1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Về tới nhà rất mệt mà không thể ngủ được ! Bao nhiêu nỗi nhớ cứ tràn ngập trong mảnh hồn nhỏ nhoi của tôi !? Nhớ ngày còn ở nhà vui vẻ cùng lũ em đưa chúng ra bãi giữa của sông Hồng chơi , đi bẻ trộm ngô của người trồng , giờ đây chúng lớn hết cả rồi , mình lại là người cô đơn ! Hôm nào về rất khoát mình sẽ lại ra bãi giữa - không biết có đứ nào rỗi hơi đưa mình đi không nhỉ ?
    NHỚ VỀ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ
    Hoàng Hiệp
    Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà
    Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
    Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy
    Hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sông không già
    Sông vẫn in màu mây
    Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa
    Làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
    Sông vẫn như thuở ấy
    Có con đò ngang đón đưa người sang
    Và từng đêm hát ru đôi bờ.
    Trong tim ai cũng có, một dòng sông cho riêng mình
    Con tim tôi gắn bó với dòng sông tuổi thơ
    Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát
    Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà
    Sông cũng như người ấy
    Có khi vui buồn có khi hờn ghen
    Chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
    Ôi, những con thuyền giấy
    Những năm tuổi thơ đã đi về đâu,
    để mình tôi nhớ nhung bây giờ
    Được Alishan sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 01/03/2006
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hay thật đấy ! lại còn có người đo được cả nỗi nhớ cơ đấy ! Yêu lại còn '''' đủ xài " - gớm quá đi mất thôi ! Đến TY còn tính toán thế - không biết cái gì mà em không mang ra mà tính được đây ! Bó tay !
  3. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn, chán ! Ko còn từ nào để diễn tả hết tâm trạng của mình nữa !
  4. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng vậy đó,cứ tưởng thế là bình yên,vậy mà chẳng phải là như thế đó.
    Cứ tưởng anh hiểu mình nhiều lắm nhưng thực ra cũng chẳng là bao nhiêu.Anh lạnh lùng,anh cao ngạo_đó là anh.Còn mình bướng bỉnh ngang tàng và cố chấp nhưng dễ đổ vỡ.Đôi khi anh chẳng hiểu vì sao chỉ một câu nói vô hình dung của anh,một ngữ điệu lạc lõng nào đó từ anh mà mình gắt gỏng và cau có.Anh chẳng hiểu nhưng mình hiểu,bởi với họ thì không sao nhưng với đứa như mình thiếu thốn và thiệt thòi,thì mọi thứ mong manh và dễ vỡ oà,xây đó đắp đó nhưng chỉ một cơn gió nhẹ thì lại như không.Chẳng ai có thể hiểu được từ sâu thẳm nơi con tim nhưng điều mong manh đó.
    Anh vẫn trách mình kín lạnh,chẳng tâm sự,chẳng chia sẻ nhưng anh đâu hiểu nếu làm được điều đó mình chẳng còn là mình, nếu làm được điều đó có lẽ .....Và cuối cùng điều đó chẳng thể làm đuợc đâu ....
    Đừng trách và đừng đặt câu hỏi TẠI SAO_ điều em ghét nhất
  5. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
  6. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi hay không có lỗi ở đây chưa phải là vấn đề ! Anh cao ngạo hay không cũng chẳng là vấn đề nốt ! vấn đề cốt lõi là khi muốn ai hiểu mình , mình có tạo cho họ điều kiện để cho họ hiểu mình được không ? Tôi thương em và yêu em nên chấp nhận cả tính của em và đôi khi chấp nhận mà chẳng hiểu mình chấp nhận cái gì ? Tôi luôn tự hào là người hiểu em nhưng tự nhiên một lúc nào đó cái hiểu trong tôi chợt vụt bay mất và em lại là một cái gì đó mờ nhạt mà tôi đang cố mường tượng ! Còn em đã viết : "Còn mình bướng bỉnh ngang tàng và cố chấp nhưng dễ đổ vỡ" ???????? Một cô gái có cá tính và muốn thể hiện cá tính của mình sẽ chẳng bao giờ là một cô gái dễ đổ vỡ và mong manh như em tưởng đâu ! Tôi không nhận thấy lỗi của ai trong này cả ? Tôi chỉ nhận ra một điều ở nơi em có những vấn đề cần phải xem xét lại ! Tôi không ỷ tôi lớn hơn em mà chụp mũ và áp đặt em theo lối sống của tôi - trong mọi cuộc tình đều có đoạn kết của nó , tôi hằng mong đoạn kết của tôi là một đoạn kết của hoa hồng và những nụ cười ! Nhưng hình như em đang yêu bản thân em quá rồi ? Em không muốn nhìn người đối diện của mình đang nghĩ gì ? Em là tất cả , em là những điều không tưởng của khối kẻ ngớ ngẩn và em cũng là một kẻ ngớ ngẩn đó ! xin lỗi em - tôi không có ý xúc phạm ai cả đâu ! Nhưng tôi cảm thấy không bình thường lắm trong mọi vấn đề , tôi không bình thường hay vấn đề không bình thường ?
    Được Alishan sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 01/03/2006
  7. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đẻ mình hiểu nhau hơn hả em ? Anh buồn lắm cún ơi !
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    *35 nhé. Have a happy birthday, ác ca ca ạ.
  9. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì mà chán làm gì ? Kệ cho cuộc đời nưóc cuốn trôi đi !
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh trai sinh nhật vui vẻ nhé ! Nhiều quà nữa ! ( để chia phần cho em với !)
    Hộ
    Em thắp hộ anh 35 ngọn nến
    Cắt hộ anh chiếc bánh ga-tô
    Tiếp hộ anh khi bạn bè đến
    Nhận hộ anh quá cáp đầy bồ ( lúa ) !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này