1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân và người yêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Taunus, 04/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân và người yêu.

    Em biết anh sẽ nghĩ em thật trẻ con, thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng "sẽ" có chuyện gì đó xảy ra với hai người.

    Em biết vậy nên em đã không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh... vậy thôi.

    Hoá ra em cũng là người ích kỷ chứ không như những gì em tự nghĩ về mình. Mà trước kia em đâu có thế, hình như càng yêu anh em càng trở nên như vậy, em chỉ muốn anh là của riêng mình... Em xấu quá phải không?.

    Em biết anh là người cởi mở, anh hay đùa và hoà đồng.Mọi người quý anh cũng bởi như vậy. Hồi mới yêu anh, em đã rất tự hào, vì bạn bè ai cũng khen anh dễ gần, dễ nói chuyện chứ không như người yêu của những đứa khác. Nhưng bây giờ em thấy anh hình như không phải là của riêng em...

    Em rất ngưỡng mộ nó_đứa bạn thân thiết của em. Nó đẹp và biết cách làm mọi người để tâm đến nó. Em biết cái cách nó đối xử với đàn ông, điều mà em khâm phục vì em không bao giờ làm được như thế.

    Và giờ đây em lờ mờ nhận ra rằng, hình như... anh đang dần tuột khỏi tay em....
  2. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trưóc đây tớ đã chia tay với 1 thằng người yêu của tớ vì 1 trong những lý do .Coi bnạ bè hơn người yêu .Tớ ko đến nỗi ích kỉ đến nỗi ghen với bạn bè anh ta nhưng cái jì cũng có điểm dừng của nó .TỚ bạn bè người yêu dung hoà cả 2 .NHưng anh ta lại ko thế.Sao bạn ko thử nói chuyện với anh ta xem thế nào biết đâu cả 2 sẽ hiểu nhau hơn .
  3. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng chứng kiến rất nhiều đôi yêu nhau nhưng để mất bạn bè. Tớ thì chẳng muốn để mất điều gì cả, cả 2 đều quan trọng.
    Khi yêu anh, tớ cảm thấy hạnh phúc vì anh đối xử với bạn bè mình như là bạn của anh. Cả hội đi đâu anh cũng đi cùng, và luôn làm mọi người cười. Vì thế mà họ rất quý anh. Cũng bởi thế mà tớ chưa bao giớ bị nói là có người yêu là quên bạn bè. Tớ cảm ơn anh ấy vì điều đó.
    Biết làm sao được khi bạn mình hơn mình về mọi thứ. Đấu tranh liệu có kết quả gì không, hay lại mất tất cả. Đó là đứa bạn học cùng từ hồi cấp 2, quá lâu để hiểu nhau. Thế mà giờ đây không hiểu nổi...
    Giờ em lờ mờ nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên nó nhận làm người yêu 2 của anh. Còn anh, anh vô tình hay cố ý làm tổn thương em như thế...
  4. tieu_dongta

    tieu_dongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế nhỉ ?!?! cảm giác đó thật đáng sợ. Làm mình luôn luôn thấp thỏng, luôn hoài nghi và mất tự tin. Có nhiều khi ý thức được ko khéo chính tại cái cảm giác đó khiến tính cách và cách xử sự của mình thay đổi . Và vì vậy càng làm ng ấy xa mình hơn. Nhưng vẫn ko kiềm chế nổi...dằn vặt.... tự ti..
  5. Galacticos

    Galacticos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Là Quách Tương hay Hoàng Dung thế
    Cái gì phải đến sẽ đến, đừng buồn và lo làm gì.
  6. tieu_dongta

    tieu_dongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    uh, vẫn biết cái gì ko phải là của mình thì có giành giật mấy cũng ko phải là của mình. Và cái thuộc về mình thì kiểu gì cũng là của mình.
    Nhưng mà làm sao ko thấy lo lắng đây
    mệt mỏi
  7. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không phải là của mình vĩnh viễn sẽ không phải là của mình. Lý thuyết quá nhỉ! Làm sao biết được có là của mình hay không? Không phải sồng là đấu tranh hay sao?
    Như tâm trạng của mình hiện tại, cũng muốn đấu tranh lắm, muốn giành giật lắm. Nhưng rồi nghĩ không biết làm thế có nên không? Cũng có chút tự tin, một chút tự tin và nghi hoặc... Tất cả cứ đan xen nhau.
  8. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Híc, bạn thân và người yêu. Chẳng thể thiếu ai được cả. Nhưng nếu một lúc nào đó cả 2 quay lưng với bạn thì thật bất hạnh. Lúc đó chúng ta tưởng chừng như chẳng còn ai.
    Mình cũng đã từng có tâm trạng như bạn rồi. Hãy tự an ủi mình rằng, người ta không yêu mình đó là sai lầm của họ. Thế thui. Tự tin lên bạn ơi.
  9. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ------------%-------------------
    Không ai có thê? kiê?m soát được trái tim. Hafy lặng lef yêu, lặng lef đau va? rô?i mọi chuyện cufng sef lặng lef trôi va?o dif vafng. Mi?nh cufng đang rất yêu, rất đau va? chă?ng biết bao giơ? nó mới trôi va?o dif vafng.
  10. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngồi đợi điều gì đến sẽ đến vì có vẻ như kết cục sẽ sẽ vô cùng buồn cho bạn. Hãy dứt khoát với anh ta, tỏ thái độ với người bạn thân, để ít nhất nếu anh ta có ý định chuồn khỏi tay bạn thật thì cũng ko đến nỗi chọn người bạn của bạn để làm bến đỗ tiếp theo. Mất người yêu ko đau đớn bằng mất bạn thân đâu.
    Mình cũng nhắc bạn 1 điều là có thể mọi chuyện cũng do bạn tự ti quá mà tưởng tượng ra. Hãy làm rõ mọi chuyện với anh ta trước rồi hãy quyết định bước tiếp theo.

Chia sẻ trang này