1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc trái tim

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thutim, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một góc trái tim

    Gần 1 năm ko về thành phố thay đổi nhiều đến mức mình ko nhận ra,Những con đường đều đã có tên nhưng với mình điều đó ko quan trọng bởi dù mình có ko biết tên thì mình cũng thừa sức dể đến được nơi cần đến.
    Ngày về trời mưa nên thật lạnh,cảm giác thật hạnh phúc khi nghe những người trên sân ga xì xồ nói chuyện.
    Hôm nay đi họp phụ huynh cho em.mấy năm rồi nhỉ???....hình như là gần 7 năm mình chưa về trường kể từ ngày học xong.
    Trường cũng có những đổi thay ,những cái cây đã cao quá đầu mình mùa đông nên những cây bàng trơ ra những cành khúc khuỷ.Mình như mhỏ lại cứ như ngày xưa mới đến trường.
    Gặp cô chủ nhiệm,cô hỏi "Em đi mô đây?" mình nói đi họp phụ huynh cô liền nói "Ai cho".Mình cười....
    Cô cứ nghĩ mình còn bé lắm ý,gần ra trường đến nơi rồi còn gì.
    Về nhà thích nhất là đi chùa thích nhất là gặp lại mấy đứa bạn cùng học cấp 3.
    Đi xa ai chẳng mong trở về vì...
    buồn vì những chuyện khác ngày xưa,có lẽ đây là mặt trái của sự phồn vinh???
  2. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đoàn kết tuyệt đối, đó là cụn từ mình dành cho bọn con trai cùng lớp nói riên còn con trai dan ta nói chung.Ngãy xưa khi đi học mỗi lần một thành viên nào trong lớp bị lớp khác bắt nạt là y như rằng cả đoàn con trai đồng loạt kéo ra đáng cho kẻ xấu số kia một trận nên thân mà nỏ cần biết nguyên nhân.Đôi lúc thì cũng hơi hơi chính đáng nhưng cũng có lúc rõ ràng là lỗi tại dân mình.Sai rồi xin lỗi á??? thật hiếm.(Bảo thủ đây)
    Đi xa mơi thấy dân mình hơi thô thô nhưng rất thật, con gái cũng thế ăn to nói lớn quen rồi nên khó có thể nhẹ nhàng được.Hình như cái nóng gắt của gió lào đã ngấm sâu vào máu của mỗi người rồi hay sao ấy.

  3. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hắn rủ tôi vào thành phố với hắn,bạn thân là thế nhưng ko biết khi suốt ngày giáp mặt nhau có phát sinh mâu thuẫn gì ko nữa.Ngày còn đi học tôi và hắn suốt ngày giận nhau vì những chuyện ko đâu nhưng cũng nhanh chóng làm lành để cho cả nhóm 5 đứa cùng đi chơi chung.
    Hắn cũng giống tôi luôn muốn trở về nhưng đột nhiên lại thay đổi.Chắc có nguyên do gì đó mà tôi cần phải hỏi lại.
    Nhưng thôi dù sao như vậy cũng chưa hẳn là ko tốt.
    Nhớ nhà quá................
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lôi lên để em THUTIM tiếp tục post bài nào. Bà con tích cực hưởng ứng đê.
  5. romancenreal

    romancenreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ta biết đó không phải là cảm giác của yêu đương. Nhưng ta sẽ nhớ.
    Anh không suy nghĩ gì vì anh không để ý. Ta để ý vì ta cảm nhận được sự ấm áp, san sẻ.
    Lần đầu tiên ta có cái cảm giác thật sự đến như vậy. Không phải là yêu, ta biết. Vì ta hiểu anh và ta hiểu cả chính ta. Ta biết rõ đó là cái cảm giác bình yên mà một kẻ cô đơn như ta cần. Ta như ngây ngất với cảm giác đó. Có gì to lớn đâu. Cũng chỉ trêu đùa, vặn vẹo mấy câu vu vơ. Vậy mà từ trước tới giờ ta không có được. Vì ta đã thực sự nghĩ rằng anh có thể hiểu được ta, có thể cảm thông được ta. Điều ta chưa từng nghĩ tới. Anh và ta biết rõ mình là ai, nhưng ta vẫn giá như?.
    Chuỗi ngày gấp gáp ta nhớ anh, ta nhớ vô cùng những tin nhắn. Nhưng ta không nhắn cho anh trước, ta chờ. Nhưng ta không chờ nổi. Rồi ta gọi điện. Nói chuyện với anh xong ta ân hận.
    Ta ước giá ta đừng gọi điện, giá ta đừng giá như. Ta không muốn lãng phí cả điều giá như của ta. Vì đối với ta nó rất quan trọng.
    Ta chán. Anh biết không, ta mệt mỏi, buồn phiền, ta muốn vô cùng một lời sẻ chia theo cách của anh. Nhưng anh biết không, anh đùa chọc, ta đùa chọc, anh cười, ta cười. Ta chán, và ta không hiểu anh có chán ?
    Ta không còn có cảm giác yên bình. Ta căng thẳng vì ta lại là con người bề nổi của ta. Ào ào như cơn lốc và cũng tan biến ngay. Ta thèm cảm giác yên bình, cho ta không quên con người yên tĩnh của ta.
    Ta ước ta không gọi cho anh, không giá như?
    Để ta chờ đợi vu vơ ta lại có cái để nhớ.
    Cái điều ta biết là tính cách ta không thay đổi được, ta không ước..
    Ta không ước điều đó.
  6. davang_sungtayne

    davang_sungtayne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    box éo gì mà dài rứa các pex dài éo ai đọc mô
  7. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Biến mịa nó đi cho thiên hạ nhờ
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chú em ăn nói cẩn thận đê .
  9. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy xin mọi người .
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những người con của mảnh đất địa linh nhân kiệt mở miệng là rồng bay phượng múa thế này à?
    Các mod ơi, sao k0 ai xoá những bài thiếu văn hoá này đi?
    Tôi thấy mấy anh davang, pagealca với roman... chả anh nào có đủ tư cách để mò vào topic của Thutim đâu, k0 cần phải thể hiện tài năng thêm làm gì

Chia sẻ trang này