1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình đòi hỏi điều gì ? Em cần lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganhfut, 04/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống gia đình đòi hỏi điều gì ? Em cần lời khuyên

    Em nói nói sơ qua về bản thân. Em sinh ra trong gia đình nề nếp, cơ bản. Ba mẹ gương mẫu, nhân ái. Ba thì thành đạt trong xã hội, mẹ ở nhà nội trợ,chịu thương chịu khó chăm lo gia đình....Những yêu tố này có ảnh hưởng ko nhỏ tới em. Xét về bề ngoài hình thức em khá, dịu dàng, có duyên. Em sống khá tình cảm, nội trợ giỏi, học thức và hiểu biết vừa đủ....Có lối sống thiên về gia đình, thương yêu ba mẹ và anh chị em. Nhưng bên cạnh đó em lại hơi khép kín, thiếu tự tin với môi trường mới, con người mới. Với bạn trai thì yêu cầu đòi hỏi khá cao về gia đình, học vấn, hiểu biết xã hội, quan hệ cộng đồng, sự chung thuỷ, khả năng hài hước và sự kiên nhẫn cũng như bản lĩnh vững vàng. Chính vì vậy em thấy thực sự khó tìm được người như í mình.
    Em năm nay tính cả tuổi âm là 25, chưa đi làm, đang hoàn thành nốt việc học ở nước ngoài đến giữa năm nay. Chuyện tình cảm cũng có vài mối sâu sắc, nhưng mà chưa đi đến đâu cả. Em vẫn như người trên mây, trên gió, không hiểu được, thực chất cuộc sống gia đình sẽ đòi hỏi vợ chồng những điều gì ???? Nếu em hiểu và ngộ ra được, em sẽ biết cách chọn bạn trai hợp lí hơn. Mong nhờ các anh chị có gia đình cho em vài lời khuyên.
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Chị TrangAnh thân mến !
    Em thì chưa dám nói là mình có hiểu biết hoàn toàn về gia đình theo ý chị ( nghĩa là đã cưới và đã xây dựng 1 tổ ấm ). Nhưng chỉ tự thấy, gia đình xây dựng trên căn bản là tình cảm giữa 2 con người khi đến với nhau, yêu nhau rồi nhận ra ( có lẽ là xác định ) trong quãng đời còn lại mình muốn ở bên người kia, chia sẻ, cảm thông cũng như có thể hy sinh nhiều điều để so sao cho vừa khi 2 người ở bên nhau. Vì thế không phải ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối , đấy không phải phép thử của tình yêu mà là sự tìm kiếm một nửa còn lại có thể so đều với mình trong cuộc sống chăng ? Vì nếu chị yêu, chị sẽ thấy 2 con người sau khi yêu rồi sẽ còn rất nhiều điều cần tìm hiểu, đôi khi là sự lệch lạc cần cân nhắc, những thói quen, tật xấu đôi khi sau khi yêu và quyết định gắn bó họ mới thấy cần sửa, cần bỏ - đấy là sự hy sinh đầu tiên để tạo nên con đường dẫn đến hôn nhân. Còn nhiều đôi, chỉ vì một chút nhỏ nhặt thôi nhưng không có giải pháp đã chia tay với kết luận : không hợp nhau, chẳng phải cũng là vì thấy mình không thể vì người kia mà sửa đổi để cho cả hai vừa vặn ở bên nhau.
    Chỉ là vài dòng theo những gì cá nhân em thấy , hy vọng chị sẽ rung động, mở trái tim cho tình cảm chứ đừng đặt nhiều tiêu chuẩn lên thì có lẽ lại khó vẹn toàn và gặp được người như ý !
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Những cái gọi là tiêu chuẩn ko có liên quan gì đến việc chung sống của 2 người xa lạ ! Có 1 số người thành đạt, vững vàng, hài hước ....như chị mong đợi chưa chắc gì sẽ là người chồng tốt .Họ có thể rất glory bên ngoài, nhưng khi về nhà với vợ con thì lại trở thành những người tầm thường như những người tầm thường khác ... Khả năng đòi hỏi ở con người là vô hạn . Chắc gì những chuẩn mực chị đưa ra bây giờ sẽ hợp với chuẩn mực sau hôn nhân ? Lúc ấy lại "giá như ...."
    Còn bảo cuộc sống GĐ đòi hỏi vợ chồng điều gì thì có thể gói gọn trong những cái sau
    1. Tôn trọng đối phương
    2. Kiên trì và nhẫn nhịn
    3. Communicate
    4. Có sự quan tâm 1 cách vừa phải
    5. Tránh sự nhàm chán
    Chỉ bấy nhiu đó thôi nhưng ko phải là dễ thực hiện nếu 1 trong 2 người thiếu ý thức xây dựng ...Tình yêu dĩ nhiên là cần ,tuy nhiên vẫn phải nên biết để đối mặt với việc tình cảm mãnh liệt có thể tuột dốc để trở nên êm đềm hơn sau nhìu năm chung sống .Chúc chị sớm tìm được ý trung nhân
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bài của hai bạn. Mình sẽ đọc kĩ lại một lần nữa. Chính xác là mình đã quá chung thuỷ với mối tình đầu tiên kéo dài 6 năm, để rồi cứ níu kéo nhau vì nhiều nghĩa mà ko hẳn là cái tình....Kinh nghiệm yêu đương, thực tế trải nghiệm không nhiều nên mình có phần hơi thiếu thực tế. Bây giờ có rất nhiều người để ý, ngỏ ý muốn lập gia đình....Nhưng mình chưa thể dứt bỏ được người đầu tiên, mà yêu đương đàng hoàng cũng ko xong. Thà rằng một lúc mình cặp với 2,3 người để rồi lựa chọn còn đỡ. Nhưng lại ko nỡ gắn bó sâu với người này, không dám làm tổn thương đến người kia .
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bé Trang Anh thân yêu,
    Lâu lắm mới vào mạng, thế mà vừa vào lại được đọc 1 bài đầy tâm trạng của em.
    Về kinh nghiệm, hừm, chị cũng chưa có kinh nghiệm thực tế gì (trừ quan sát từ xa tới gần), nhưng chị thấy có thể tham khảo đủ hỉ nộ ái ố cuộc sống gia đình ở :
    www.webtretho.com (nhất là cái mục Tâm sự của các mẹ các chị)
    hoặc www.lamchame.com (nhưng chị offer cái đầu hơn).
    Hề hề, mà nhận xét chủ quan của chị:
    1) Em ảnh hưởng rất nhiều bởi hình mẫu hạnh phúc của chính gia đình ---> hướng tới hình mẫu người chồng giống bố mình ---> Điều này hoàn toàn tự nhiên và bình thường. NHƯNG, như vậy cũng hạn chế nhiều cho những chàng trai không giống hình mẫu bố em nhưng cũng rất THÚ VỊ và có thể đem lại hạnh phúc cho em. Chưa kể không biết thêm cả hình mẫu ex của em có vô thức hay ý thức ảnh hưởng đến việc lựa chọn người sau của em và đôi lúc làm em đem ra so sánh không?
    2) Hơi nhiều tiêu chuẩn cho người bạn đời quá --> hình như hơi cứng nhắc thì phải --->Quả là khó thật vì TÀI thường gắn liền với TẬT (ít hay nhiều), qua cuộc sống người ta có thể hoàn thiện dần. Khi nhiều ưu điểm quá --> đôi khi ý thức về mình cao quá ---> có thể kiêu căng và tự mãn --> vẫn có tính xấu.
    Good luck
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh cuộc sống của em thật là lý tưởng, theo anh thì em nên sống vô tư và tận hưởng những gì em đang có, đã có vì những điều em đang muốn biết đều phải trải nghiệm qua thực tế cuộc sống, va chạm xã hội ...vv...Em đừng nên băn khoan làm gì. Những gì em đang suy nghĩ sẽ đến với em trong tương lai gần thôi. Hãy để cho nó đến thật tự nhiên...hiểu chứ. Ngay cả khi người ta già và chết đi cũng không thể lý giải được những thắc mắc của em đâu.

Chia sẻ trang này