1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Beautiful Mind

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi longatum, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ là tớ mê cực cái camera work trong đấy (có được giải cinematography không nhỉ?). (***SPOILERS***) Cái đoạn cô vợ chạy về thấy con mình đang nằm trong bồn tắm ý, có thấy điên không? Chao đảo không, các shots cực ngắn lia anh chồng đang lẩn thẩn, lia đứa con nằm tơ hơ, lia khắp phòng tắm, cũng giống như tâm trạng rối bời của chị vợ. Các đoạn quay trong phòng tắm gần như là suicide với cinematographers vì space chật chội, lại có gương nên nhiều lúc phải dùng hand-held camera
    -------------------------------------------------------------
    Hi` đoạn này tớ hơi bị đồng ý với ấy Hannibal. Tớ cũng ko rõ nó có đwưọc cái giải cinematography ko nữa (giải này lẽ ra nên là giải duy nhất mà A beautiful mind xứng đáng được nhận). Ấy này nói nghe chuyên nghiệp nhở . Nói chung tớ cũng thấy phim này được được, đèm đẹp nhưng ko xúng đáng được ngợi ca như thế. Tớ hơi bị "tổ cú" vì là nghe dân tình tâng bốc nhiều quá đến lúc xem xong cứ gọi là nóng hết cả gáy. Điên cả người thế nên có khi nói năng cũng hơi quá lên hị hị...
    Cái đoạn bác này bị thằng bạn "dởm" xui đểu ra cưa gái rùi bị tát một phát đểu nhờ các bác nhờ
  2. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, tình hình là thằng "Biutifun mai" không được đề cử cho Best Cinematography cơ.
    Ison-Pivy, chú/bé/bác mấu nhờ, loói xấu ams hả. Ra đây tớ hút máu bỏ bu giờ.
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy phim này khá tuyệt vời đấy chứ, còn hơn loạt phim kĩ xảo bắt mắt nhưng nội dung thì chẳng có gì của Hollywood.
    Theo tớ thì phim thành công nhất ở cái cảm giác ám ảnh giữa thực và ảo trong cuộc sống của Nash, cái ám ảnh truyền được vào người xem, khi theo dõi thực sự lúc đầu tôic cũng không đoán được ông ta bị ảo giác thật hay là câu chuyện về công việc tình báo ấy là có thật, đến khi cô vợ phát hiện ra căn phòng với đầy giấy tờ rồi chạy về cứu đứa con, đoạn đấy là cao trào của phim, xem rất cuốn hút.
    Một điều nữa mà cả phim với người bây giờ đều thiếu, đó là tình yêu, tình bạn, sự thông cảm giữa người với người, bạn lynli có thể nói nó "sến", nhưng theo tôi thì nội dung ấy không bao giờ cũ trong điện ảnh, có thể bạn xem quá nhiều phim có tình cảm tương tự nên đâm ra "chai", nhưng đã bao giờ bạn cảm thấy chính mình bị bỏ rơi thực sự, bạn không có bạn bè, người thân yêu,... liệu điều đó có "sến" ???
    Tóm lại thì tớ nghĩ phim này rất đáng xem, cứ bảo sao phim Mỹ lắm người xem, vì nó...hay quá thôi ^.^

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  4. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hị bạn Kissme à, tớ có nói là tớ ko cần những người bạn người thân ở bên trong những lúc khó khăn đâu, rất cần là khác. Tình người tất nhiên chẳng bao giờ là cũ cả và nó thường rất giản dị có điều cuộc sống nó chẳng phải là mơ nhỉ nhất là trong xã hội đề cao và tôn vinh cái tôi hơn tất cả như xã hội Mỹ và cái tình người nó cũng chẳng cần phải được đánh bóng đặt lên bệ thờ nhằm rao giảng đạo đức, thu hút sự chú ý, tìm kiếm những followers như thế thì phải. Cuộc sống thì rất là phong phú và đa dạng, những gì ở trong phim nó lý tưởng quá tới mức giả tạo, giả tạo tới mức đơn giản (đơn giản nhá chứ ko phải giản dị như cuộc sống). Hơn nữa ý của tớ ở đây là cái cách đạo diễn làm phim ý chả có gì mới mẻ cả. Cũng lại chỉ là một câu chuyện tình giống như Titanic thui tất nhiên hoàn cảnh nọ kia thì có khác và kết thúc có hậu hơn. Những bộ phim tương tự thế này hàng đống bạn ạ chả cứ của Hollywood mà ở VN mình cũng có đầy tất nhiên trong phim VN thì cũng ko à quên chưa có ai như Russell Crowe cũng như Jennifer Connelly . Hì tớ vẫn bảo lưu ý kiến rằng mọi người overrated cái phim này và nó ko xứng đáng được giải Oscar. I would rate this film 3 . Người ta đi xem đông vì công nghệ quảng cáo của Mỹ là đại cao thủ đấy bạn ạ và có thể như bác Longatum nói cái xã hội chai sạn của nước Mỹ cần những câu chuyện tình lâm li như kiểu này để thay đổi ko khí. Who knows . Tất nhiên chuyện thưởng thức văn hoá nghệ thuật thì mỗi người một gu chả ai áp đặt cho ai được. Bạn thấy hay còn tớ thấy ko là chuyện thường mà có điều tớ muốn nói đến cái sự xứng đáng hay ko cơ.
    Bác Hannibal, em bảo có khi các bác giám khảo Oscar bị quáng gà giống cái hồi Titanic được giải mà .
  5. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Hannibal nhá, tên nhà em hay mí độc thế bác lại xuyên tạc ra thế à . Hehhehe mà dân Ams sao tự dưng lại hiền thế nhỉ. Mình đang hứng thú sẵn sàng cho 1 trận "đơn kiếm vs. quần ma" thế mà chả thấy gì

  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phim này quá tuyệt,không còn lời nào để khen thêm
  7. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hè, tin vào cái giải lá cải Ốt ca có mà ăn cám à các bác. Đến Giu-lia Rô-bốt, hay là phim Crouching còn ăn giải nữa là...
    Chú Ivy, khẹc, chú nhìn lại cái avatar của chú đi, chưa ai làm gì đã co rúm như con sên thế kia, oánh chú làm gì cho thất đức
    Mà hình như trong này chả có Ams mấy đúng không. Có thì tớ hơi buồn đấy.
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Poi sần ai vi, mày là thằng ôn nào mà dám láo nhẩy. Chửi Ams à... mày liệu hồn không ông bắt được ông đập chết ăn thịt mày.
    ne way, hỏi chị hannibal cái. Em mới xem Mulholland Dr nhưng mà vừa xem vừa ngủ. Phim gì mà lộn xà lộn xộn, quay hết đầu này đến đầu kia, mệt vật. cả phim em tỉnh được có mỗi mấy đoạn của các em lesbian chị lý giải hộ em xem cái phim ấy nó về cái gì thế ạ?
    Cái đoạn đầu thì là cái em tóc đen ngồi ô tô, đoạn cuối thì biến u nó thành em tóc vàng??? Còn cái em đi Hollywood mà xinh xinh thì biến đi đâu? Trông em đấy cứ hao hao em Diane, có phải em Diane không?

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này của white_gragon
    ========================
    chào càc bác, không hiểu sao tôi lại tìm thấy cái dvd "a beautiful mind" bên nhà ông bác, và lấy xem chơi. nhưng nó để lại trong tôi hình ảnh của người bệnh tâm thần "hoang tưởng", cảm giác tội nghiệp, với hình ảnh của người vợ thật perfect.
    tình tiết của phim không nhanh, nhưng nó lại làm người xem khá bất ngờ vì người xem cũng đang bị chìm trong ảo giác của John(nhân vật chính). Và người xem từ đầu đến khoảng giữa phim mới nhận ra.
    phim này hình như đã lâu rùi, nhưng mình mới xem và cần một chút nhận xét của các bác để tui biết hơn về "A Beautiful Mind". Thank .
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
    Gửi lúc 16:46, 13/12/03
  10. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết gì về diễn xuất cũng chẳng biết gì về cách quay hay tình bè bạn gì đó, nếu bác xem phim thì lúc đầu hãy xem dưới con mắt của John. nếu vậy thì hầu hết điều mà bạn xem đó có thê chỉ là anh ta bị hoang tưởng, ngay từ đầu anh ta đã bị hoang tưởng:
    - người bạn cùng phòng + đứa con sau này: là bị ảo giác, vì nếu để ý thì anh chàng đó ngay từ đầu đã chưa từng nói chuyện hay ngồi chung với nhóm bạn của john, chỉ có john thấy anh ta, nói chuyện với anh ta.
    - john bị ảo giác nặng hơn từ khi trở về từ lầu năm góc.
    - john đã tạm khỏi bệnh, nhưng vì bỏ thuốc nên ông mật thám ảo kia lại quay lại. sau một thời gian dài bệnh , thì trí óc của john đã bị cạn kiệt,(không thể làm math nữa).
    cảnh quay trong phim lúc đầu là dưới con mắt của John, chú ý đây là cái hay trong phim.
    Phim này mang tới cho tôi một sự thương cảm cho những người bệnh tâm thần - chứng hoang tưởng. nếu bác nào chê bộ phim này là tình cảm sảng, tình bạn sảng, tình vợ chồng sảng không thể có thì có lẽ bác ấy chưa bị rơi vào hoàn cảnh ấy.
    điều này tôi không muốn nói nhưng bác có từng có ai trong gia đình bị bịnh này chưa, hay bác đã từng bước chân vào bệnh viện tâm thần lần nào chưa. bác chỉ biết nói theo cái lẽ và lý của người chưa trải qua (tôi có thể dám chắc như vậy) nên bác chưa hiểu đâu.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY

Chia sẻ trang này