1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có chuyện gì thế Ác muội ? Ai làm em buồn và chống chếnh thế ? Nếu có thể thì kể anh nghe em nhé ! Sẽ nhẹ nhang đi mà !
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    EM VẪN THẾ !!!
    Em VẪN THẾ để tôi buồn vời vợi.
    Nhớ thương thầm theo dõi bước chân em.
    Chiều hôm nay và mãi mãi rong tìm.
    Thuyền lạc hướng bồng bềnh không bến đỗ.
    Em là nước từ trên cao ngự trị.
    Tôi là ao, là vũng nhỏ, rạch, ngòi.
    Nước tầng trên có biển rộng ngàn khơi.
    Có núi lớn, có rừng sâu chiêu gọi.
    Ở nơi đây tôi ngàn năm chờ đợi.
    Vũng nước khô khao khát trận mưa dông.
    Trải thơ lòng với tha thiết chờ mong.
    Mà nước vần mịt mù ngoài biển cả.
    Nước hồn nhiên vui đùa trên sóng dữ
    Sóng xô bờ xoá sạch. . . dấu chân đi.
    Kỷ niệm xưa những ấn tích tình si.
    Của thuở tình yêu muôn ngàn nụ búp.
    Em đã hứa. . . Hứa rồi em lại hứa.
    Tôi tin em . . . và tin đến bây giờ
    Suốt cuộc đời tôi vẫn mãi ngu ngơ
    Vẵn ấp ủ những lời em đã hứa...
    Tôi vẫn nhớ những ngày xưa em nói.
    Tôi hiểu em trong ánh mắt xa xăm
    Tôi hiểu em trong hơi thở thì thầm
    Của tất cả nôn nao và khát vọng.
    Em đã đến như mưa ngàn, nước lũ.
    Tôi là sông mong mỏi nước về nguồn,
    Nước mênh mông, nước cuồn cuộn trào tuôn
    Sông quằn quại sót thương đời hiu quạnh.
    Cám ơn em đã một lần nhớ đến.
    Trao lại tôi những lời hứa năm xưa?
    Hay em đến như một lời tạ lỗi ?
    Để rối đi mang hết những duyên thừa.
    Tôi vẫn nhớ, vẫn chờ em trọn kiếp...
    Dù đau thương , dù duyên nợ khó đòi
    Cột chặt tôi , lòng ngây ngất không thôi
    Tôi vẫn đợi, những gì em ĐÃ HỨA !!!
    Sưu tầm ...........
    " Sư tử " không khoái thơ lém ! Nhưng tôi sẽ nhồi cho em - Hihi ! Hôn em !!!!!!!!!!!!!!!
  3. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đã không khoái thì muôn đời vẫn không khoái, nhồi vô rùi lại cho ra thui hihih .Nhớ cưng in ít thui và yêu cưng cũng vừa đủ xài hihihih,con lợn béo ah
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghĩ ngợi lung tung ấy mà, sau 2,3 ngày chẳng nhớ nữa.
  5. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tổ quốc của Nokia cũng chẳng hay ho gì cho lắm - mỗi tội nhiều xe đạp thôi , yên bình và thiếu sinh khí , có lẽ do tôi quen cuộc sống tấp nập ở M rồi ? Thôi về quê đây ! Nhớ nhà lém rồi - ở nhà tuy vẫn xa em nhưng cảm giác vẫn gần hơn là lang thang đâu đó ! Hôn em ..........
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gần thêm chút nữa đi anh...
    Gần thêm chút nữa đi anh
    Cho mềm môi ướt mắt
    Hơi thở buông lơi - vòng tay xiết chặt
    Mặc thẹn thùng thi thoảng bước đi ngang...
    Gần thêm chút nữa đi anh
    Để nghe lời thủ thỉ
    Ru giấc mơ thôi không mộng mị
    Ru ngọt ngào theo tiếng bước Người đi
    Gần thêm chút nữa đi anh
    Để nghe lời tình tự
    Gió theo mây một đời viễn xứ
    Em gửi hồn vào những tình thư
    Gần thêm chút nữa đi anh
    Để lắng nghe nhịp tim là lạ
    Đặt vu vơ một nụ hôn vội vã
    Rồi ngại ngùng sợ gió đi qua
    Gần thêm chút nữa đi anh...

    Chẳng dành riêng cho ai cả ! Chỉ để gió cuốn đi...
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi em
    Em biết mình vẫn thế
    Mỗi bước đi giữ khoảng cách quá dài
    Lại nghiêm nghị và đa đoan quá thể.
    Sau bao năm giờ em đã trở về
    Dấu yêu xưa xin Người thôi hờn dỗi
    Này nhớ này mong này tình yêu mời gọi
    Dẫu ngàn năm vẫn lặng lẽ mắt hồ.
    Em trở về thấm ướt nhánh sông khô
    Em đốt cháy niềm đau bằng dịu ngọt
    Bằng ái ân trên bờ môi chua xót
    Bao nhiêu năm mòn mỏi bóng em về
    Đền cho anh những giây phút đam mê
    Anh là sông _ nước là em _ hoà quyện
    Chẳng có gì chia biệt nổi nước _ sông
    Xuôi một dòng ta về nơi biển cả
    Đừng buồn nữa anh . Ánh mắt em vẫn thế...
    Trong tim em _ Anh ngự trị như là máu thịt
    Lời hứa ngày xưa vẫn vẹn nguyên dấu tích
    Nên em về thắm lại những yêu thương...

    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 28/02/2006
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    - Anh lỡ yêu một người khác rồi em ạ ! Anh không biết phải nói thế nào với bạn gái của anh nữa. Anh đang đau đầu lắm !
    - Trời !
    - Em là người đầu tiên anh nói cho nghe chuyện này đó. Nhưng em phải hứa là không được nói cho anh T biết chuyện này nhé, ông ấy mà biết được thì thế nào ông ấy cũng mắng anh một trận, ông ấy nói dai lắm !
    - Rồi ! Nhưng anh yêu ai ? Mà chị ấy có yêu anh không ?
    - Anh không biết nữa !
    - Trời đất ! Thôi nói cho em biết chị ấy là ai đi. Biết đâu em giúp gì được cho anh thì sao !
    - ....
    - Nói đi mà !
    -...
    - Anh ! Nha anh !
    - Người đó chính là em !
    -....
    - Anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh yêu em T.. à ! Mà bỏ cô ấy thì tội lắm, cô ấy thương anh lắm em à !
    -...
    - Em có yêu anh không ?
    - ....

  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Người Nga có một câu ngạn ngữ : Đi làm khách thì còn gì tốt bằng - nhưng về nhà mình vẫn là tuyệt nhất ! Vừa bước xuống sân bay tôi đã cảm nhận ngay được cái thân thuộc của nơi mình ở rồi ! Em chắc đang đi làm ?
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em gái ơi ! Có chuyện gì thế ? Độ này anh thấy em khó hiểu quá ? Anh về tới nhà rồi ! Mai gặp nhé bé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này