1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Xưng Tội (truyền thống) lần 2

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lovelinh2, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Pó tay nhỉ? bản thân Cha thấy con gái thật là phức tạp, nhưng được cái nhiều ẩn ý..sức hấp dẫn lớn và nhiều điều bất ngờ khiến con trai phải khám phá
    Thế cho nên những cái việc khiến con hay bị xáo trộn hoặc cảm thấy tội lỗi chỉ là điều dễ hiểu ^__^ ví như con thèm ăn kem mà đợi mãi chả thấy Ma nào nó rủ đi , thế là lại ức chế đi ăn một mình 5 suốt kem
    Ai trong đời cũng có những lúc thèm muốn đc thế này hay thế khác và ước mơ luôn lớn hơn hẳn sức tưởng tượng + cái thực tế mình vươn tới !
    Ai cũng đã đôi lần làm tổn thương người khác..chỉ đơn giản rằng họ ko hiểu đuợc mình và ngược lại vì thế bản thân ta khó tránh khỏi sự lạnh lùng vô cảm
    Ai trong đời cũng ít nhất 1 người bạn thân..nhưng thế nào là bạn thân ? đôi khi chính ta cũng ko hiểu nổi, và bạn thân ko phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh ta nhất là trong những lúc ta cần điều gì đó nhất !
    Cầu chúc cho con luôn gặp may mắn và hạnh phúc trên đường đời để ko còn những hiểu lầm , sự vô tình hay tổn thương và vài điều gì đó nữa ^__^ Amen !
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cha cũng đã từng xem một bộ phim nói về một Đức Cha yêu người con gái đến xưng tội ^^ hình như là " tiếng chim hót trong bụi mận gai" !
    Quả thực nếu được làm " người liên quan nhiều nhất" thì sự thực là một diễm phúc trên đường đời ! Thế nhưng...đôi khi con người ta phải phụ thuộc cái cơ duyên, kể cả với một đức Cha đi chăng nữa hay bất kì một nhân vật nổi bật nào đó ^^
    Tự nhiên trở thành người liên quan ko phải vì người ta mong muốn hay ko mong muốn mà chỉ đơn giản vì....1 trong 2 cảm thấy ko thể thiếu nhau ^^
    Sự rung động hay sự lôi cuốn tò mò + đam mê sẽ dẫn con người ta đến nhiều việc ....
    Ôi ...Chúa tha tội cho con khi những ý nghĩ , những dục vọng lôi cuốn..Amen !
    Hy vọng có ẻm nào đó nhẩy vào xưng tội
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Con có tội gì đâu mà phải xin ^^ nói đúng rồi đấy
    Nhưng mà dát ai vào đời hay ai dắt vào đời thì chỉ có Chúa mới biết..Cha cũng pó tay ^___^
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nếu con nói thế là có tội...
    Thì cả đời Cha mạng tội với ai ?
  5. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    nhân danh chúa...ta tha tội cho cha con kác ngươi...amen
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hết hồn cha.........
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hị...cướp nghề à em , đi chỗ khác chơi anh đang kiếm cơm
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hix...đã làm gì con đâu mà hết hồn vậy ^__^ từ ngày Cha wen con...chưa hề làm gì nhá
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Có kiếm đc miếng kơm quái nào đâu,cha nhỉ...đói rã cả họng..toàn gạ con bao Cha kem..cứ điêu
  10. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a dì đà phật !!!

Chia sẻ trang này