1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kira kira...friend of life...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi _kira_kira, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    giờ này chắc cậu đang say sưa ngủ..tớ vẫn ngồi đây..nghe những bản nhạc cậu gửi...nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra...vui và buồn ..nhưng có một điều: dù vui hay buồn, tớ muốn có cậu bên cạnh..lắng nghe và chia sẻ !!!

    tối nay đi với cậu...chậm rãi, hai đứa qua từng con phố.....những lúc đó...tớ thấy thanh thản!

    kira kira - lấp lánh lấp lánh!!!
  2. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, mùi nguyệt quế ngọt ngào, dìu dịu. Tung cánh cửa sổ... Chao! Hoa đã trắng cả cây! Tự dưng lại nhớ lúc tối, hai đứa đứng bần thần chỗ tượng đài liệt sĩ, ngắm, đếm và bình loạn những viên sỏi... Lâu lắm rồi tớ mới ĐƯỢC đi dạo những chỗ quen thuộc đấy, lâu lắm rồi... Những viên sỏi... kira kira... Bầu trời đêm... kira... những ngọn đèn... kira...
  3. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ừ, sao lại có hai đứa ngốc nghếch và dở hơi đến độ cứ nhìn mãi xuống dưới chân để ngắm những viên sỏi..xem các phiến sỏi to hay nhỏ, béo hay gầy, thưa hay mau, trắng hay đen..lại còn băn khoăn nếu có viên sỏi đỏ thì nó có nổi không nhỉ?
    hôm qua đến nhà cậu..hoa thuỷ tiên thơm ngát...
    Sáng nay - buổi làm đầu tiên của năm mới...cậu có được lì xì thêm không? tớ thấy cậu để nick sáng trưng..có lần cậu bảo: những lúc cậu cực chán thì cậu để nick sáng...nhưng hôm nay đừng thế nhé...
  4. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cậu ngủ chưa? tớ muốn ngủ nhưng không ngủ được..tự dưng tớ nhớ ..nhớ mà không nên, không được, và không thể nói ra là nhớ....
    một người bạn đang tâm sự với tớ....tớ nghe chuyện của nó mà lòng đau như cắt... trách nhiệm, nghĩa vụ và tình thương trói buộc lý trí của nó....khiến nó không thể chia tay người con trai ấy..trong khi trái tim nó quằn quại đau đớn vì phải chối bỏ, phải hy sinh tình yêu của cuộc đời mình! nó đau, tớ cũng đau với nó!
  5. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    vậy là cuối cùng cô ấy đã quyết định, đã dám dứt khoát! dứt khoát với người con trai kia...dứt khoát với tình cảm của chính mình! từ bỏ tất cả! cầu mong bạn sẽ sớm tìm được sự thanh thản trong tâm hồn, echo!
  6. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến thì sẽ đến... Cái gì cần quyết định thì rồi sẽ quyết định được (chỉ ko bít là quyết định đó nghiêng về phía nào nhiều hơn thui). Mừng cho cô ấy đã có quyết định của riêng mình. Tớ cũng mong cậu sẽ ko phải có những lúc suy nghĩ, buồn, day dứt... tớ cũng mong cậu luôn sống thật là cậu...
    Mỗi lần gặp là một lần thêm ấn tượng, mỗi lần kể về người ấy là một lần thêm suy nghĩ... tình cảm sẽ theo những ấn tượng tốt đẹp ban đầu càng ngày càng khắc sâu... tớ mong cậu nhìn rõ ngôi sao của mình cho dù bầu trời có nhiều sao, cho dù bầu trời có sáng loá...
    Còn một điều nữa, một điều nữa muốn nói với cậu.. Cái gì chưa thể quyết định, cái gì chưa thể nghĩ xa hơn... hãy để cho nó sống, hãy để cho nó tiếp tục phát triển.. đừng suy nghĩ quá nhiều về nó, đừng quá lo lắng về nó...
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy giống như viết nhật kí kinh !
  8. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Mới post bài hôm qua, thế mà trưa nay ngủ dậy đã thấy nó thăng hoa bay hơi mất rồi. Bác này định bưng bít thông tin hả
    Ah này nếu bác là Mod thì ... em đùa đấy, em là em sợ cường quyền lắm!
    PS: Em vẫn tin là bác chọn nhầm giới tính khi register.
  9. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Kira, lâu lắm rồi tớ mới bị đau đầu và mệt mỏi đến thế! Tớ thèm được nói chuyện với ai đấy. Một người lạ, ko biết tớ là ai cả, ko biết gì về tớ cả, để tớ có thể nói hết những suy nghĩ của tớ... Cả sáng thứ bảy, tớ ko thể làm gì cả, mệt mỏi... tớ đã phải về sớm, nói với cậu là tớ buồn ngủ... ko... ko buồn ngủ đâu. Tớ đau, buồn và mệt thì đúng hơn. Nhưng lúc đấy, tớ ko thể nói gì với cậu cả...
    Sáng thứ 7, tớ lượn lờ, đi một vòng qua các forum... như thói quen... thấy rằng title của người ta... yêu người con gái đấy... buồn cười thật, tớ chẳng là gì cả, chưa bao h là gì cả, chắc chắn tớ cũng chẳng ghen, chẳng tị gì, chuyện người ta có bạn gái, tớ cũng biết từ lâu rồi nhưng sao tớ cứ chông chênh, cứ nao nao... Người ta là bạn tớ, tớ phải mừng vui khi bạn mình hạnh phúc, nhưng sao tớ ko thể cười thế này...
    Kira kira, tớ muốn mình mạnh mẽ hơn để ko bao h cảm thấy buồn, cảm thấy đau trước những chuyện như thế này... Kira kira, tớ muốn mình yếu đuối hơn để có thể kể với ai đó, nói với ai đó, để ko còn cảm thấy những tâm sự, tình cảm bị dồn nén...
    Cả ngày hôm nay tớ lòng vòng qua các con phố, trời lành lạnh, mưa lây phây... tớ đi mãi đi mãi... muốn gọi cho ai đấy, muốn nghe 1 giọng nói nào đấy, ấm áp... để tớ có thể thấy yên bình, để tớ có thể thấy xung quanh tớ còn có những người bạn... nhưng rồi... cũng chẳng thể gọi cho ai...
    Kira kira, tớ thèm khóc lắm, nhưng nỗi buồn của tớ ko đủ lớn để nước mắt có thể chảy. Kira kira, tớ thèm được hét lên nhưng nỗi đau của tớ ko đủ xót để trái tim của tớ có thể bật thành tiếng... Tớ sao thế này, kira ơi...
  10. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Kira! tớ muốn nói với cậu nhiều lắm..nhưng tất cả những lời nói ấy đều không bằng việc tớ có thể ở bên cậu khi cậu buồn đến thế...giá như lúc ấy tớ ở bên cậu, nghe cậu nói ..hay chỉ đơn giản là im lặng ..... tớ sẽ ôm cậu thật chặt, thật chặt....! tớ yêu quý cậu lắm, kira à!
    đừng quên gọi tớ nữa nhé!

Chia sẻ trang này