻ trang này