1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tỉnh mộng .... giúp em từ bỏ hi vọng ... giúp em thôi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tớ cực kì ghét tình yêu đơn phưong .Với tớ 1 là tất cả 2 la ko jì cả .
  2. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng! Yêu người khác mà không được đáp lại chỉ làm khổ mình. Chỉ có cho đi rất nhiều và đổi lại là sự chờ đợi và tuyệt vọng. Nhưng tình cảm vốn khó điều khiển nên vẫn có nhiều người yêu đơn phương. Cuộc sống mà! Không phải lúc nào cũng theo ý mình.
    Người yêu đơn phương không nên tự hành hạ bản thân. Họ còn có trách nhiệm với nhiều người.
    Được senselesswoodstone sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 05/02/2006
  3. leave_your_worry_aside

    leave_your_worry_aside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có tình cảm gần giống style_8x. Em không biết được, mỗi người có 1 kinh nghiệm, 1 cách khác nhau để vượt qua những chuyện đau như thế này : khóc, đi chơi, làm cho mình busy, ...Em cũng đang gặp phải chuyện như thế, em cũng đang thử những cách đó. Nhưng có lẽ có một điều thật khó nhưng có lẽ là phải chấp nhận, hãy để mọi chuyện diễn ra." Let it be, there will be an answer". Hãy sống từng ngày, đừng đoán trước xem mọi việc sẽ đi tới đâu. và hãy làm theo trực giác, theo trái tim mình. May rủi đan xen, chẳng biết thế nào được.
    WHenever one door closes i hope one more opens
  4. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thực ra yêu đơn phương cũng chẳng có gì đáng sợ.
    Có lần tớ đọc một câu chuyện, đại khái như thế này: Mỗi người khi sinh ra đều đã được thần Cupid nhắm trước cho mình một người mà người đó và bạn được đánh số trùng với số trên mũi tên của thần Cupid, để sau này các bạn có thể nhận ra nhau.
    Nhưng thần Cupid nghịch ngợm chẳng mấy khi chịu bắn trúng số mũi tên của 2 bạn ngay trong lần bắn đấu tiên. Cậu cứ lấy số mũi tên của người này bắn vào người khác, tạo ra biết bao chuyện dở khóc, dở cười.
    Thế đấy, Yêu đơn phương cũng vậy. Thần Cupid đang đùa với bạn đó. Nếu bạn yêu đơn phương, hãy cố vượt qua tình cảm đó để tìm đúng người có cùng số mũi tên với mình. Người ấy mới chính là TY của bạn và hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho bạn. Thần Cupid sẽ không nỡ để bạn đau khổ suốt đời, nếu bạn sáng suốt đi tìm hạnh phúc thật sự chứ không phải mãi theo đuổi sự vô vọng.
    Thực ra, sau này khi tìm được tình yêu của mình, bạn sẽ biết quý trọng hơn nếu như bạn là người đã có 1 tình yêu đơn phương. Bạn sẽ thấy hạnh phúc thế nào nếu tình yêu đến từ 2 phía, và chắc chắn bạn sẽ ít mắc sai lầm.
    Yêu đơn phương cũng có mặt tích cực đấy chứ.
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết như mình có gọi là tình yêu đơn phương ko nữa! Nếu anh ấy ko có chút tình cảm với mình thì nó đã là đơn phương rồi! Nhưng hình như tình cảm của anh ấy với cô bé đó lớn hơn tình cảm dành cho mình rất rất nhiều. Nên dù đã có lúc tưởng rằng có được anh, thì lại ko fải như vậy! Nhiều khi muốn cố gắng níu kéo thêm chút nữa vì anh thực sự chưa có được ng đó, nhưng rồi nghĩ lại sợ mình ko đủ khả năng! Nên thôi đành chấp nhận vậy!
    Mình chỉ buồn rằng từ giờ sẽ ko còn ai cho mình nghĩ tới nữa! Mỗi sáng thức dậy ko còn hình ảnh 1 người, mỗi lúc có chuyện gì hay gặp gỡ một ai ko còn được nghĩ tới một người...Muốn nghĩ tới nhưng nghĩ chỉ thêm buồn và nhớ thì nghĩ làm gì? Tốt nhất là chấm dứt! Hi vọng thời gian ngắn nữa thôi mình sẽ thay thế vào đó hình ảnh khác và hình ảnh này ko làm mình buồn! Mình cũng ko ngờ là mình lấy lại được cân bằng nhanh thế!
    Cố lên đi *** mình làm được mà!
  6. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yêu hãy cứ yêu em ạ, chị đã từng như vậy, đừng kìm nén cảm xúc của mình, hãy nói những điểu muốn nói để sau này có đến chết mình cũng ko hối tiếc, ko có tình yêu , ko sao, mình hãy sống như chính bản thân mình đi !
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Yêu là thế mà, yêu là vậy. Thôi kệ cứ đau đau rồi cho qua. Cố dấu cảm xúc mình mà làm chi. CHo nó vào ngăn kỉ niệm để rồi lúc nào đó nhìn lại thấy hay hay cho mà xem nhìn lại thấy mình trưởng thành.
    Ba năm hơn rồi mình trưởng thành hơn ngày xưa không ngu ngốc thế nữa. Lòng tin của mình mạnh hơn, lý trí lớn hơn, suy nghĩ lớn hơn........Cám ơn bộ mặt ngày đó nhiều nhiều nếu không có lẽ những duy lý mình đã học có lẽ sẽ vẫn bị mơ hồ, chẳng biết nó thật hay mơ nữa.
    Đầu năm đem lời chúc đến mọi người và cho em nữa một lời chúc may mắn.
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Oài,nếu thế này thì chắc mình sẽ ít mắc sai lầm lắm.VÌ toàn yêu đơn phương đến mấy lần chứ ko fải 1 lần.
  9. E680i

    E680i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    khi ngưòi ta đã có người ta khác rồi thì khó đây , hầu hết là ko còn hi vọng ( kinh nghiệm bản thân)

    sau mỗi lần vấp ngã là 1 lần rút ra được thêm rất nhiều kinh nghiệm để sau này hoàn thiện bản thân hơn nữa , hãy vui mừng vì điều đó
    để có được 1 TY bạn phải trải qua qúa trình rất vất vả và khó khăn đấy , nếu ko vượt qua được thì cũng đừng nên quá buồn nhé , hãy tự xem lại mình ,rút ra cho mình những kinh nghiệm mới ,những bài học mmới về tình yêu , nên nhớ rằng yêu là cả 1 nghệ thuật bạn ạ , yêu cũng cần phải có sự từng trải và học hỏi kinh nghiệm ,
    t
    rên đây chỉ là những suy nghĩ của tôi về 2 chữ "tinh yêu" trong riêng tôi mà thôi , nếu nó có ích cho bạn thì tôi rất vui , còn nếu bạn cho là ko đúng thì , hãy coi như chưa đọc bài của tôi nhé
    Cuối cùng tôi khuyên bạn hãy bắt đầu 1 Tinh yêu mới , 1 cuộc sống mới , đừng nên tự làm khổ bản thân nữa , TÌnh yêu là điều ko thể gượng ép được,hãy nghĩ đến nhưng người thân xung quanh bạn, khi bạn buồn và đau khổ thì họ cũng vậy
    Cuộc sống đâu phải chỉ có Tình yêu
    Biết là văn kém mà vẫn thích viết dài , khổ thế !!!!!!!!!!1
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tớ cũng khóc đấy, vì "ng ta của tớ" đâu chỉ có người yêu rồi đâu, còn hơn cả thế nữa. Khóc xong buồn ngủ quá quay ra đánh một giấc đến gần h đi làm mới chồm dậy. Si tình khổ thật, tớ công nhận.

Chia sẻ trang này