1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobien

    thobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất khói, bụi, cứ mỗi lần ra đường là mặt mũi bụi đóng dầy cả cm, còi xe inh ỏi, ghét nhất xe buýt, xả khói đen ngòm, lại còn bon chen mình bao nhiuê lần nữa chứ, ghét quá, thế này thì ung thư chết sớm mất thôi!
  2. s194

    s194 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có để ý rằng dù là người Sài Gòn , Tây Nguyên , kể cả là khu 4 khi hát đều hát giọng HN không ???
    Em ghét bản thân mình , người HN nhưng không làm được gì cho HN tốt hơn , nếu có ghét HN em ghét cái xã hội ngu ngốc với những con người ngu ngốc dồn con người ta nghèo càng thêm nghèo giàu càng thêm giàu , ai cũng có nhu cầu sống cuộc sống tốt hơn mọi người ra HN sống dù khó khăn , bụi bẩn ô nhiễm nhưng chắc cũng không muốn quay trở về với cuộc sống trước đây ................ Để rồi sau này khi thế hệ con cháu họ sinh ra lại căm ghét những người đến từ quê hương của họ .
    Với em người HN đơn giản là người sinh ra và lớn lên ở HN . Đúng như ai đó đã nói cái phong thuỷ của HN sẽ ngấm vào con người đó , và điều đó và tất nhiên điều đó không thể học được .
    Dù đi giữa một đám đông nhưng chắc chỉ nhìn cách ăn mặc , hành động và nói chuyện một vài câu em sẽ nói được đó có phải là người HN không ,
    Cuối cùng HN vẫn mãi là HN nó sẽ tự loại bỏ đi những gì không phù hợp với mình và ngày càng tốt hơn , còn người HN ...... vẫn còn hay ít ra là còn cách sống mà phong thuỷ HN đã ngấm vào .
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trời đất....bediudang đã nhảy sang publicHN từ thời nào rồi thế này? ...
    Ghét nhất những con người làm cho Hà Nội xấu đi. Bao gồm....những người sinh ra ở HN, những người sống ở HN và cả những người đến thăm hay du lịch ở HN.( các bác đọc chậm 1 chút cho dễ hiểu, không lại hiểu theo kiểu em ghét tất cả những người từng đặt chân lên HN- nhớ là...người làm cho HN xấu đi thôi đấy nhé!)
    Ghét gì.
    Những người sinh ra ở HN, kể cả có mấy đời, cũng chưa hẳn ai cũng có ý thức.Cũng có thể làm bẩn HN bằng hành động, ngôn ngữ, thái độ....và làm cho HN xấu đi trong mắt những người ở nơi khác đến. Đặc biệt, người HN mà ghét HN vì n lí do nào đó, thì tất nhiên những gì mà họ truyền cho người khác....miễn bàn!
    Những người sống ở HN....có thể chuyển đến HN từ khi còn nhỏ, hay sau khi học xong ĐH, làm việc ở đây, xây dựng gia đình và có thể sẽ sống ở đây mãi.Có một số vấn đề. Thứ nhất là ngôn ngữ....giọng không chuẩn, nhiều từ ngữ mang tính địa phương khó mà hiểu được, nhiều khi làm cho người nơi khác đến rất lạ: giọng HN dạo này sao nghe..chán nhỉ. Mà kể ra nhiều thứ nghe lại chán người. Tóm lại là không thanh lịch như người HN. Tất nhiên ai đó đã nói, ở lâu thì hồn và tinh hoa HN cũng ngấm vào người, nhưng cũng phải hiểu là không phải là tất cả, thậm chí là có không nhiều người có thể thay đổi một cách sống, một văn hoá mà họ vốn đã quen trong suốt thời gian dài từ khi họ sinh ra, lớn lên. Và giọng nói là điều rõ nhất. Cũng có ai đó nói người HN gốc không ngọng L, N.Nhưng không đúng. Nếu nói người HN gốc trí thức không ngọng L-N thì đúng, chứ ở trong các làng, thì ...Hay Hà Nội chỉ giới hạn là các phố Hàng? Nếu không ý thức, việc mang văn hoá không chọn lọc vào HN, sẽ làm cho HN xấu đi.
    Những người đến thăm hay du lịch. Nếu không có ý thức, bất cứ nơi đâu, kể cả thành phố quê hương hay HN, họ cũng đều có thể làm cho HN xấu đi. Thì cũng là việc vứt rác, ăn nói....Và họ sẽ mang những ấn tượng của họ, về một HN theo suy nghĩ của họ-cho nhiều những người chưa từng đến HN, hay sắp đến thăm HN. Đó cũng là một điều không tốt. Điều sợ nhất là có những người chẳng biết gì nhưng lại luôn tỏ ra là mình biết rất nhiều.Ví dụ như bediudang. Thời gian bạn đến HN bao lâu không chứng tỏ được điều gì, nếu bạn không thể hiểu hay cố tình không hiểu. Có những người khi không thể nắm được cái hồn của một mảnh đất, thì dù họ có ở đó cả đời, cũng chẳng thể nói được đâu. Bạn có vẻ tự hào nhỉ, khi đã đến HN không ít hơn 5 lần, biết rất nhiều con đường.. Tôi cũng nhớ rất nhiều người không phải HN, ra đây học và sống ở đây lâu hơn bạn nhiều, cũng biết nhiều đường, nhiều chỗ ăn chơi lắm cơ. Nhưng đi đến đây thì phải theo đường này, ăn cái này, uống cái này thì phải ở chỗ này.Thấy buồn cười quá đi. Hiểu HN hoá ra cũng đơn giản thật..Topic Bạn ghét gì nhất ở HN...rõ ràng nhé. Quan điểm, cứ nói, nhưng đừng cố tình so sánh. Nói thật chứ cái vụ hiểu nhiều đường với ra HN và mùa đông với mùa xuân ý mà, rồi lại hoa bằng lăng...nó...ngớ ngẩn. Phải chăng là SG của bạn không có bằng lăng
    Tôi đã từng nhìn thấy bạn trong box cuộc sống, với những topic loằng ngoằng không có dấu, mà đến bao nhiều người chỉ cho bạn cách làm thế nào để post có dấu, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Lại một loạt topic ra đời.-không dấu. Cuối cùng thì hoá ra bạn cũng tìm được cách đánh bài có dấu. Thế là khá lắm rồi. Nhưng đừng có spam publicHN của chúng tôi bằng những kiểu viết và kiểu bài như bạn đã từng viết trong các box bạn đã tham gia. Tôi ghét những người như bạn- vào box publicHà Nội này.

  4. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Ở Sài Gòn ăn ở quận 1 mà không bị chém mới lạ.... Nhưng mà bị chém là mọi người ai cũng bị thôi, chứ chẳng riêng gì người HN, SG là nơi của dân mọi miền sống mà.
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các bạn, lại sắp xung đột rồi, rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn bediudang cho những người HN chúng tôi. Nhưng như tôi nói đấy, những tính xấu mang tính chất hiện tượng đó thì không nên nói ra vì nó chẳng giúp được gì, người ta tha nó đi khắp nơi chứ không phải chỉ ở HN, cái chúng ta cần là muốn xem người HN chúng ta có những tính xấu mang tính đặc thù nào không ??? Qua đó mới có thể thay đổi được.
    Còn cái việc đi lên taxi mà bị lòng vòng thì năm ngoái vào Nha Trang và Huế tôi cũng lãnh rồi, mặc dù tôi thuộc cái 2 thành phố bé xinh đó như lòng bàn tay vậy mà vẫn bị đưa đi lòng vòng tiêu tốn cả mớ tiền oan ... à tiền ngu.
    Năm ngoái cũng vô Sài Gòn, ở ngay Q1, ăn hàng cũng bị chém đẹp tí nữa thì ngất, ở Đà Nẵng ăn một suất cơm bình dân mà gần 20 ngàn, sợ gần chết....
    Tất cả những việc đó nó có ở khắp nơi, không chừa bất cứ ở đâu cả, lừa lọc và tham lam là bản tính của con người mà....
    Những bài viết kể lể vụn vặt như của bạn tôi không mấy để ý lắm, muốn xem người ngoài nói về những đặc tính xấu mà có chủ yếu ở người HN sau khi họ đã so sánh với người tỉnh họ, đó mới là cái đáng bàn....
    Cảm ơn các bạn đã theo dõi topic.
    Được Darkflames sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 31/03/2006
  6. baby_dont_cry

    baby_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người ko đọc cái tên topic mà đã cãi nhau loạn kên nhờ có mỗi việc dễ thế mà ko làm được,Chán!!! Có người hỏi các bác ghét nhất điều gì ở người yêu các bác,như thế có nghĩa là các bác ghét luôn người yêu ko? Tôi ghét nhiều thứ ở HN bây h, nhưng ai hỏi tôi người ở đâu tôi luôn tự hào mình là người HN,5 đời chắc được coi là người Hà nội rồi nhỉ
  7. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Các bác toàn nói chuyện 4 hay 5 đời làm gì , thực ra nên soi bản thân đã có được những tính cách của người Hà Nội chưa thôi . Ví dụ là người Hà nội thì nên hiểu biết về Hà nội một chút, giả sừ có ai hỏi còn biết mà trả lời , và hiểu về con người và lịch sử đất Tràng An .Các bác có biết năm cửa ô của hà nội tên là gì không , tôi đoán chỉ 10% trong số này biết thôi . Cách ăn măc , chơi đi đứng của người Tràng An . Chúng ta vẫn biết thực dân pháp đến Vn đô hộ và cũng mang theo một nền văn hoá pháp tới Vn , mà ảnh hưởng mạnh nhất là Hà Nội , những c on ngươì Hà nội ít nhiều dán tiếp hay trực tiếp cũng tiếp thu được phong cách của người Pháp , nổi tiếng là lịch lãm trên toàn thế giới . Nhưng đấy không phải là yếu tố chính để tạo nên một Hà nội , mà vị trí địa lý , thời tiết ở Hà Nội cũng tạo cho con người Hà Nội những xúc cảm con người thật khó tả , khiến người ta tinh tế hơn, nhạy cảm hơn . Cũng với sự phát triển xã hội thì sự thay đổi hẳn không thể tránh khỏi , có mặt tích cực và tiêu cực . Nhiều bạn trong này nói Hà nội khói ồn và bụi bặm , tôi đồng ý với bạn nhưng nếu bạn so sánh Hanoi bây giờ với Hanoi cách đây 15 -20 năm thôi , bạn hãy thử so sánh Hà Nội với Sài Gòn và Băng Cốc xem . KHông đơn giản Hà Nội của chúng ta lại dành đưọc giải thưởng thành phố hoà bình của thế giới đâu .
    Xin lỗi các bạn vì mình đã lạc đề nhưng mỗi lần nhắc đến Hà Nội mình có thể nói đủ mọi thứ về Hà Nội cả tiếng đồng hồ mà không chắn , còn mình ghét nhất những người mà đang làm Hà Nội xấu đi , Hà nội có tội gì đâu mà chúng ta ghét Hà nội , hãy ghét chính những hành động và con người đang làm Hà Nội xấu đi thôi , nhưng tôi hy vọng đấy chỉ là số ít .
    Hà Nội ơi ta nhớ không quên , Hà Nội ơi trong trái tim ta
  8. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ghét 1:kiểu nói như người mù dò đường ấy, nói thật thì mất lòng mà nói lươn lẹo 1 chút lại bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ, chẳng biết đâu mà lần.
    ghét 2: tiếng ồn do những người vô ý gây nên.
    ghét 3: thái độ cư xử được đồng tiền dẫn đường chỉ lối.
    ghét 4: ở khu phố cổ, mà vẫn phải ở, hic hic.
  9. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hà nội thì ghét nhất cái bọn phục vụ hàng ăn, dịch vụ... Toàn nhà quê mà cứ như đại ca sư tỷ mình không bằng. Bao giờ mới có cái lớp dạy phục vụ cho hội này nhỉ? Nếu các nhà hàng khi nhận nhân viên yêu cùa phải qua cái lớp này thì tốt quá
  10. 00step_by_step99

    00step_by_step99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đó, Hà Nội những ngày Tết trở lại đúng Hà Nội, người ngoại tỉnh về quê ăn tết...mình không muốn nói xấu nhưng sự thật là vậy. Đường phố cảm thấy thanh bình và trong trẻo hơn, không xô bồ, ồn ào...thật thích những ngày như thê!
    [/quote]
    Chưa đọc hết được topic nhưng đúng như bạn nói. Hà Nội đẹp nhất vào dịp Tết. Không ồn ào quá, sạch sẽ, ... giữa không gian se se lạnh. Đây chính là những khoảnh khắc đẹp nhất khi nói đến HN. Hy vọng rằng nó sẽ không bị mất đi trong vài năm tới.

Chia sẻ trang này