1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi choithoi, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    thưa các bác bên Hải Phòng .Em vốn là một người hàng sóm tốt của HP ,lên hôm nay em mới mạnh đạn đóng góp mấy dòng suy nghĩ nho nhỏ về HP các bác ! thứ nhất những người dám nói lên những vấn đề còn tồn tại của người HP như các bác là rất quý và cũng rất hiếm ở HP . Thưa các bac cách đây đúng 2 ngỳa trước em có một cô bạn người Hp chính gốc ! Cô ấy rất " tha thiết " mời em suống HP chơi các bac biết đấy cảnh SV nghèo đã ít tiền học lại dốt như em đây chấp nhận nhịn ăn mấy ngày lấy tiền đi HP thăm người ta tức là đã rất lể rồi bởi vì từ trước đến nay chưa hề có chuyện ây! Mọi chuyện đáng nhẽ không có gì đáng nói nếu mọi chuyện diễn ra mọtt cách bình thường . Trời thường ghét kẻ nghèo hèn hoặc là con gái HP không có thói quen giữ lời hứa hoặc cũng có thể là họ vui tính thích đùa! ( lần sau thì sợ vì kiểu đùa có một không hai này)
    Suống tàu ga HP chờ ngừoi ra đón các bác không thể cảm nhâạ cái cảch đường thì không biết , em đứng ở ga Hp như một thằng vô gia cư tệ đến thế là cùng .Trên diện thoại cô ta nói mộtt cách vô tư rằng cô ấy rất bận, dĩ nhiên người như em kiên trì lắm ,.Tiếp lần thứ hai cô ta vắng nhà , tiếp lần thứ 3 cô ấy lại phải đi chơi với bạn .Đến bây giờ em đã có một số suy nghĩ không hay về người bạn thân thiết này ,cũng không hiểu được cô ấy hay con gái HP coi trọng chữ "bạn thân " cũng chỉ được đến thế thôi sao!
    Em rất khó chịu về nghi lễ đón tiếp trọng hậu này . Mọi cái cần được hiểu một cách rõ ràng và không thể đi suống đây với một công cốc em quyết định đến gần nhà cô ta .Đội nghũ se ôm ở Hp thật có lắm tình thương người họ giúp đỡ em một cách khá là tận tình với giá không được phải chăng cho lắm Ai đời từ ga ra ngã ba sở dầu mà những 20000đ trời ạ ! tệ dến thế là cùng
    Câu chuyện chưa thể kết thúc nếu không kể đến những điều chông thấy ở HP cảnh đánh bạc chắc là phổ thông ở Hp người ta hình như đánh bạc ở mọi lơi mọi lúc miễn là cố thể Ngôn ngữ Hp cũng khá là đặc biệt kể cả con gái con trai thì thứ chung nhất vẫn chỉ có thể la " rất không lọt tai" tầng lớp chung tuổi kể ra cũng không khá hơn là mấy Chắc là cha nào con ấy mà !
    Thôi lại quay lại hành trình của em !!!!!!!!!!! đợi mãi đợi mãi đến 2 h chiều cuối cùng thì cô ta cung nói được một câu " hay nhất trong ngày" xin trich nguyên văn " bạn suống lâu trưa , mình xin lỗi mình bận quá phải suống tận Đồ Sơn ,, trời mấy hôm nay nóng quá ...v....v .....( đến cuối kết thúc bằng câu ) lần sau bạn lại đến nhé mình sẽ đón bạn "
    Đến đây em chỉ muôn thốt ra một câu " vô tư đến thế là cùng" Hơn ai hết cô ta thừa hiểu em suống từ bao giờ cô ấy kêu trời nóng phải đi nghỉ mát còn em đứng phơi ở dường chắc cũng mát không kém thế đấy con người vô tư Hp này còn hẹn em tiệp suống " Tôi sợ lắm rồi " đến đây em xin phép đựoc kết thúc bài viết tại đây với vài lời chân thành
    Nêu ng Hp không chịu " cải tổ" về nhiều mặt còn tồn tại thì , những người như tôi đây từ nay chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng Sẽ là rất xấu số cho ai có một ngườ bạn HP đặc biệt là con gái Chỉ có thiểu lăng trí tuệ mới tin được con gái HP thà có mọt người bạn ít nói còn hơn một người bạn chỉ toàn nói nhưng lời vô tư ...." Hi vọng lần sau trở lại HP tôi sẽ thấy một hình ảnh khác như thế nhiều Với những con người như các bác em hoan toàn có thể hi vong nhưng chí ít cũng không thể một sớm một chiều được
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói nhỏ cho ấy nghe nhé !
    Người Hải Phòng ý, bảo thủ kinh lắm, ấy chẳng cải tổ được cái nếp suy nghĩ của họ đâu. Đấy, ấy biết không ? Ngay cái lỗi chính tả thôi mà nói mãi rồi, bàn mãi rồi mà có bao giờ sửa được đâu. Ai mà ngồi sửa cho họ, có khi còn bị " nói ngọng lây " ý . ( mà hình như là cái bệnh nói ngọng có đường truyền thì phải ). Tớ nói không sai đâu, ấy nhìn lại vài cái từ mà ấy viết đi . Hình như là chưa chuẩn.....
    Còn nữa, ấy chắc là được học câu thành ngữ hay tục ngữ gì đó , đại loại là " con sâu làm rầu nồi canh " rồi phải không ? Ở đâu mà chẳng có người này người kia , ấy nhỉ ! Cho nên, tớ nghĩ là không nên bó hẹp tầm nhìn của mình chỉ qua một sự việc như thế này . Tớ mà là ấy, tớ sẽ đến thẳng nhà cô ý, cho cô ý một trận, rồi bye luôn, đỡ phải để ấm ức trong bụng . ...
    Tớ là tớ cũng giận ấy lắm , , ai đời lại cho một cái bài viết dài thế này chỉ để " quảng bá " cho mấy lão lang thang vào cái box này để nghe những điều không tốt về người HP tớ . Có phải ai cũng thế đâu mừ....
    Như tớ nè, tớ tốt cực, .Tớ tốn không biết bao nhiêu kalo mời mấy đứa bạn hồi ĐH về chơi , chờ đến dài cả cổ, mà chúng nó có thèm về đâu , chúng nó bảo tớ là khi nào mày sửa ngọng đi thì tao mới về, thế có ác không cơ chứ !
    Đấy, tớ chỉ muốn nói thế với ấy, ấy nhớ hộ tớ là người HP tớ nhiệt tình lắm, " ăn sóng nói gió " thì mới là thật lòng, chứ chẳng quá khuôn phép quá , mà người Pháp có cái câu mà tớ thấy đúng " Tất cả những gì thái quá đều không tốt ". Còn nữa, con gái HP tớ xinh lắm , mà mạnh mẽ, cá tính, chứ không phải là đanh đá đâu, (hehe , đôi khi thì cũng hơi hơi... ). Mà HP tớ cũng đẹp, thành phố nhỏ mà, nên ít bụi , có một dãy công viên dài mà thủ đô HN chẳng có, chắc là ấy cũng nghe nói rồi phải không ?
    Tớ " quảng cáo " như thế thui, sự thật bao giờ cũng dễ thuyết phục hơn những lời viết xuông như thế này ấy nhỉ ! Khi nào tới HP, ấy sẽ nhận thấy ngay mà....Thử đăng ký offline một lần với HPC thì biết ngay...
    Lời chào từ HP gửi tới ấy.....!
  3. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã chỉ giáo ít nhiều Em đã nói rằng em là hàng xóm tốt nghĩa là em ở HD mà bác biết đây dân HD với dân HP thì vẫn bị chê là ngọng rồi còn gì lên việc nói ngọng em hết sức thông cảm với các bác em có dám chê chach gì đâu ! còn về việc con gái xinh à em không quan tâm việc đấy lắm đâu thực sự cô bạn em ở dưới HP cũng bình thuờng thôi không có chuyện " một hai nghiêng nuớc nghiêng thành " còn có chăng con gái HP các bác có phần ăn mặc dân chủ hơn những nơi khác.Còn chuyện bảo thủ à cái đó em công nhận người HP các bác rất bảo thủ ngay như bác đấy thôi bác vẫn ra sức biện bạch đó là gì ? Nói như bác thì toàn tại em ,em có cái lỗi quá ngớ ngẩn .Tại sao em không làm như bác nói đến thẳng nhà cô ta và......quit ! thưa bác rằng em nghĩ cái đó cũng chỉ có bác mới có thể làm thôi còn em em xin chịu . Bởi vì em không có tính thẳng thắn như bác không kiêng lể ! Dù sao bác cũng là người Hp mang đặc điểm tính cách của người HP .Theo bác khái liệm xinh " quả là có phần hơi lệch rồi em mong bác có lần qua HD chúng em vào TP chúng em bác sẽ thấy khác ! con gái Hd nói chung là hiền còn về xinh hay không thì em xin chả lời một câu rằng "cũng rất xinh" Nhưng có nhiều nét khác con gái HP họ rất duyên dáng không "xinh " nhờ những bộ quần áo đắt tiền em nói thì các bác cho là quảng cáo "trăm nghe không bằng một thấy " cứ mời các bác đến vậy còn con trai quê em họ bình thường thôi rất bình thường .Các bác sẽ thấy trên đường phố ở Hd không hề xuất hiện một anh cao bồi hay một anh ca sĩ hay diễn viên Hàn Quốc hay một anh với cái đầu xanh đỏ " nói như vậy không có ngiã là họ không anh hùng . Thiên hạ đã đúc kết rằng " trai thành đông rực lửa anh hùng " anh hùng của họ không anh hùng đao búa hay anh hùng xa lộ ...v..v....Mà họ chỉ có một suy nghĩ đó là công danh sự nghiệp em chẳng quảng cáo gì đâu các bác cứ nhìn vào tỉ lệ đỗ đại học thì biết .Không ở đâu xa bác cứ nhìn vào trưòng hàng hải thì rõ dân số HD cũng khá đấy
    Em nghĩ cứ phải như những người lập ra topic này dám nhìn thẳng vào sự thật tthì mới có thể tiến bộ được .không đâu là không có điều ngang tai trái mắt nhưng sao cho những điều đó không thể là đa số chắc bác ở HP bác hiểu rõ hơn em về cái gì đa số ởHP chắc em không cần nói ra chứ
    Cái mà em hối hận nhất lúc này sao lại quen cô ấy chứ hễ mà còn lần sau khi em gặp cô gái nào đó là ng HP có khi em phải rút kinh nghiệm ngay thôi
    mong được nhận sự chỉ giáo của các bác cái mà em con chưa nhìn ra
  4. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hihi .. dạo nì box HP nhiều khách vãng lai nhẩy?
    Thú thực mà nói thì đọc bài của bác song em cũng cảm thấy hơi khổ cho bác ... với cái cảm giác đó thì lên bức xúc 1 chút cũng ko cò gì là quá ... nhưng ..( cài này mới quan trọng này... ) người ta thường nói trong những lúc thiếu tỉnh táo thì ...đầu óc thường hay nhìn sự vật nghiêng đến bất ngờ ... và rồi những việc như bác đi xe ôm hay thấy trên phố rồi thì bác cứ thế mà quy cho cả 1 TP thì đúng là trời mong gặp bão quá rồi đấy ...
    Mình thì mình cũng trả có bênh đâu nhưng nói thật ..cái bác nhìn thấy phải gọi là tình hình chung của nước Việt Nam mà ... đâu cũng vậy thôi ... vẫn là câu nói muôn thủa ... " ở đâu cũng có 2 mặt của nó " mà bàn đến thì dài lắm .. mất nhiều lắm ... thôi thì để dịp khác vậy ...
    Dù sao thì cũng hoan nghênh bạn đến với chúng tôi ... có lẽ đó cũng là 1 cái nhìn đầy thực tiễn về TP HP ... trong những cái nhìn khác ...
    Chỉ mong sao chúc bác sớm có thiện cảm và sớm có được cái nhìn tổng quan hơn và rõ nét hơn về TP HP.
  5. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    có thể rằng trong lúc nóng giận khó mà bình tĩnh .Nhưng các bác cũng phải công nhận với em là những cái em nói cung không sai cơ mà ! Còn về thiện cảm với HP em có quá đi chứ càng ngày mong lại càng nhiều hơn .......mà hi vọng còn tìm thấy thiên cảm
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    vậy lần sau đến HP liên lạc với tôi nhé
    Thu-0982 579 268
    tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về đường fố HP,về con người HP,về tất tần tật những gì liên quan đến HP,nói chân tình đó
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    không như tôi đã nói không thể tin thêm một lần nữa các bác ạ ! tin thêm một lần thì tôi làm mồi cho cá biể ở Hp rồi vấn đề làm cho người khác tin thì chỉ có thể sảy ra nhưng không là lúc này !
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hịc hịc ...đến giờ phút này thì mình đành phải xem xét lại và đánh giá lại 1 cách khách quan nữa thôi ..
    thứ 1 : bạn thử tự ngẫm lại xem liệu tình bạn giữa bạn và người đó đến mức nào ? và liệu chữ " tín " có đặt nhầm chỗ hay chưa?
    thứ 2 : mình ko biết bạn quen với cô ấy như thế nào? chứ nếu quen bằng cách online thì ..có nhiều vấn đề để bàn lắm ... cái này bạn chịu khó lên các báo, các tạp chí hay các diễn dàn bàn luận rất nhiều ..
    thư 3 : ko phải là dậy đời nhưng : " sống trên đời này nếu chỉ vì một lần bị thất mà mất đi sự tự tin của chính cảm giác nhận biết của mình thì ... đó là người ko có chí cầu tiến, ko có gan vượt qua thử thách ... "
    thứ 4 : nhìn nhận sự việc lên nhìn ở 1 khía cạnh "mở" hơn chút nữa đi bạn ạ ... "mở" ở đây ko biết bạn hiểu như thế nào nhỉ?
    .... tạm thời thế đã .. mình bận chút việc .. lúc khác mình với bạn trao đổi tiếp ..
  9. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    không em đâu mộng mơ đến mức quen qua online em chi mong sao mình không phải vào mục này để dãi bầy tâm sự một số các bác ở đây lại cho emlà phá đám thì em còn dám làm rể HP sao cơ chứ !!!!!! Chắc em cũng không phải viết bài nữa rồi cuối cùng sau nhiều ngày lắng hạn tì cuối cùng ở HP cũng có mưa Nói vậy khi nào trời nắmg hạn em lại vào nhé các bác đừng cho em ra ngoài rìa khi đó .Chuyến đi HP của em cũng được giải quyết tương đối ổn thoả.......vào hôm nay
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    vậy là bạn còn ở HP à ..tôi tưởng bạn đã bỏ đi rồi ...dù gì thì đó cũng là 1 người làm cho bạn cảm thấy HP "ko như ý " .. vậy sao bạn ko liên lạc với mình ..mình luôn muốn được giúp bạn hiểu hơn nữa về HP và cũng có thể là để truộc lại 1 phần nào đó mà bạn đã cảm nhận được vừa qua, để bạn sẽ có cái nhìn về HP hay người HP khác hơn ...
    Luôn mong chờ bạn trở lại HP ... cám ơn bạn đa tham gia Box và rất vui nếu bạn trở lại ... dù sao thì ý kiến của bạn cũng đã góp phần làm phong phú thêm cho Box HP những cái mới hơn ...

Chia sẻ trang này