1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để "trói ********"?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi manuka, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để "trói ********"?
    đây gọi là hành vị bạo dâm, ảnh hưởng nặng nề của phương tây.
    Lấy thú vui trói ******** vào trước khi hành sự, phần nhiều để đánh, hoặc hành hạ để lấy cảm hứng. Thường là trói bằng dây, lụa, hoặc còng số tám.
    Loại đàn ông trói ******** gọi là "vũ phu"
    Loại phụ nữ trói ******** gọi là "vũ nữ"
    Nói chung, đây là một lĩnh vực thuộc về hành vi tâm lý nói chung, và thuộc về thói quen ******** nói riêng.
    còn phải bàn luận và nghiên cứu nhiều.
  2. baby_dont_cry

    baby_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    luôn refresh mình ,tạo ra bất ngờ để ko bị chán,
    tích luỹ và học hỏi để có nhiều kinh nghiệm nhưng lại phải thể hiện cái kinh nghiệm đấy thật ngây thơ,và tinh tế
    có những lúc hãy làm đứa trẻ ngoan ngoãn để hắn thể hiện nam tính và đúng bản chất của người đàn ông là chủ động, nhưng có những lúc hãy crazy 1 tí ,cho hắn knock out , đôi khi lại hoà hợp để 2 người đều là người thắng cuộc
    chiều ******** nhưng cũng ko có nghĩa là hắn muốn là mình đáo ứng,có những lúc để cho đói đói tí ăn mới ngon,nếu bạn cho hắn ăn ngon thì dù đói hắn cũng nhịn để chờ cơm của bạn chứ ko ra ngoài ăn phở hay tự nấu mỳ
    túm lại bạn hãy tạo ra nhiều điều thú vị để hắn luôn háo hức mỗi khi bên mình, nhưng dù bạn có là người thuộc kiểu mẫu cổ điển,hiền dịu nhẹ nhàng thì bạn phải nhớ rằng đa số con trai thích con gái dâm dâm 1 tí dâm chứ ko đĩ nhé
  3. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản:
    - Hãy thật lòng và dâng hiến!
    - Hãy để cu cậu thấy mình còn nhiều những thứ mà cu cậu thiếu
  4. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chị em nào trói được em chết liền
  5. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em này sơ hở thế, lại ngây thơ, thậm chí là hơi...."nhiệt tình" nữa, này nhé
    Thứ 1: phải xem nó thích là thích cái kiểu gì? Nếu là thích cái nết, cái duyên, cái cá tính thì khỏi lo, thích cái đó chứng tỏ nó cũng có chút cái xam xám trong đầu. Còn nếu nói là thích, chỉ đơn giản là thích ăn .. "đào", thích..."gặm cỏ", thích...."xỏ lỗ kim" thì đố mà giữ được, mãi cũng chán thoy (trừ khi em quá sành điệu mấy chuyện đó-mà cái này thì chẳng hy vọng gì em được như thế)
    Thứ 2: Đọc cái từ sau từ "trói chặt" của em anh giật thót cả mình, thế cuối cùng là trói chặt người yêu hay là trói...cả hai, vì cu và cậu khác nhau mà, em có nghe người ta nói, cách duy nhất giữ được con...chim là đừng nắm nó trong tay mà phải để cho nó giang rộng đôi cánh bay trên bầu trời, thế mới là yêu nó và nghĩ cho nó à?
    Đã nói đến trói nghĩa là làm 1 hành động mà người ta ko muốn, chỉ có mình muốn thoy, để người ta ở lại, cách ý thì kiểu gì cũng hỏng thoy.
    Anh xin có mấy ý như này:
    1/ Nếu ko được xinh xắn, dễ thương: thì mình nên chú trọng đến cái tính tình, đại khái là chịu khó quan tâm chăm sóc, chủ yếu là tinh thần (được cả vật chất thì tốt quá) của cu..cậu :D, con gái tính hay nhiều khi ăn đứt mấy em xinh nhưng lại rỗng tuyếch (đếy là ví dụ để so sánh chứ ko phải anh chê xinh là rỗng tuyếch nhé)...nói dễ hiểu thì ko xinh xắn dễ thương thì nên biết điều, có cá tính...vậy là ổn. Ngoài ra tình yêu cũng ko nên thiếu ********, bổ sung được tí *** (nặng hay nhẹ còn tuỳ) nữa thì hay quá, chứ ko yêu nhau, bạn trai hôn thì cho, nhưng nấu cháo lưỡi lại chê là bẩn, thế thì cũng chưa phải là hay.....
    2/ Nếu xinh xắn dễ thương thì tốt quá òy, chỉ cần ko nhõng nhẽo quá, ko quá tự tin , tự cao vào cái xinh xắn của mình mà hành hạ cu...cậu thì cũng ổn, nhất là lại có tý biết điều, biết nghĩ cho mình và cho người khác nữa thì ai mà chả chết
    sơ sơ cái cảm nhận của anh nó là như thế, còn nhiều thứ khác nữa nhưng chắc nói nhiều thành ra sách vở, chả hay!
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ông này chỉ được cái nói đúng!
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Anh tìm mãi không thấy trông cái răng vâu mà phán đúng nhẩy, gập cả bụng
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    cậu này kô biết thế nào chứ thâm thiệt, đói mà kô cho ăn lúc nó mà lả đi kô làm được gì nữa hoá ra lại dại mặt , như em đói mà kô cho ăn là em đi ra ngoài ăn ngay, chứ đói quá hại lắm.
    Còn anh timmaikhôngthay sao kinh nghiệm nhiều vậy , kô biết có phải nhà tâm lý hay nhà ******** học gì kô nữa, phán câu nào chết câu nấy , sợ thật
  9. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ừ Vân "mèo" đang cãi nhau cả người yêu hay sao mà lại hào phóng khen anh vâu thế? ừ
  10. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để "trói ********"?
    ho*`, đã là ******** thì không trói đc nó đâu,
    từ này trần trụi quá

Chia sẻ trang này