1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Người thời làm mây _ ai kia làm gió
    Còn ta ? Chỉ xin làm ngọn cỏ
    Nép bên vệ đường nhìn thiên hạ đi qua...
    Thiên hạ cười
    Rung rinh chóp cỏ
    Thiên hạ khóc
    Phiến lá mềm sương
    Ôi ! ngọn cỏ bên đường
    Cũng biết đa đoan...

  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cây bàng trước sân lại rụng lá, những cái lá to đùng, thỉnh thoảng buồn vu vơ, cứ đứng chờ cho nó rụng xuống thì đón lấy khi nó chưa kịp chạm mặt đất rồi quạt lấy quạt để cũng mát rười rượi...
    Hôm nay ta hay tin phân nửa số xà lách nhà hắn bị con gì gặm mất, tiếc đứt ruột, chắc tại mầm ngọt nên họ hàng nhà gậm nhấm nếm thử xem thế nào ! Phân nửa số còn lại ta bảo hắn đem chưng nước xem thế nào, chưng nước thì bọn gậm nhấm sẽ khó mà phóng qua nổi cái vực toàn nước là nước ấy. Nhưng không có cái gì đủ lớn để chứa nước cả, hắn bảo hay là để cho chúng nó ít kẹo ! Cuối cùng quyết định là hắn sẽ lấy bao nylon trùm nó qua đêm, sáng hôm sau mở ra cho nó tích tụ ánh sáng. Ôi giàn xà lách tí hon....
    Buổi chiều, ta lang thang ra khu đồng diều, ngắm những cánh diều bay chấp chới trên bầu trời, bỗng ước giá mà ta là con diều để được bay như thế, nhưng nghĩ lại, bay đến độ cao bao nhiêu và như thế nào đều do quyết định của người đang cầm sợi dây cước kia nên ta bỏ ngay ý nghĩ ấy !
    Hôm nay bỗng vu vơ nhớ một người đi công tác xa....

  3. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ tưởng anh cao cả lắm hay sao ? Anh yêu và biết đau khỏ cùng hạnh phúc với TY của mình ! Anh có nghĩ được cho em cũng vì cái thứ gọi là TY đó mà mòn mỏi theo tháng năm , em tưởng mình có thể kiên nhẫn được nhưng em đã nhầm ! Anh là một con người sắt , một dòng máu lạnh đang luân chuyển trong cơ thể một kẻ lạc loài là anh ! Đáng ghét thật !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em ạ ! Đừng ầm ỹ như thế nhé ! Anh có thể là một kẻ lạc loài , một gã máu lạnh và gì gì đó mà em muốn đặt lên con người anh ......... Em chỉ nhớ giúp anh một điều tình yêu phải được xay dựng từ hai phía - em đừng tự làm khổ mình nữa ! Anh và em chỉ nên thế thôi đi quá làm gì - Hiểu cho anh nhé ! Bông huệ trắng tinh khiết ạ !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nói là đi công tác - những vẫn gọi dt cho em như thường ! Mấy đứa bạn mình khuyên rằng : " Mày gọi cho nó ít thôi ! Gọi nhiều nó càng chán mày - phải để thời gian cho nó kịp nhớ mày chứ ! ". Chẳng biết có đúng không ? Mình lại nghĩ khác - em bên đó cũng rất cô đơn , mình gọi cho em để em có cảm giác lúc nào mình cũng ở bên cạnh .
    Bạn thì khuyên như thế , em cũng nói như vậy . " Em không như người khác được anh ạ ! em yêu nhưng không muốn nói ra miệng - anh đừng gọi nhiều cho em ! Những lúc em rỗi thì không sao , nhưng lúc em bận chẳng trả lời được anh thì anh lại nghi xiên xẹo , em vừa bực vừa mất thời gian ! "
    Thấy không họ đều đúng cả - mỗi mình sai ! Nhưng mà ngày trước tôi trót là cổ động viên của đội bóng CHLB Đức nên cũng cứ thích lội ngược dòng - thế mới khổ !
    [​IMG]

    Trong đầm nước trong xanh
    Cánh sen hồng lấp lánh
    Hay là bờ môi em đang soi trên mặt nước ?
    Tỏa hương thơm dìu dịu
    Suýt đắm hồn thằng điên !
    Ngẩn ngơ nó khờ dại - Em hay sen đẹp hơn ?
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    é~éẵéắééé
    éĂéằéắéé éá éẳẹféãẹ em tỏằ? ! Tỏãng em 'ỏƠy con sặ tỏằư 'iên cỏằĐa anh ỏĂ ! Hôn cĂi nhỏằ !
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hồi mới quen em tôi có hat tặng em một bài hát tiếng Nga - Lúc đó em nghe xong thì nói rằng : " Hay ! " - đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ là em nói không thật - đơn giản vì tôi nghĩ em có hiểu đâu mà khen hay !
    Hôm nay Post lại lời bài hát đó để tặng em .........
    "'А '.Р."А
    Но?O б<ла с ливнями
    ~ ,?ава в ?осе,
    Y?о меня "с?ас,ливая"
    "ово?или все.
    ~ сама я ве?ила,
    Се?д?f воп?еки:
    o< с ,обой - два бе?ега
    У одной ?еки.
    У,ки все - па?ами,
    sак с волной волна,
    'се под?fги с па?нями,
    ТолOко я одна.
    'с' ждала и ве?ила,
    Се?д?f воп?еки:
    o< с ,обой - два бе?ега
    У одной ?еки.
    Но?O б<ла, б<л ?ассве,,
    Словно ,енO к?<ла.
    У меня д?fгого не,,
    Я ,ебя ждала.
    'с' ждала и ве?ила,
    Се?д?f воп?еки:
    o< с ,обой - два бе?ега
    У одной ?еки..
  8. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    TôI TRỒNG HOA SUỐT ĐỜI
    ĐÊM NAY KHI TÔI CHẾT
    TỪ DƯỚI ĐẤT NHÌN LÊN TÔI MỚI BIẾT,
    KHÔNG MỘT BÔNG HOA NÀO HÉO CHẾT VÌ TÔI
    TÔI YÊU NGƯỜI ẤY SUỐT ĐỜI,
    ĐÊM NAY KHI TÔI CHẾT
    TỪ DƯỚI ĐẤT NHÌN LÊN TÔI MỚI BIẾT
    KHÔNG MỘT PHÚT GIÂY NÀO NGƯỜI ÂY CHẾT VÌ TÔI
    ANH ƠI,
    NẾU ĐƯỢC SỐNG LẠI MỘT LẦN ,TỪ ĐẤT
    EM SẼ CHẾT CHO AI VÀ TỪ ĐẤT
    AI SẼ YÊU EM MỘT LẦN BẰNG TÌNH YÊU CHÂN THẬT
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngoài trời chắc đang lạnh lắm , tuyết rơi rất nhiều - một mầu trắng tinh khôi lạnh lẽo . Tôi sắp phải đối mặt với màu trắng đó ! Lầm lũi đi trong cái sắc lạnh lùng và hình dung về em , em là ai một cô gái chẳng giản đơn chút nào đôi lúc em nồng nàn như nắng tháng 6 đôi lúc em lại lạnh lẽo như màn sương tuyết mà tôi đang đối diện .
    Những hàng cây khẳng khiu đứng im lìm trong lạnh giá , nín nhịn mọi sự khổ đau để mùa xuân tới lại vươn lên mà xanh tốt - như một thách thức với thiên nhiên - thật là bất diệt . Tôi một con người tựa như những gốc cây khẳng khiu kia không còn nhiều nhựa sống . Chẳng biết khi xuân về tôi có vươn lên mà xanh tốt được không ?
    Nhiều lần tôi tự mặc cả với bản thân - đem mình ra để ngã giá với chính mình . Muốn nhìn lại tất cả với những gì mình phải trả cho một cuộc sống đã có lúc trở thành vô vị ! Với những đêm ăn chơi trác táng , những cô gái nhày nhụa trong phấn son những canh bạc không có điểm dừng . Để rồi đây khi nhìn lại mà chẳng nói được câu ân hận bởi vì cái tính trì trệ và bảo thủ của bản thân . " Ta có sai bao giờ đâu hả ta !!!!!!!!!!!???????????? " .
    Em nói : " Anh - một tên chẳng ra gì - con rơi con vãi kết quả của cả một sự đồi bại - khó tha thứ lắm ! "
    Hay nhỉ ! Tôi vậy đó - Và em đã dũng cảm mà chấp nhận tôi - em thích cắm hoa Tulip màu vàng phải không ? Yêu em ! Sư tử " Gấu méo " ơi ! Anh nói mà chẳng nghĩ gì - chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà không chịu nhình nhận em - làm khổ em rồi ! Sorry Honey nhé !
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Này " congaidanhda " !!!!!!!!!!!!! Đừng có mà vào đây sờpam nhé ! Đang vui vẻ tự nhiên chít vói chóc lạnh cả người ! Cậu mà còn Post bài kiểu này - tớ thả Sư tử nhà tớ ra cậu chít liền hỉu không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này