1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Den tham Hanoi lan dau tien vao 1991. An tuong rat tot (ve con nguoi cung nhu la canh vat) va tu nhu tham rang: he ma co co hoi thi se ra tham Hanoi nua. Mai den he 2005 vua qua, toi moi ra tham Hanoi duoc- That vong va hut hang! Khong nghi rang se con co y muon vieng tham Hanoi nua.
    Xin loi neu nhu bai viet cua minh dung cham den cac ban (nhat la nguoi Hanoi), nhung day la cam giac cua minh, va chung ta nen dien dat trung that cam nghi cua chung ta...phai khong nhi?
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là khi ăn uống ở HN đều bị tính mắc..nghe thấy mình giọng nói SG thì 1 dĩa cơm tấm có giá 30 ngàn...cái gì cũng bị tính giá cao hơn người nói giọng HN....Đi taxi thì bị chở vòng vòng ..ghét...đi mà lỡ bị ai đó quệt thì ko bao giờ được nghe 1 lời xin lỗi hay cám ơn....thái độ phục vụ của đa số nhân viên trong quán cafe hay club đều ko bằng 1 góc SG .chẳng niềm nở gì cả...ghét
  3. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    À, mà trong sài goòng lịch sự thế cơ à, lâu lắm rồi không vào, lúc nào vào, để enjoy cái !
    Cũng chả bít được, đệ cũng vào đấy làm việc được non 1 năm, dưng mà có thấy đệ khen sài goòng tiếng nào đâu, chỉ toàn thấy đệ bảo, ra ngoài hà nội ở thôi.
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thế đệ có bị chém đẹp khi ăn uống trong sg ko? thế đệ có bị ai mắng vì vào xem mà ko mua hàng chưa? đệ vào quán cafe có thấy người mở cửa cho đệ chưa??..trời mưa có người mang dù ra tận taxi đón đệ đi vào quán chưa??...ngồi ở cafe ly nước trà của đệ chỉ vơi đi 1 tí đã có người lại rót cho đầy chưa??..Đi vào club ở SG khách hàng là thượng đế..còn club ở HN uống rượu thì mới được đón tiếp ..chứ uống bia thì ko thèm tiếp..rồi có khi nào đệ đi club ở SG mà khi thanh toán ..bị bảo vệ túm áo ở cổ vì thanh toán còn thiếu 1 phần nhưng do lỗi của cashier nó quên chưa.. lạ ko? ..
  5. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, có lẽ bạn nhầm, tôi nói "đệ" ở đây là em tôi, nó làm việc ở sài gòong gần 1 năm, nhưng ấn tượng không tốt lắm, nó là người ít nói, ít thích nói xấu ai, nên chỉ nói một câu là "ra hà nội ở thôi"
    Còn tôi, vào sài gòong đã lâu và chuyến đi rất ngắn, sau này không có dịp vào lại, mới lị, thành phố đó tuy lớn, tuy hấp dẫn với một số người nhưng với tôi, tôi không hào hứng lắm, những lần trước đi, cũng chẳng có gì ấn tượng cả.
    Bạn đến hà nội được bao lâu???? bạn đã đi hết taxi ở hà nội???? đã đi hết các hàng quán??? muốn biết một thành phố phải ở đó một thời gian dài, đi qua cùng nó những ngày mưa ngày nắng, những ngày bão mịt mùng, những cơn mưa ngập hè phố... đi vào những con ngõ nhỏ, gặp nhiều người, nói chuyện với nhiều người... nếu bạn đã làm được những điều đó, thì hãy phát biểu, còn không, với những gì bạn đưa ra, người ta có thể gặp được ở bất kỳ một thành phố lớn nào, thậm chí ở ngoài việt nam nữa cơ bạn ạ.
  6. skykiller

    skykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đoạn này hay lắm, darkflames xin vote 5* cho bạn, rất tán đồng ý kiến của bạn.
    Đa phần các bạn ở đây chỉ nói lên những tính xấu hay những hiện tượng xấu mang tính vụn vặt hơn là có tính hệ thống....
    Và thường thì những tính xấu vụn vặt đó nó có ở khắp nơi, người ta tha nó đi hết vùng này đến vùng khác, hết nước này nước khác. Nhưng một số mới đến HN bất chợt hoặc xui xẻo gặp phải ngay lập tức những hiện tượng vụn vặt đó, vội vàng quy kết cho toàn thể người HN....
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Này đầu tiên thì tôi xin nói thẳng là ..tôi ko nói tất cả ở HN đều như vậy nhé..topic nay là topic cho quyền phát biểu những điều ghét nhất ở HN ..nên tôi có quyền nói những điều tôi cảm thấy chưa hài lòng ở HN ..chứ tôi ko nói là tất cả ở HN đều như vậy nhé..xin vui lòng đọc kĩ lại..còn nếu có topic những điều hay của HN tôi xin nói là người HN tôi cũng gặp được nhiều người rất dễ thương..có những quán bán đồ ăn mà tôi ko biết là món gì cứ đứng ngây ngô và hỏi "chị ơi hay cô ơi cái này là cái gì thế "..họ mỉm cười và giải thích với tôi rất nhẹ nhàng ..và tôi thích những con người đôn hậu đó..tôi yêu phong cảnh HN ....
    Còn bạn hỏi tôi biết gì về HN thì xin thưa tôi ra HN ko dưới 5 lần ..và lần ở lâu nhất là 1 tháng..lần ở ít nhất là 3 ngày ..phố phường HN tôi đi rất nhiều..tôi ra HN vào mùa đông ..mùa xuân..con mùa hè và mùa thu thì chưa ..
  8. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái đi em. Ai mà bảo Hà Nội hoàn toàn tốt đẹp thì chắc mới ở nhà quê lên tỉnh lần đầu. Nếu mà không phải thế thì cần xem cái xấu là gì chứ
  9. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ở hà nội một thời gian như vậy, mà còn nói thế, thì quả thật đáng thất vọng. Chả ai cấm bạn quyền phát biểu cả, chỉ có điều, trước khi nói, nên suy nghĩ cho kỹ. Nhưng cũng phải, ngày trước đoàn người giáo sư Anh đi tìm những minh triết của nước Ấn, trong 2 năm cũng chỉ toàn thấy những tu sĩ dởm, vỗ ngực tự xưng là chân nhân, đạo sĩ cấp bậc này nọ. Muốn đi sâu đến cội nguồn, đến tinh hoa thì phải có tấm lòng cầu đạo bạn ạ, những hạt bụi vàng, những tinh tuý của hà nội chẳng dễ dàng mà bạn biết được, nó nằm sâu trong những con ngõ, những khu phố cổ, những con người nhìn bề ngoài bình dị, nhưng khi nói chuyện thì cả một kho tàng kiến thức, những cuộc nói chuyện khiến người ta thấy đáng để sống, và cần phải sống đẹp hơn cho xứng đáng với những lớp người đi trước. Những người tài giỏi như thế, những tinh tuý ấy, toàn là những người ở ẩn, gặp được họ đâu phải dễ. Còn những cái bạn nói, nó chỉ là những bụi bặm bề ngoài, mà thành phố lớn nào cũng có.
    Cám ơn bạn skykiller (or darflame) đã nhiệt tình ủng hộ và vote sao, thực sự, với mình, khi xa hà nội, đọc tin thấy bão làm đổ cây, lòng cứ quặn thắt lại, trước đây hồi còn ở hà nội, đi đường thấy bão làm đổ cây, xót xa lắm, rồi những hôm lụt lội nữa chứ. Mùa hè thì nóng bỏng lên, mùa đông rét cắt da cắt ruột, tay lạnh cóng, có hôm lạnh quá còn lên cước, nổi đỏ lên, ngứa ngáy khó chịu. Những cơn mưa mùa hè sầm sập, tưởng có thể rung nhà. Khi xa rồi, nhiều lúc sống được là vì còn hình ảnh quê hương trong trái tim. Sống được bằng những hình ảnh đó. Hôm qua còn nghĩ, nếu có tiền, mua lại toàn bộ đất Nhật Tân, đập hết nhà cửa đi, rồi trồng lại đào lên đó, nhưng cuối cùng nghĩ lại, không giữ được đất đâu bạn ạ, dù có tiền, cũng không thể giữ được, nếu có số tiền đó, thì làm việc khác thôi. Nghĩ đến mất đào Nhật Tân, đau lòng lắm.

  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thôi làm ơn cất triết lý đó dùm tui cái đi bạn....ở đây chỉ là nơi phát biểu cảm nghĩ về 1 hay nhiều điều ko thích ở HN ..chẳng cần mang cai triết lý to tát ấy vào đây làm gì cả... bạn chỉ cần nói rằng ở HN có những điều như tôi nói ko?...biết HN của mình sai cai gì ..chưa hay ở chỗ nào thì nên khắc phục..đằng này ko chịu nhận là sai mà con già mồm thế..tôi chẳng thích đôi co làm gì...Thế bây giờ bạn có dám khẳng định ở HN ko có những điều như tôi nói ko? ..Trừ khi tôi nói sai thì hãy đôi co với tôi nhé..còn tôi nói đúng thì vui lòng nhận cho nó tiến bộ...Còn nếu như cảm thấy ko hài lòng thi vui lòng lập topic " Những điều bạn ghét ở SG " xem họ ghét SG có giống như ghét Hn ko nhé

Chia sẻ trang này