1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đùa giỡn tương lai của chính mình

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nguoikhongnhaclaichuyencu, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimaira_mgimo_machinehead

    chimaira_mgimo_machinehead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    MIMI (chả hiểu sao kô logout dc nick, dùng tạm nick bạn vậy) : Này nhá, đừng doạ nhau thế chứ... mặc dù bên Nga kô vui như ở VN nhưng cũng kô đến nỗi wá mức như thế... Mỗi nơi có cách vui chơi riêng, kô nên so sánh Học hành thì chấp nhận thôi, muốn có kiến thức thì học, trả đủ zachốt còn không chịu học thì nợ bài...^_^ (nói thế chứ nghĩ đến năm sau mình học kô biết thế nào nhỉ... mỗi kì thi từ 4-5 môn... ặc ặc ) Ốm đau thì ở đâu cũng mệt cả... tốt nhất là tự giữ sức khoẻ!
    Điều công nhận là... giấy tờ, thủ tục đi lại bên Nga thì đúng là BANANA thật (hehe, nhưng mà đi chơi suốt kô bao h có pas, chưa thấy ma nào hỏi... )
  2. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn này đã đi học ở nước ngoài và đi ở nước nào mà lại nói những như thế
    Tôi cũng mới sang Nga nửa năm buồn thì buồn thật nhưng nói thật chứ cho lựa chọn lại tôi vẫn chọn như vậy,đâu fải lúc nào cũng thế sung sướng với ban bè rồi nhỏ bé mãi trong vòng tay bố mẹ.Sang đây rồi mình học được rất nhiều điều,mới hiểu được sự quí giá của gia đình người thân,biết cách cư xử trong xa hội,tat cả đều buộc minh fai tự cố gắng.Thật sự thì hoc chậm cung ko fai là vấn đề gì,có người học cả dời,cũng bằng này bằng kia mà co biết ti gi đâu.Xa hội,công dồng ở đây dạy cho tui nhieu diều,nhiều luc rat muon noi chuyen voi bon no nhung lai ko biet tiếng rồi cứ cười cười như 1 con ngốc====>Quyết tâm học tiếng (mặc dù vẫn chưa bit nhiu nhung cai tui nhận được la sư chin chan trong suy nghi va su nỗ luc)Bố mẹ tui đã rất tin tưởng,đặt hy vọng vao tui nen mới dám để tui 1 minh sang đây tui ko thể ko cố!
    tôi đang o mos tất nhiên luôn mơ mộng được về nhà nhưng cái gì minh đã chọn thì fải cố hoàn thành cho tốt,1 con bé tối ngay ham choi ,cắm đầu vao VLTK như tui bi h đã khác rất nhiêu
    Đừng tự ngồi ma than vãn buồn chán.Thực sự thì giới hoc sinh ở nước nga còn binh lặng,o pon chen hơn ở VN nhiều(ko kể những bọn đầu trọc thì con ng`,cuoc song o day kha yen binh,nhieu luc yen binh đến dễ sợ,ai biet chuyện của người đó)
    Hãy tự nói với mình :Cố lên,mình làm được,cuộc sống bây h chi là sự cố gắng để cho cuộc sống zui ze sau này ^_^
  3. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Oh... tốt rồi... Chi à, vào bảo vệ sự lựa chọn của bản thân...hihí Nói chung là tự lập hơn... già hơn (tất nhiên)
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa trước về, nhìn em mập hơn thì phải...^_^... Ở Nga ăn bánh mì cụ Lê nhiều quá hay sao mà lên ký nha. Khè, tiếng Nga, học đau đầu lưỡi quá trời luôn..... Hun nhau mất hết cả cảm giác...^_^...
  5. SayoriV

    SayoriV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hix, Moskva thiếu gái xinh VN trầm trọng. Có bao nhiêu chui vào ?<бак hết. hix hix bất mãn cuộc đời
  6. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  7. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Oh... tốt rồi... Chi à, vào bảo vệ sự lựa chọn của bản thân...hihí Nói chung là tự lập hơn... già hơn (tất nhiên)
    [/quote]
    Mấy bữa trước về, nhìn em mập hơn thì phải...^_^... Ở Nga ăn bánh mì cụ Lê nhiều quá hay sao mà lên ký nha. Khè, tiếng Nga, học đau đầu lưỡi quá trời luôn..... Hun nhau mất hết cả cảm giác...^_^...
    [/quote]
    Hehe... sang bên này kô béo ra mới lạ... ít hoạt động muh ^_^ Với cả trời lạnh. ăn nhiều mới đủ sức chịu rét
    Oạch, tiếng Nga ặc ặc thật nhưng j đến mức mất cảm giác khi kizz , bác Linh cứ nói quá &gt;.&lt;

Chia sẻ trang này